Mấy ngày không vào, thấy topic giảm nhiệt rùi nhỉ, cậu saladin lại đi đâu rồi

...
Nói chung là tôi thấy cần chấn chỉnh thái độ của thằng ku xấc xược kia, nên anh em hội đồng nó tí cho chừa

, còn xét về kiến giải thì thấy chẳng ai có lí hoàn toàn, kiên quyết giữ chính kiến của mình khiến cho chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng hầu như toàn cãi cùn, bắt bẻ những điều nhỏ nhặt nhất, trong khi ý chính lại ko được tháo gỡ. Ông Leland thì cũng không vừa đâu

, viết bài dài loằng ngoằng, nhiều đoạn lí lẽ chẳng phải sắc sảo gì, có điều để trị mấy thằng "ngu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm" thì phải thế

, . Tôi thì đọc TQC lâu quá rồi, nên cũng ko tự nhận là thông thạo rành rẽ hay nắm hết mọi ngóc ngách của thời kì này. Sai thì nhận, lâu lâu tranh luận tí cho box thêm sôi nổi. Chả phải to tát gì mà bác Tuấn lo

. Anh em nói nãy giờ, hóa chẳng chỉ vì sĩ diện cá nhân (không thích bị chửi) mà vào can thiệp, chứ chẳng phải thiết tha gì với cái box này, vậy thì nói gì đến tinh thần Hội Vườn Đào ngày xưa với ngày nay nữa.
Thiết nghĩ, chúng ta ở đây tranh luận, bảo vệ chính kiến, trên hết vẫn là sự tôn trọng lịch sử cùng những vị anh hùng thời xa xưa, nên thấy chướng tai gai mắt khi thấy có ai xuyên tạc lịch sử. vậy thui. Chẳng ai coi mấy bài ông đọc để giải trí cả, để thấy "đánh nhau" cho sướng cả. Và cũng vì thế, đừng đánh đồng luôn việc box này là nơi để chém gió, bốc phét và 2 người nói với nhau một lúc rồi đi sang chỗ này chỗ khác. OK?. Hãy tôn trọng anh em, vì anh em cũng tôn trọng 2 người.