Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cuối cùng nói về anh Lượng 1 chút nhé , cái nước Thục mà anh ấy quản lý pro ấy , dân số chưa đến nổi 1 triệu người < em dám chắc nhiều cụ ở đây không biết cái này á > , nước nhỏ = cái lỗ mũi , bản thân anh Lượng cả đời không lập được công trạng gì ngoài việc giữ cái nước ấy , cho nên xếp anh ấy vào hàng đại thừa tướng sợ anh ấy không dám nhận đâu
Lãnh thổ của ba nước Ngụy, Thục, Ngô rộng hơn thời Đông Hán trở về trước. Ba nước không thể thôn tính được nhau nên tính tới chuyện cùng phát triển ra bên ngoài, thu thập các bộ tộc láng giềng nhỏ yếu hơn và văn hóa kém phát triển hơn. Ngụy thu phục người Tiên Ty, Ô Hoàn; Thục thu thập người Di và người Khương ở Thanh Hải; Ngô thu phục người Việt ở vùng núi ba tỉnh Giang, Chiết, Hoãn[1].
Về dân số, nhà Ngụy là mạnh nhất. Khi nhà Ngụy mất (265), quốc gia này có hơn 663.423 hộ gia đình và 4.190.891 người trong phạm vi biên giới của mình. Nhà Ngụy khi diệt Thục có dân số gấp 4 lần Thục[2]. Tào Ngụy chiếm hơn 58% dân số và khoảng 40% diện tích toàn Trung Quốc khi đó. Với những nguồn lực này, nhà Ngụy có thể có tới 400.000 quân trong khi nhà Thục và Ngô có thể có 100.000 và 230.000 quân tương ứng: khoảng 10% dân số[3].
cách viết bài của saladin tui thấy quen quen.
khi giải thích 1 vấn đề nào đó cho cừu địch hiểu thì ko quên .... chọt đối phương 1 nhát.
chọt xong rồi còn đè đầu cưỡi cỗ nó nữa. bó tay.
nhưng những gì anh ta nói bên trên là có lý.

với cả anh còn phải chỉ bảo cho mấy thằng trả lời trực tiếp bài của anh đã 
tức là nghề của anh là nói đểu và .... chọt léncác chú đợi tối này rỗi rãnh anh lên post bài khai sáng nốt cho , đọc mấy bài trên là anh thấy nhiều cái buồn cười lắm , lại ngứa nghề nói đểu
. còn trình độ của anh thì chắc xách dép cho cái nghề của anh rồi
.


...
Tên saladin1 này chắc ko phải leland.
Đang nghi là tên kê .Ko biết có đúng ko

Vì cậu thấy cây mà ko thấy rừng, biết 1 mà ko biết đến 1,1Tui đã từng nói là tại sao có thời kỳ các mem của gamevn lại tăng đột biến như vậy? Điều đó có nghĩa là chưa chắc gamevn tự dưng tăng số lượng thành viên(số lượng thực) mà có thể: "chỉ các member cũ núp đâu dó dưới dạng các nick mới"
Có điều đã là nhân vật cũ mà không dám "ra mặt" để đi núp dưới các nick mới thì thật là :P
Vì sao....??? tội lỗi? tội đồ? mắc cỡ? hỗ thẹn? ... Vì sao vì sao vì sao???
_______________
Xỉn mẹ nữa rồi![]()
Đời là giấc mộng phù du
Sao ta cứ mãi sáp bu vô hoài
Cái chết sắp sửa gần tay
Và ta bỗng thấy mệt nhoài xác thân

