Vua quan thì không nói làm gì (cơ mà mấy bộ của vua này nhìn mới thật nhưng không... oai

), còn mấy thằng bé dân thường kia đã ăn mặc mới tinh tươm rồi còn toàn màu... cơ bản
Nói gì thì nói chuyện phục trang cũng là phụ thôi, nếu phim hay thì mấy cái lỗi nhỏ người ta sẽ cho qua

Phim cổ trang VN mấy năm gần đây làm thấy khô cứng, lời thoại nhân vật nói quá nghiêm trang, khiến cho không khí của phim nặng nề y như ta đang lật cuốn lịch sử ra học

Hi vọng phim này có bước tiến mới. Nhạc phim cũng nên được chọn lựa kĩ và phân vào từng phân đoạn cụ thể, chứ cứ mỗi lần ra trận là "tèn tèn" như mấy phim trước thì oải lắm :-*