Vâng, các crafter thì luôn luôn hoan nghênh rồi, free exp mà, nhỉ?
Đã gọi là tổ chức tập trận cho member, nghĩa là mọi phí tổn phải do gang chi trả, mỗi 1 hiệp đấu diễn ra trong chưa đầy 2 phút mà hao tổn bèo lắm cũng 4-5 cái MA2, thế thì member nào mà chịu nổi, được mấy người tự làm mà tham gia? Mà cái lợi ích nhận được từ việc mặc MA2 và CLJ có đáng cho cái chi phí đó không? Kể cả mang MA2 xài súng xịn thì chỉ cần qua phát thứ 2 là có ông chết, so với mang súng dỏm giáp dỏm không hề khác nhau ! Chi phí cao gấp đôi mà lợi ích không hề tăng thêm, có đáng phải làm? Em biết các bác cày tốt, sẵn sàng chơi tới bến, nhưng được bao nhiêu người như thế? Đòi hỏi mọi người phải chơi sang theo mình như thế liệu có hay ? Như 1 bác đã nhận xét, gang cần một tập thể giỏi đều, chứ không phải chỉ vài ngôi sao toả sáng.
Những trận tập có biggun thì sẽ không giới hạn vũ khí, tuy nhiên áo giáp vẫn sẽ giới hạn.
Đã bảo là tập trận, mà các bác lại cứ lo này lo nọ, cái quan trọng là tư duy chiến thuật, cái quan trọng là nhanh tay lẹ mắt, build chuẩn level cao, đồ đạc thì tới lúc war hẵng hay, tới lúc đó không ai bắt các bác mặc đồ bèo đâu. Nên nhớ Kylin bắn giỏi là nhờ hằng ngày tập bắn vào đinh ghim trên tường, quân đội cũng chỉ tập với đạn giả, kiếm gỗ ...
Tập trận là tạo điều kiện để mọi người càng có nhiều cơ hội thao tác càng tốt, chính cái đó làm nên thói quen, phản xạ, phải đủ thời gian để mọi người suy nghĩ, mới có cái gọi là tư duy chiến thuật, để kịp làm quen với nhịp trận đấu, dần mới nâng cao lên, đến lúc gặp là biết phải làm gì, ko cần suy nghĩ nữa. Chúng ta hiện chỉ là newbie thôi !
Một số map gần như chẳng bao giờ có người ghé vào, và nếu có thì cũng chẳng sao, vốn trận đấu chỉ xảy ra trong 2-3p, thậm chí nếu có bị úp sọt thì cũng chỉ mất vài món "đạo cụ" linh tinh, thứ này lượm từ đám cướp cả đống, chả sao cả.