Topic dùng nick cũ lập sẽ ko xôm tụ ko qui tập được nhiều anh hùng hào kiệt.Bố Trần Thọ ngày xưa là đệ của Mã tốc.(một kẻ giỏi nói phét có tiếng trong tam quốc)Bố Thọ là lính dưới trướng chắc nghề xuyên tạc cũng có chút thành tựu. Đẻ ra Thọ hiển nhiên cũng có chút hơn người.
Thầy của Thọ là Tiêu Chu. Ngoài cái trò xem thiên văn thì còn có tài khuyên chủ đầu hàng quân địch
Trước theo Lưu Chương thì khuyên Chương đầu hàng Lưu Bị.
Sau thì lại khuyên Lưu Thiền đầu hàng .
Nhờ thế mà các đông liêu khi trước kẻ chết người bị thương mà Tiêu Chu vẫn sống lâu mà hưởng quan cao lộc hậu.
Thọ cũng học được tính của thầy trước thì theo Thục sau lại theo tấn. Quả là khôn ngoan lỗi lạc hơn người
Đến thầy của Thọ là Tiêu Chu văn chương nổi tiếng một đời thông hiểu sự việc trong thời tam quốc mà nước Thục ko có đến quyển sử thì việc Thọ chép ra tam quốc chí quả là đáng ngạc nhiên. ???
Phải chăng cuốn sử đó cũng luồn lách thì mới được lưu truyền đến đời nay.
Tư Mã Ý viết trong sách đó liệu có đáng tin.
Trần Thọ viết quyển đó dựa vào Ngụy Thư, Ngụy Lược, Ngô Thư. Còn phần Thục thì tự mình bịa đặt xuyên tạc mà thành.
Tiếp theo quyển tam quốc chí đó lại được Bùi Tùng Chi chú giải lung tung xòe làm mọi việc loạn xị cả lên. Ko hiểu ai đúng ai sai.
Quyển sách đó ở bên tiếng Trung quốc đã vô số vấn đề. Nhưng sang Việt Nam càng thảm.
Bản dịch hiện tại lưu hành trên mạng là do 1 số anh em yêu thích cố công dịch mà thành(lỗi chắc ko thể tránh khỏi)Lại chưa được 1 dịch giả có uy tín nào hiệu đính.Có thể đọc mà biết chứ tin vào nó có mà loạn.
Tên saladin1 này chắc ko phải leland.
Đang nghi là tên kê .Ko biết có đúng ko


, chú có thể đọc bản tiếng Anh tại đây :http://kongming.net/novel/bios/type.php#sgz
chú khỏi phải thắc mắc xem phần về Ý có đáng tin cậy không nhé
. Chú hỏi cái câu đấy là tự khoe cái ngu của mình ra rồi
, chứng tỏ chú chẳng hiểu gì về cái tác phẩm này cả
thế mà cũng giả vờ bàn tán về nó .
Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung , anh nhắc lại cái quyển chú đọc là 1 cuốn "tiểu thuyết" cực nặng và cực khéo về việc phóng đại cường điệu hóa tính cách nhân vật lên chú nhé
.
:
, Lưu Bị chiếm được Thành Đô của Lưu Chương năm 215 , bác Tiêu Chu này năm sinh không ghi chép rõ ràng nhưng bác ấy mất năm 70 tuổi vào khoảng 5 năm sau khi nhà Tấn thành lập tức là năm 270 như vậy là lúc Lưu Bị đánh đến Thành Đô , Lưu Chương chỉ tầm 15 tuổi thôi
, thế mà Chu dám nhảy ra truớc mặt Lưu Chương và đám quần thần để khuyên Chương hàng cơ đấy
, thật là tuổi trẻ tài cao chú nhỉ 
. Mà lại còn hùng dũng tuyên bố là vì tôi xem thiên văn thấy số trời nó vậy nữa chứ 
lại làm anh nhớ đến 1 đại tướng của Đông Ngô là Lục Tốn , nếu đọc Tam Quốc của La Quán Trung thì chắc ai cũng nghĩ anh Tốn tuổi trẻ vô danh tiểu tốt , anh Trung anh cứ nhấn đi nhấn lại anh Tốn "nhỏ tuổi
" vô danh mãi mà
, nhưng nhìn vào lịch sử anh Tốn sinh năm 183 đánh nhau với Lưu Bị năm 222 tức là lúc bấy giờ anh ấy tính tuổi ta là tròn 40 tuổi rồi
, tuổi thọ của người thời ấy chắc chắn là thấp hơn bây giờ nhiều chỉ tầm 50 tuổi thôi , không hiểu sao anh Tốn 40 tuổi mà cụ Trung lại cứ bảo anh ấy nhỏ tuổi thế
, và chắc có nhiều ngừoi tin cái chi tiết đấy lắm 

