5 viên tướng giỏi nhất Tam Quốc ?

1/ Đặng Ngải : ông này là tướng toàn thắng nè , không thua 1 trận nào mà các địch thủ của ông ta đều không phải tay vừa như Khương Duy
nếu tôi nhớ không nhầm thì theo TQDN thì ĐN đã thua 1 lần khi đấu trận pháp với KD(suýt bị bắt sống may mà có 1 bác nào đấy cứu), vậy chuyện này có thật trong lịch sử ko vậy.
@saladin : tôi nghĩ đệ nhất danh tướng của Ngô là Chu Du chứ, sao cậu lại chọn Lục tốn vậy
Mà bản thân Tấn thư cũng nghi ngờ sự khách quan của Trần thọ khi viết TQC , nên không thể chắc những gì chép trong TQC là đúng cả đâu
 
Theo Mình Tư Mã Ý là nhất bởi vì chỉ có ông ta mới chơi lại bác Lượng nhà thục mà thôi, điều mà ngay cả Tào Tháo cũng không làm được
 
2 bác L0NGSPEAR với leland khi xưa tung hoành ngang dọc hội vườn đào với lichsuvn đây mà . cứ tưởng 2 bác rửa tay ghác bút , phiêu diêu tự tại mà vẫn còn thời gian rãnh vào đây giáo huấn chém gió , lạ là topic này ko thấy bác Drcid :-"
 
Theo Mình Tư Mã Ý là nhất bởi vì chỉ có ông ta mới chơi lại bác Lượng nhà thục mà thôi, điều mà ngay cả Tào Tháo cũng không làm được


Theo mình nhớ thì Tào Tháo có bao giờ đấu nhau trực tiếp với Luợng đâu bác ?



Thời Lưu Bị còn sống , hoàn toàn là Lưu chỉ huy quân đội đánh các trận , các chiến dịch lớn , Lượng chủ yếu ở lại hậu phương điều hành thôi.

Về sau Bắc phạt , lần thì thua nặng ở Nhai Đình , lần thì vây thành Trần Thương nhỏ xíu của Ngụy nhưng không ăn nổi hết lương phải về , cuối cùng đụng nhau với Tư Mã Ý được độ 3 tháng thì ốm chết giữa trận ;)).
 
Theo mình nhớ thì Tào Tháo có bao giờ đấu nhau trực tiếp với Luợng đâu bác ?
Thời Lưu Bị còn sống , hoàn toàn là Lưu chỉ huy quân đội đánh các trận , các chiến dịch lớn , Lượng chủ yếu ở lại hậu phương điều hành thôi.

Về sau Bắc phạt , lần thì thua nặng ở Nhai Đình , lần thì vây thành Trần Thương nhỏ xíu của Ngụy nhưng không ăn nổi hết lương phải về , cuối cùng đụng nhau với Tư Mã Ý được độ 3 tháng thì ốm chết giữa trận ;)).

có lộn ko đó daika. tui nhớ là Lưu bị chỉ.... đứng chỉ chỏ ai đi đánh cái này cái kia, tướng nào nắm binh..... nhưng mấy cái chỉ chỏ này toàn là ý của Lượng.
trước đó ko lượng thì ko tính, toàn thua =))
các tướng thực sự đi đánh chắc chỉ có: Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Nghiêm Nhan.... và vài tướng khác mà ko nhở nổi cái tên =))

còn về bắc phạt thì ko ý kiến. thắng thắng thua thua, thua thua thắng thắng, kẻ thắng người thua, người thắng kẻ thua, ngu cũng thua, thắng cũng ngu.... móa, cóc biết mình viết gì về đoạn này luôn =))
 
nói trung tui thấy Lưu Bị chỉ là con rối của GCL nhưng là con rối có tri thức đi dưng được và có thể ko nghe lời chủ
.
___________Auto Merge________________

.
còn về bắc phạt thì ko ý kiến. thắng thắng thua thua, thua thua thắng thắng, kẻ thắng người thua, người thắng kẻ thua, ngu cũng thua, thắng cũng ngu.... móa, cóc biết mình viết gì về đoạn này luôn =))

bạn nói cũng giống câu thành thành bại bại, bại bại thành thành, bại thành chỉ xê xích nhau 1 chút , người có lcú thành lcú bại , ngu mà thành nhờ chờ , mà thông minh thành cũng nhờ trời , ngu bại trận cũng tại trời , thông minh cho lăm bại trận cũng tại Trời mà thôi =)). => vậy ngu và thông minh cũng như nhau thôi kệ mẹ nó yên phận tuổi già là nhất =)) => sống ấm nó cài cáy sung túc là đủ rùi =)) b-)
 
Tôi thấy các bác cãi nhau về sự thật lịch sử dài đến thế, nghĩ các bác như SquallPhu ,Lubu có mặt từ đầu đến cuối thì ít nhất giờ cũng phải hiểu cái gì là thật cái gì là hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa <của La Quán Trung > chứ nhỉ ?

