- 23/8/06
- 6,647
- 9,494
Không biết có bạn nào đi Jet Star mà không bị delay chưa. Mình 5 lần đi đều bị delay. Mà không phải delay 15-20 phút. Delay vài tiếng đồng hồ 
Lần trước thông báo giờ bay trên vé la 8h40. Ra đến nơi nó báo delay đến 11h30 !~ Đến 11h20 lại báo delay đến... 12h30 (tức là 0h30 ấy). Tớ là thanh niên mà còn cảm thấy mệt mỏi. Nhìn quanh mấy bác già già cứ gục lên gục xuống. Trẻ con đứa thì khóc. Đứa thì quậy. Đứa thì lăn ra đất ngủ. Cái sân bay trông chẳng khác gì cái tàu chợ !~ Máy bay từ SG đáp xuống HN là 2h40 sáng. Vừa lạnh vừa rét và tất cả các khách sạn đều đóng cửa
Lần này Vợ tớ đi. Giờ bay là 10h10. Delay 1 = 12h30. Delay 2 = 1h30. Vợ thì vật vờ chờ bay. Tớ thì lang thang đợi người.
Không thể hiểu nổi tại sao một hãng máy bay, vốn hàng nghìn tỉ đồng mà chất lượng dịch vụ thua cả tàu, xe bình dân !~ Nếu cảm thấy không thể đúng giờ thì cứ báo trước là trễ để hành khách và thân nhân không phải mệt mỏi. Đằng này... Ra sớm thì chờ. Ra muộn thì sợ trễ !~
Hành khách phải có mặt trước 30 phút. Hoàn vé trước 24h. Nếu không sẽ mất vé. Trong khi đó hãng delay hết lần này đến lần khác thì chẳng có điều kiện gì ràng buộc !~ Lần này nhẹ thì cạch mặt Jetstar. Nặng thì tớ đâm đơn kiện luôn. Ức chế lắm rồi !~
Vài dòng tâm sự mong tìm sự đồng cảm...

Lần trước thông báo giờ bay trên vé la 8h40. Ra đến nơi nó báo delay đến 11h30 !~ Đến 11h20 lại báo delay đến... 12h30 (tức là 0h30 ấy). Tớ là thanh niên mà còn cảm thấy mệt mỏi. Nhìn quanh mấy bác già già cứ gục lên gục xuống. Trẻ con đứa thì khóc. Đứa thì quậy. Đứa thì lăn ra đất ngủ. Cái sân bay trông chẳng khác gì cái tàu chợ !~ Máy bay từ SG đáp xuống HN là 2h40 sáng. Vừa lạnh vừa rét và tất cả các khách sạn đều đóng cửa

Lần này Vợ tớ đi. Giờ bay là 10h10. Delay 1 = 12h30. Delay 2 = 1h30. Vợ thì vật vờ chờ bay. Tớ thì lang thang đợi người.
Không thể hiểu nổi tại sao một hãng máy bay, vốn hàng nghìn tỉ đồng mà chất lượng dịch vụ thua cả tàu, xe bình dân !~ Nếu cảm thấy không thể đúng giờ thì cứ báo trước là trễ để hành khách và thân nhân không phải mệt mỏi. Đằng này... Ra sớm thì chờ. Ra muộn thì sợ trễ !~
Hành khách phải có mặt trước 30 phút. Hoàn vé trước 24h. Nếu không sẽ mất vé. Trong khi đó hãng delay hết lần này đến lần khác thì chẳng có điều kiện gì ràng buộc !~ Lần này nhẹ thì cạch mặt Jetstar. Nặng thì tớ đâm đơn kiện luôn. Ức chế lắm rồi !~
Vài dòng tâm sự mong tìm sự đồng cảm...


Tiền nào của ý h không chơi Ham Rẻ nữa tiền mất tật mang