@saladin. những gì tui thấy có lý thì tui bảo có lý. còn ko thì tui vẫn ghi ra như thường.
ví dụ trực tiếp bài của anh bên trên nè:
tức là nghề của anh là nói đểu và .... chọt lén. còn trình độ của anh thì chắc xách dép cho cái nghề của anh rồi
.
post bài khai sáng thì tốt thôi, coi chừng người ta đọc xong cho rằng anh đang.... sủa thì chết pà![]()
nhưng những thằng bị anh nói đểu nó lại không nói lại được anh cơ
, nhưng anh không hiểu sao chú lại bảo anh chọt "lén" , anh "lén" ở chỗ nào vậy , anh bảo chú ngu thì anh nói thẳng cả họ tên chú ra có dấu diếm gì đâu mà "lén" 
.
) ra để chứng minh, cứ vòng vo "Tam quốc" . " Chứng tỏ ku đọc mà không hiểu tác phẩm nó nói sai nói đúng cái gì, thế mà cũng giả vờ bàn tán về nó
"
thật vkl 
sặc. anh mà bắt bẻ kiểu này thì anh ta chỉ biết .... ngồi bú. làm sao anh ta biết được họ tên của tui chứ, mặc dù họ tên của tui đã ghi rõ ra ngay trong topic này khoảng trang 2-3 thôi.và để a thử cãi lí kiểu của ku nhé, xem nó lố bịch thế nào: "anh bảo chú ngu thì anh nói thẳng cả họ tên chú chứ có dấu diếm gì đâu mà lén" ... sao kì vậy hả saladin, bạn có bình thường không vậy??? ở trên bạn chỉ trích dẫn bài viết của Squallphu thôi mà, có thấy nói thẳng tên tuổi gì đâu?

"khẳng định" là điều hiển nhiên đúng. nhưng bài của ng` ta viết GCL là 1 trong 10 đại mưu lược gia giỏi nhất trong lịch sử TH mà đc đại đa số chấp nhận thì câu khẳng định đó lại là đúng. nếu ko phải mưu lược có tài, tại sao cho đến bây giờ, con cháu vài ngàn đời của TQ vẫn dùng rất rất nhiều tục ngữ hay thơ nói về tài mưu lược thông minh của GCL.Vấn đề 1 : Chính chú viết thế này :"Tui khẳng định Gia Cát Lượng là 1 trong 10 đại mưu lược gia giỏi nhất lịch sử Trung Hoa " câu chữ của chú rành rành ở trên nhé , chú dùng cả từ "khẳng định " thì rõ ràng là chú coi điều đó hiển nhiên là đúng rồi còn gì , cứ như là kiểu mặt trời mọc ở phương đông ấy , anh nói có gì sai hả chú
sao lại ko so sánh đc? trình độ của anh chỉ tương đương 1 đứa expecting baby nên mới ko so sánh đc thôiKhi chú nói 10 đại mưu lược gia của Trung Hoa tức là phải xuyên suốt lịch sử mấy ngàn năm của nó các vị này sống vào đủ thời kỳ khác nhau có người cách nhau đến cả nghìn năm , còn của Trần Thọ là so sánh chỉ riêng trong 1 thời kỳ cố định Tam Quốc , những người sống cùng thời với nhau
Việc so sánh những nhân vật sống cách nhau hàng trăm , hàng nghìn năm là không thể , bất cứ 1 người có đầu óc nào cũng hiểu được thế , làm sao để so sánh 1 ông tướng cưỡi ngựa với 1 ông tướng đi máy bay được đây hả trời , anh hỏi chú thế có đúng không
. ai bảo 2 thằng tướng cùng tranh tài cao thấp trên sa trường mới là so sánh đc.
ko nghĩ ra rồi chửi ng` ta ngu thì mình mới là........ 

