HảoHảoMìChuaCay
T.E.T.Я.I.S
- 30/3/09
- 627
- 2
Thực sự rất cần các chuyên gia tư vấn =.=
Việc là thế này
Chân bước chân giáo vào giảng đường đại học dc 3 tháng rồi
Bây h mình có để ý 1 nhỏ ở Vinh học cùng lớp (kém mình 1 tuổi). Mình thấy nhỏ và mình có vẻ rất hợp nhau. Hai đứa vốn rất ít nói nhưng cứ ngồi gần nhau là nói ko ngớt chuyện và thực sự em cảm thấy rất có cảm tình với nhỏ mà ko biết nói với nhỏ làm sao (Từ bé đến h đây là lần đầu tiên cảm nắng 1 cô gái). Nhỏ cũng chưa có người yêu. Nhiều lúc muốn nói với nhỏ nhưng mình ko tài nảo mở mồm ra dc. Mình rất sợ nói ra nhỏ từ chối và ko làm bạn với em nữa =___=
Việc là thế này
Chân bước chân giáo vào giảng đường đại học dc 3 tháng rồi
Bây h mình có để ý 1 nhỏ ở Vinh học cùng lớp (kém mình 1 tuổi). Mình thấy nhỏ và mình có vẻ rất hợp nhau. Hai đứa vốn rất ít nói nhưng cứ ngồi gần nhau là nói ko ngớt chuyện và thực sự em cảm thấy rất có cảm tình với nhỏ mà ko biết nói với nhỏ làm sao (Từ bé đến h đây là lần đầu tiên cảm nắng 1 cô gái). Nhỏ cũng chưa có người yêu. Nhiều lúc muốn nói với nhỏ nhưng mình ko tài nảo mở mồm ra dc. Mình rất sợ nói ra nhỏ từ chối và ko làm bạn với em nữa =___=

các cao nhân hay bị lẹm trong box thư giãn lắm nên cẫn thận là vừa 


.Khuyên bác nên làm như tiền bối black_rose đi.Như tôi nói với em nó, em nó cũng có cảm tình với mình, cũng có 1 khoảng thời gian quen nhau rất là vui.Nhưng đụng chuyện 1 phát, tự cảm thấy tình cảm chưa đủ độ chín,chỉ là "cảm nắng" chứ không phải yêu nên break rồi (cả 2 đều thấy thế).Giờ tuy cả 2 đều bảo sẽ là bạn bình thường nhưng khi gặp nhau thì có cái gì đó khiến tôi rất ngại chạm mặt nhỏ (và nhỏ cũng thế), nên nếu không có gì cần thiết thì chả mấy khi nói chuyện nữa.
