hic, không hẳn là thế đâu, nhớ ngày trước nhận nuôi Cherly , Harry rất yêu thương con mình, từng dấn thân vào Sh để tìm kiếm con gái. Sau đó nuôi đến tận 16~18 tuổi.Tội cho Cherly, chỉ vì câu nói "bố yêu con" mà bị ám ảnh suốt 8 năm trời. Cô bé tưởng tượng mọi thứ về cha mình. Đủ thứ nhân cách được Cherly gán cho Harry. Làm người gì mà khổ thế không biết.
Anh ta cũng là con người, cũng có cảm xúc và thất tình lục dục như ai. Việc nuôi dưỡng và bảo về Cherly không phải chuyện đơn giản, anh đã cô đơn thời gian rất dài rất dài...Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh ta thì Rin chắc chịu không nổi đâu. Bản thân SH được dựng lên bởi cảm dố của tất cả mọi thứ còn Harry đâu phải thánh mà cưỡng laị được. Những gì Harry gặp trong SM thực ra như một cuốn phim ghi hình, những điều anh ấy làm cũng hoàn toàn do Cherly tưởng tượng ra mà thôi. Nói đúng hơn là Harry bị nhốt trong tâm trí của cô con gái nuôi trong 8 năm sau cái chết ở Sh3.