vậy thử hỏi Trần Thọ còn đáng tin ko? 
đọc bản tiếng Anh là hay hơn bản tiếng Việt tiếng Hoa àh??? 1 trong những câu nhảm nhí vô cùng mà ko đỡ nổi.Thứ nhất anh đọc cả bản dịch của các bạn Việt Nam trên mạng và bản dịch tiếng Anh của các bạn Tây và Trung Quốc dịch nữa chú ạ , chú có thể đọc bản tiếng Anh tại đây

Lục Tốn lúc trẻ chỉ là ít đc đề cập đến thôi chứ khi đc đề cập đến thì toàn đưa ra kế sách hay.
ko tuổi trẻ tài cao thì là gì?
chậc chậc. nếu anh công nhận cái này thì quả thật.... khó đỡ 
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13597344&postcount=11từ bài của saladin1
em nói đây là theo lịch sử thật ấy chứ .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14136134&postcount=95từ bài của saladin1
Anh viết thì đương nhiên phải có lý
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13593902&postcount=1từ bài của saladin1
2/ Tư Mã Ý : đây cũng là 1 viên tướng không thua trận nào , địch thủ của ông ta cũng toàn tay to .
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13597344&postcount=11từ bài của saladin1
Tư Mã Ý trong lịch sử thì chưa bao giờ thua Gia Cát Lượng 1 trận nào nhé bác
http://www.diendanvanhoathethao.net/showpost.php?p=134038&postcount=1013Thục thư quyển năm
CHƯ CÁT LƯỢNG TRUYỆN ĐỆ NGŨ.
Hán Tấn xuân thu chép:
Tuyên vương lấy làm tức giận. Chư tướng đều xin đánh. Tháng năm ngày Tân Tị, mới sai Trương Cáp tấn công Hà Bình khi ấy đang canh giữ vòng vây phía Nam, còn tự mình ở trung quân đối đầu với Lượng. Lượng sai Nguỵ Diên-Cao Tường-Ngô Ban đến đánh, thắng lớn một trận, thu được ba ngàn thủ cấp cùng áo dầy, giáp đen năm ngàn bộ, cung cứng ba ngàn chiếc, Tuyên Vương quay về giữ vững doanh trại.
Lịch sử thật đấy
Đương nhiên phải có lí của nó đấy 

Tôi chỉ lấy 1 cái đơn giản thế này để đập vỡ những luận điệu như là
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13597344&postcount=11
hay là
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14136134&postcount=95
Đây, ngay bài đầu topic của nó:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13593902&postcount=1
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13597344&postcount=11
không thua trận nào? theo lịch sử thật? đương nhiên phải có lí?
Này thì lịch sử thật:
http://www.diendanvanhoathethao.net/showpost.php?p=134038&postcount=1013
Không thua trận nào đấyLịch sử thật đấy
Đương nhiên phải có lí của nó đấy
Đã dốt thì hay nói láo, saladin1 là thế. Tôi không có nhiều thời gian nên chỉ đưa 1 chi tiết để vạch cái mặt ngu của nó ra thôi![]()


nhưng mà thế này chú ạ
:
do đời sau nó ghi thêm vào chứ không có trong nguyên gốc Trần Thọ
, chú có thấy nó in chữ đỏ không
, Hán Tuấn Xuân Thu không phải lịch sử thật chú ạ 
.



, nói ra đi anh khai sáng cho bớt ngu đi 
chỉ vì tháo thắng mà mất tính nghĩa của toàn dân thì còn ai mà phục ông d.c nữa hả và ông nên nhớ là càng tháo thắng càng dễ vấp ngã nha 