Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

đúng là đọc quá trời gượng, nói chung là chuối :D
 
Bộ này có NXB hải phòng tái bản rồi còn gì , tầm 12 tập đầu thì nó dịch từ E ra thì phải , mấy tập sau nó lấy nguyên si bộ của Kim Tiền xưa :)

đọc nxb hp làm gì.
H` đọc truyện của NXB trẻ & kim đồng là hay và chất
 
:P ui chao !!! iu leona nhất trong truyện nè ..... hihihihihihiihi. fan của leona
 
hồi nhỏ coi truyện này còn thích hơn cả 7 viên ngọc rồng, mà h ko bik kiếm ở đâu để coi lại :(
 
đọc nxb hp làm gì.
H` đọc truyện của NXB trẻ & kim đồng là hay và chất

bựa thì có chứ hay với chất gì,nói thật bộ Dragonball với Dragon Quest bị sửa tùm lum hỏng hết cả truyện người ta,đã vậy dịch sai tùm lum làm nội dung truyện lủng củng hết hồi xưa đọc cứ tưởng thằng tác giả bị khìn ai ngờ do NXB dịch bậy mà ra :-w
 
KT thấy hay có cái vụ " thưởng cho chầu karaoke..."=)) , mình cứ nghĩ chắc hồi đó " đói " quá, EO có tiền vào đó nên đành " dành ước mơ vào các trang giấy:))". Giá hồi đó có tiền thì liên hệ ngay với các anh dịch giả bựa chuối ấy " các anh cứ dịch cẩn thận em sẽ thưởng cho 1 chầu luôn=))"
 
Bây h 7 viên ngọc rồng tái bản liên tục ,tăng giá liên hồi nhưng có cải thiện dc chất lượng đâu (vẫn giữ nguyên bản dịch ,các trang cúp cắt 0 bao h quay về) chỉ dc cái dày thêm & giấy tốt hơn ,bây h anh K$ chỉ xuất bản truyện cho các em gái xì-tin là nhiều thôi ! :))
Chưa hy vọng dc ! :-w
 
đọc bộ truyện này từ hồi lớp 9, đọc quên cả ăn luôn, giờ nhớ lại thấy hài thật, kiếm vế đọc lại cũng hay đấy
 
Truyện này cùng thời với Dragon Ball mà sao nó không thể nổi tiếng như bi rồng nhỉ....Xét về story tuyệt đỉnh ,siêu logic,tình cảm ,ecchi các kiểu,đánh đấm,ít sức mạnh niềm tin(có niềm tin như hunken cũng được giải thích rõ ràng)...Cái dragon ball đánh đấm nản ơi là nản,hết thằng này số 1 vũ trụ tới thằng khác mạnh hơn....vài trăm lần blahblah....Chết thì có rồng hồi sinh.....Đánh hoài không giết được boss thì hợp sức wang cái wa cầu kênh khi =))...

Mà quả thật hồi nhỏ đọc 2 truyện thì ghiền cái Dragon ball hơn nhiều,không hiểu tại sao,hay đầu óc trẻ con suy nghĩ khác?.Giờ mà đọc lại cái dragonball thì ức chế
 
mình thấy DB gây hài nhiều hơn DQ;)), hơn nữa khi đọc DQ thì vài tập đầu thì đã xác định là phải đánh nhau với ai để kết thúc truyện rồi=))
DB nó lại khác,đánh nhau thì đúng kiểu bạn nói thật nhưng nó lại thêm được nhiều nhân vật mới và nó đa dạng hơn nhiều, còn sức mạnh thì càng thua nhiều đánh càng điên=))
nếu cậu có đọc OP thì cậu cũng sẽ nhận thấy là OP đi gần giống con đường của DB:D
 
nghe cái tên " dấu ấn rồng thiêng " thật quen thuộc, một thời để nhớ, đọc không cần học, đọc không cần ăn :D
 
ờ giờ đoc lại lại thấy như mới :D nhớ cái thời nó xuất bản thì mình toàn đọc ké ko , ngắt quãng nhưng vẫn hiểu :P đọc bản gốc tiếng anh mới thấy hết cái hay của nó :-*

truyện bây giờ ngoài Conan ra thì toàn truyện tình cảm dành cho chị em :)) anh em chịu khó vô trang mình giới thiệu mà tìm lại kỉ niệm xưa :)
 
Anh bên truyenmoi.com ảnh nói là lấy truyện cũ của K$ ra tham khảo cho mau mà =)) mình góp ý vụ tên thì ảnh bảo Dracubin nghe hay hơn Vearn ;;) Với 1 vài chỗ dịch hơi khác so với bản E trên onemanga :P
 
Đai dũng sĩ đấy huh?!

Cái kết hơi thiểu năng, chết banh xác :|
 
cái kết quá buồn , dũng sĩ rồng hình như phải chịu 1 kết cục thảm hại thì phải, Baran , Dai đều chết vì bom nổ , có lẽ vì lý do này mà DQ không được hâm mộ như DB, 1 truyện có kết thúc buồn:(
 
kết thúc buồn vậy mới hay, hồi nhỏ coi chưa hỉu lắm, bây h coi lại càng thấy hay
 
her her, hình như die va ansu la 1, hiệp sĩ die tức hiệp sĩ của cái chết,
rốt cuc die là hiệp sĩ bởi vì những trang cuối cùng về chàng die điên cuồng là chiến đấu no ft với ai
 
Back
Top