Thế hóa ra vẫn nghĩ Lưu Bị là con rối , Gia Cát Lượng chỉ đâu đánh đây , những chuyện hành quân đánh đấm mưu mô thế nào đều Lượng quyết định cả à =((=((:-o:-o?

Chắc các bạn cũng tin Gia Cát Lượng có tài gọi gió đông :-o =((?
 
ko bạn hiểu sai ý mình rùi ý mình đúng Lưu bị rất nghe lời các kế của GCL thì chả khác nào con rối còn gì nữa mình còn nói là con rối nhưng lưu bị vẫn có lúc ko nghe lời chứ mình ko đụng gì đến việc GCL dùng phép gọi mưa gió gì đâu mình chỉ nói tất cả thành bại đều tại trời hết mà thằng ngu kẻ khôn cũng như nhau mà thôi:D
 
Tôi thấy các bác cãi nhau về sự thật lịch sử dài đến thế, nghĩ các bác như SquallPhu ,Lubu có mặt từ đầu đến cuối thì ít nhất giờ cũng phải hiểu cái gì là thật cái gì là hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa <của La Quán Trung > chứ nhỉ ?

Thế hóa ra vẫn nghĩ Lưu Bị là con rối , Gia Cát Lượng chỉ đâu đánh đây , những chuyện hành quân đánh đấm mưu mô thế nào đều Lượng quyết định cả à =((=((:-o:-o?

Chắc các bạn cũng tin Gia Cát Lượng có tài gọi gió đông :-o =((?

ko bạn hiểu sai ý mình rùi ý mình nói là : Lưu bị rất nghe lời các kế của GCL thì chả khác nào con rối còn gì nữa mình còn nói là con rối nhưng lưu bị vẫn có lúc ko nghe lời chứ mình ko đụng gì đến việc GCL dùng phép gọi mưa gió gì đâu
Mình chỉ nói tất cả thành bại đều tại trời hết mà thằng ngu kẻ khôn cũng như nhau mà thôi:D
 
hic chả ai nói đến chú HÁC CHIÊU (HAO-CHAO) - chú này mà ko ốm chết (có khi ăn phải h5N1- hồi ấy đếk bít) chắc nổi tiếng hơn, DEFEND chắc cao nên Khổng minh quất mãi ko xong, trong RMTK 4 oánh giá hơi bị cao

- Thêm nhãi Văn Ương tuổi trẻ tài cao ( chú này tướng Ngụy nổi tiếng trong chương gần cuối - đếk nhớ số; tên là "Văn Ương một ngựa thoái quần hùng")
 
Con rối thì cũng chưa chính xác là mấy, vì ở trận Di Lăng Hào Đình, Tiên Đế Lưu Bị vẫn ko nghe lời GCL đó thôi.....
 
thì mình nói con rối nhưng có khi không nghe lời chủ đó ( hình như chỉ có 1 lần phải ko quên rùi thông cảm nha:)) )
 
hô mưa gọi gió thì đương nhiên là xạo rồi. cái đó ai chả biết. nhưng 1 cái xạo còn kinh khủng hơn nữa là LQT biến GCL thành.... thần.
mẹ, người gì đâu cái gì cũng đoán trước được đúng gần như 100% =)). xạo pà cố. nhưng ko hiểu sao sau này khi Lưu Bị mất, cái tài kinh thiên động địa đó... tự nhiên bay mất tiêu =)). GCL đã trở về với chính GCL là 1 con ng` bằng xương bằng thịt rồi. hok còn trò hóa rồng hóa thần của LQT nữa =)). đây mới là cái xạo ko thể chấp nhận đc.:D

bạn nói cũng giống câu thành thành bại bại, bại bại thành thành, bại thành chỉ xê xích nhau 1 chút , người có lcú thành lcú bại , ngu mà thành nhờ chờ , mà thông minh thành cũng nhờ trời , ngu bại trận cũng tại trời , thông minh cho lăm bại trận cũng tại Trời mà thôi . => vậy ngu và thông minh cũng như nhau thôi kệ mẹ nó yên phận tuổi già là nhất => sống ấm nó cài cáy sung túc là đủ rùi
câu nói hay nhất trong năm =)). quá hay. khoái nhất cái câu in đậm =))
 
