- 28/9/05
- 1,213
- 51
- Thread starter
- Banned
- #61
Mình băn khoăn chỗ này. Có điều bản thân nó tiết kiệm hay không thì không biết, nhưng biết 1 điều gia đình nó quản lí rất tốt về tiền bạc con cái sử dụng (1 điểm tốt trong mắt tui).tại sao 1 con pé cấp 3 với tính tiết kiệm lại cần 1 số tiền lớn như vậy
Bạn rịckymartin chắc ít kinh nghiệm sống hơn bạn Triệu Mẫn và mauthankinh. Phóng xe xuống là lựa chọn TỆ(đối với tui).
Sẵn kể luôn, khoảng tháng 3 năm ngoái lúc đó tui biết mình rất muốn kết thân với em nó. Lúc đó cũng chưa liên lạc được gì. 1 mình xuống nhà nó với lí do buồn cười: hướng dẫn nhà nó trồng cải mầm để tăng thu nhập và mua đồ biển về biếu sếp. Xuống thì nhà nó vẫn tiếp, sáng đến tới nơi buổi trưa thằng anh nó hỏi mày xuống nhà tao làm gì
. Tui thì tính nhát gái sẵn, nói loanh quanh. Đến tận lúc tui ra về, đi chung con hẻm những bước cuối cùng với em nó (may mà mẹ nó kêu em nó chở tui qua sông - chắc người lớn biết ý) tui cũng không dám nói thành lời mà viết tin nhắn ra máy mình: anh thich em, minh lam ban nhe em. Em nó nói: ừ, cũng được.Cho nên có chuyện 1tr5 mà xuống nhà nó thì cũng không hợp lí. Ví dụ xuống, em nó cũng chẳng nói gì (vì đã quyết không nói - ở trang trước) thì mình làm được gì? Lây can đảm nhào vào nhà nó, cũng chẳng thêm được gì. Bị âm điểm với cha mẹ nó thêm (vì chuyện cho mượn tiền là nó bảo mình đừng nói với ai cả và đừng hỏi lí do).
Để tui thử chờ xem, cũng đang tò mò biết lí do
.
, yêu mấy thì vay vẫn phải trả, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi 
