Bắn bỏ nhưng ai đem chính trị vào game đi :) Chơi Game là 1 chuyện , yêu nước , đau thương gì đấy là chuyện khác , đừng có mà đánh đồng , các bạn thích lôi mấy thứ đấy vào thi mời các bạn tổ chức biểu tình hay tuyên truyền ở đâu đấy ngoài xã hội kia kìa , đừng có vào các trang web về game là lôi các thứ này ra
WW II mà hậu quả + độ khủng khiếp kém hơn chiến tranh ở VN thì chắc chắn các bạn phải học lại lịch sử . Gần 90 triệu người thiệt mạng , 12 triệu người chết trong các trại tập trung của Phát Xít (nếu bạn biết trại tập trung nó là cái gì ) .
Châu Âu , Mỹ , kể cả người Đức đã mất mát quá nhiều trong chiến tranh , nhưng các game về WWII đều được họ đón nhận , tại vì sao ? vì họ có quan điểm hoàn toàn khác với những người VN hiện đang sống ở VN . Họ thể hiện tình yêu đồng bào , đất nước của họ bằng những hành động cụ thể , chứ ko bằng việc "phản đối 1 trò chơi điện tử" nào đó . Tôi chưa bao h thấy bất cứ người Mỹ,người Đưc , người Anh , người Nga... nào phản đối các game về WWII với lí do tương tự . Nhiều người Việt Nam thì tiếc thay , ngược lại hoàn toàn . Nếu bạn muốn giúp những "sinh linh vô tội bé nhỏ đang ngày ngày đối mặt với đớn đau thể xác" , thì cảm phiền bạn mỗi chiều chủ nhật đến thăm các em ở làng trẻ em nhiễm chất độc màu da cam như tôi đây , hiệu quả hơn nhiều cái việc ngồi trước cái máy tính , loan truyền những tin kiểu này .
Game chỉ đơn thuần là giải trí , những người làm CoD nói riêng và các game chiến tranh nói chung đều có mong muốn tái hiện lại được phần nào sự thật , độ khốc liệt của các cuộc chiến , tôi thậm ghét bất cứ người nào lợi dụng vấn đề chiến tranh , mất mát để đánh đồng game với chính trị , rồi "lòng yêu nước" ... etc
Hiện tôi đang rất mong chờ CoD 7 , vì tôi đã phát ngán việc phải nghe kể về chiến tranh Việt Nam hoàn toàn từ 1 phía .