Trước giờ toàn đọc thôi, giờ có vấn đề hơi khó xử nên vác lên đây thăm dò ý kiến các bạn vậy _ _!.
Như cái tittle, hiện mình đang có 1 đứa em gái mới học lớp 8 thôi ( nhưng mà hoàn toàn có thể xếp vào cái gọi là 9x đú bựa ... :( ) Học hành thì chểnh mảng, ở trường thì ko biết thế nào chứ ở nhà thì cứ hổ báo với bà, bố mẹ, nói chuyện thì chả bao h dạ thưa.Mình thì nó ko dám thế tại nhiều khi nóng lên ko kiềm được nên ... cũng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân 1 tí ( thật sự mình cũng thấy hối hận vì cái hành động này)
Vừa rồi có lân la điều tra yahoo blog các kiểu thì mới biết nó đã có bạn trai cùng lớp hay cùng trường gì đấy ( Lại còn xưng hô bx ox
) Thực sự tớ thấy rất là lo cho nó, vì nó mà cả nhà ai cũng rất buồn, bố mẹ thì đi làm suốt, bà thì già cả rồi muốn quản lý nó chặt chẽ cũng khó. Ko biết có giải pháp gì cho tình huống này ko chứ cứ kéo dài sợ nó sa ngã thì khổ ...
Thanks
Như cái tittle, hiện mình đang có 1 đứa em gái mới học lớp 8 thôi ( nhưng mà hoàn toàn có thể xếp vào cái gọi là 9x đú bựa ... :( ) Học hành thì chểnh mảng, ở trường thì ko biết thế nào chứ ở nhà thì cứ hổ báo với bà, bố mẹ, nói chuyện thì chả bao h dạ thưa.Mình thì nó ko dám thế tại nhiều khi nóng lên ko kiềm được nên ... cũng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân 1 tí ( thật sự mình cũng thấy hối hận vì cái hành động này)
Vừa rồi có lân la điều tra yahoo blog các kiểu thì mới biết nó đã có bạn trai cùng lớp hay cùng trường gì đấy ( Lại còn xưng hô bx ox
) Thực sự tớ thấy rất là lo cho nó, vì nó mà cả nhà ai cũng rất buồn, bố mẹ thì đi làm suốt, bà thì già cả rồi muốn quản lý nó chặt chẽ cũng khó. Ko biết có giải pháp gì cho tình huống này ko chứ cứ kéo dài sợ nó sa ngã thì khổ ...Thanks



lớn lên tự khắc sẽ hiểu ra thôi... không cần phải lo lắng quá.. 