Chỉnh sửa cuối:
đa tạ đại huynh đã khen tiểu đệ đây :))=)):D
đại huynh đừng khen tiểu đệ nhiều quá tiểu đệ ko dám nhận
nhưng nếu đại huynh chê tiểu đệ thì tiểu đệ sẽ cảm ơn đại huynh và dùng Thanh Long đao của tiểu đệ chém huynh 1 phát ko đau lắm đâu mới die à =))=))
mà công nhận lão LQT viết xạo gớm : GCL hồi trẻ tài hơn lúc già ( hồi trẻ chế dụ kêu mưa làm thạch trận ) về già chỉ có mỗi chiêu dụ địch à
 
Chỉnh sửa cuối:
Lưu Bị mà là con rối :o
Lưu Bị xuất thân từ tầng lớp bần cùng, thua điều kiện của Tào Tháo, Tôn Sách hàng chục lần mà rồi cuối cùng vẫn xưng vương 1 cõi, thế mà các bác coi thường Lưu Bị quá nhỉ ?
 
Lưu Bị mà là con rối :o
Lưu Bị xuất thân từ tầng lớp bần cùng, thua điều kiện của Tào Tháo, Tôn Sách hàng chục lần mà rồi cuối cùng vẫn xưng vương 1 cõi, thế mà các bác coi thường Lưu Bị quá nhỉ ?




Các cụ ở trên này chỉ chấp nhận những gì giống trong tiểu thuyết thôi =)) , bác đừng đem những suy nghĩ hay logic thật ngoài đời vào đây =)) , các cụ ở trên này là những người trong tiểu thuyết , hoàn toàn không có khả năng hiểu những cái đấy đâu =)) em chắc chắn luôn đấy :)).
 
Box này là box game, chat là chính cũng là chuyện thường.

Giới thiệu link về Tam quốc này:
http://lichsuvn.info/forum/forumdisplay.php?f=37

ai muốn bàn luận nghiêm túc về Tam quốc có thể vào đó lập chủ đề :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Các cụ ở trên này chỉ chấp nhận những gì giống trong tiểu thuyết thôi , bác đừng đem những suy nghĩ hay logic thật ngoài đời vào đây , các cụ ở trên này là những người trong tiểu thuyết , hoàn toàn không có khả năng hiểu những cái đấy đâu em chắc chắn luôn đấy .

Ai mà không làm quen với Tam Quốc từ TQDN của cụ La ?

Có người đam mê nhiều cảm thấy sự vô lý trong tiểu thuyết nên tìm hiẻu thêm trong lịch sử cho thỏa chí tò mò, có người đam mê ít cảm thấy biết đến thế là đủ chẳng cần biết thêm vì dù sao đó cũng là sử Tàu.

Thế nên đừng chê những người chỉ biết tiểu thuyết là kém hiểu biết, đừng vì mình biết 2 mà khinh người biết 1. Khi bàn 1 vấn đề phải nói vấn đề đó nó nằm trong bối cảnh nào. Trong TQDN của cụ La, trong TQC của Trần Thọ hay trong HPLN của Trần Mưu ^^!. Sự thật ấy cùng là một điều bí mật mà không cần phơi bày vì biết đâu sự thực đâu có như mong đợi. Tôi đã từng rất thất vọng khi biết ông già Noel không có thật nhưng hàng tỷ người theo đạo Thiên Chúa vẫn tin rằng có Chúa, đó là vấn đề niềm tin.

"Kính nhi viễn chi" thôi.
 
Lưu Bị mà là con rối :o
Lưu Bị xuất thân từ tầng lớp bần cùng, thua điều kiện của Tào Tháo, Tôn Sách hàng chục lần mà rồi cuối cùng vẫn xưng vương 1 cõi, thế mà các bác coi thường Lưu Bị quá nhỉ ?

đề nghị bạn coi lại history TQC hoặc tiểu thuyết TQDN mà coi nhờ ai mà Lưu Bán dép có cơ đồ Tây Thục nhờ ai mà có Kinh Châu và nhờ ai mà sao này con Lưu Bị thông minh thế ( bít KM có ý phản nếu chiếm d.c TRường An nên khi thắng thì kêu rút còn thua thì cho quân cài tiếp( Trích dẫn từ lời của anh mod TrinhPhucTuan =)) )=))
 
Back
Top