alisia0468
Mr & Ms Pac-Man
- 25/11/09
- 166
- 0
Thứ 2 là theo cái link của chú ấy trong phần chú thích , phần chính của bác Trần Thọ viết thế này :"Cầm giữ nhau hơn trăm ngày. Tháng tám năm ấy, Lượng ốm nặng, mất ở trong quân, lúc ấy được năm mươi tư tuổi"
ở dưới có phần chú thích :
Theo Ngụy Thư viết :"Lượng thế cùng hết lương, lo buồn tức giận đến thổ huyết, một đêm đốt nhang trong doanh rồi xua binh trốn chạy, vào tới cốc, đã phát bệnh mà chết. "
Như vậy nếu tin cái Hán Tấn của chú Lelan chép ở phần chú thích trên , thì cái Ngụy Thư này có khi cũng đáng tin , theo đấy thì anh Lượng thế cung hết lương xua binh trốn chạy rồi sinh bệnh mà chết hả các chú .
Theo lập luận của chú Lelan thì cũng có cái dữ liệu quái nào để khẳng định Ngụy Thư đấy nó sai đâu
Liên quan éo gì nhỉ ?
Ở đây có ai tự sướng tung hô Gia Cát Lượng đâu. Người nói chuyện với cậu đủ kiến thức để hiểu Gia Cát Lượng là nhà kinh tế, chính trị, ngoại giao đại tài chứ không phải nhà quân sự xuất sắc. Chỉ có mỗi mình cậu, tự dung cay cú ai đó rồi lôi Tư Mã Ý vào để hạ thấp hình tượng người ta.
Trong lịch sử 2000 năm Trung Hoa chưa ai đánh giá Tư Mã Ý cao hơn Gia Cát Lượng cả đâu cậu ạ. Cùng lắm là ngang phân trong đúng cái lĩnh vực Gia Cát kém nhất là "đánh nhau". Chứ còn về con người, về đức độ, về trung nghĩa, về tài hoạch định, về khả năng quản lý cái gì cũng hơn đứt Tư Mã Ý cả. Lưu Bị và Tào Phi cùng gửi con côi cho Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Kết quả thì sao ? 1 người "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi", còn một kẻ "soái ngôi đoạt quyền" ? Ai hơn ? Hay là gia đình cậu không dạy nổi cậu thế nào là nhân nghĩa ?





thì ...