[HCM] Offline xuân 2010 ~Chi tiết tại post #1~

Status
Không mở trả lời sau này.
Con nào đòi tống 2 con đấy làm [-(
 
Cái này hồi đó con bomb có post 1 lần :-?
Mà chỗ này là topic offline mà :-w
Đề nghị các con nào có số dt lão Nhã rủ gấp \m/, cuối tuần sau là off rồi \m/
 
Đề nghị các con nào có số dt lão Nhã rủ gấp \m/, cuối tuần sau là off rồi \m/

Anh đã rủ rùi, Mr.Béo nói dạo này đang bận, để sắp xếp, nên cũng chưa chắc chắn.
 
Chẹp, vậy giờ hết người rồi :-?
Còn con Tài bigass có ai hỏi chưa :-?
 
Con Tài nhà xa, trc toàn qua nhà con Vịt đi chung taxi giờ con Vịt chuyển nhà rồi cũng ko biết đi làm sao :-<
 
Con Tài nhà xa, trc toàn qua nhà con Vịt đi chung taxi giờ con Vịt chuyển nhà rồi cũng ko biết đi làm sao :-<

Ta chuyển qua gần đó thôi chứ có đi xa đâu. :|
Chưa tới 1 cây nữa.
 
thế rủ nốt đi =,="
ae DT lần này có vẻ đông nhể ;))
 
Vậy rốt cuộc con nào chở ta đi =-='
 
Thôi để đi nhờ xe tên BomB vậy :|
 
Chưa tới 1 cây à :| , thế anh Việt có hình ảnh gì về cái đường đấy thì post cho em đi .
PS : Sam đây.
 
Thôi để đi nhờ xe tên BomB vậy :|

Tên BoMb ở đâu trên PN lận :-< Sợ đi ko thuận đường thôi :-<
Mà con này sáng nay ko đi học à :-?
 
Ai ở Nguyễn Kiệm cho hỏi là gần cuối đường có ngõ quẹo vào đường Huỳnh Văn Bánh phải ko ? Gần cuối đường có Cầu Kiệu ấy , lên 1 tí là đường Hai Bà Trưng ...
Trên đó có ngõ quẹo vào Huỳnh Văn Bánh nhỉ ? :|. Ở gần cuối đường Nguyễn Kiệm ấy ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai ở Nguyễn Kiệm cho hỏi là gần cuối đường có ngõ quẹo vào đường Huỳnh Văn Bánh phải ko ? Gần cuối đường có Cầu Kiệu ấy , lên 1 tí là đường Hai Bà Trưng ...
Trên đó có ngõ quẹo vào Huỳnh Văn Bánh nhỉ ? :|. Ở gần cuối đường Nguyễn Kiệm ấy ?

Lên tới đó là đg Phan Đình Phùng rồi. Đang 1 chiều vì kẹt lô cốt sao mà đi.
Mài đi hết Nguyễn Kiệm, tới ngã 4, quẹo phải vào Hoàng Văn Thụ, tới cái ngã 4 nhỏ (nhìn xéo có cái nhà thờ) thì quẹo trái vào Trần Huy Liệu, đi hết con đg nhỏ đó là tới ngã 4 lớn, quẹo trái xuôi theo Nguyễn Văn Trỗi, đi 1 chập tới ngã 4 nữa, nhìn xéo trái là cái showroom xe, nhìn chếch lên là nguyên tấm bảng LG to đùng, ngay đó lại có cái trạm xăng nữa, quẹo trái nữa vào Huỳnh Văn Bánh, đi mem tay phải cho tới khi gặp tấm bảng nhà may Hoàng Việt 91 Huỳnh Văn Bánh F.17 là tới.
 
Ngã 4 tùm lum thế :| , thôi để em lên search thử :|.
Edit : Đã nhìn thấy địa điểm anh Vịt nói , em sẽ tới ngủ chung ;;).
 
Chỉnh sửa cuối:
Không thì ta nhờ tên sei vậy, có tên sei biết nhà ta :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top