Ghét ghê !!! mật mã nè !!!

  • Thread starter Thread starter MDK321
  • Ngày gửi Ngày gửi
ngày xưa cũng có 1 con pé viết hí hoáy vô cái máy tính casio của ta rồi cười bí hiểm còn ta thì mắt nhắm mắt mở giả vờ hiểu để rồi 3 tháng sau nó quăng cho ta cái thư chia tay:|. ta năm 90 ấy nhớ thế mà ta chẳng biết tí gì về cái vụ code này cả đấy thiệt tình tụt hậu quá đi
 
nhìn đau đầu vlọ...
hồi xưa mình cũng chơi code chữ số nhưng khác vs bọn này
túm lại mặt mình giờ giống cái avatar của mình rồi :skull:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hèn gì mình đọc hoài mà chả hiểu mô-tê gì hết :))

Mà thấy chữ tiếng mọi còn dễ hiểu hơn cái này ấy chứ =))

Còn chữ tiếng mọi thì nhiều lúc chat với con trai hay con gái cũng vậy, thấy đầy ra :|

Trừ khi những lúc ko có Unikey hay là gì thôi, chứ mình toàn chat TV ;))

Bởi vì lúc đó nổi lên phong trào viết nhật ký. Nhưng lại khoái share cho gái cùng lớp xem nên phải dùng cái mã này. Để tránh bị đám con zai đọc từ bản gốc của lớp chế lại mà chỉ một nhóm nhỏ biết. Thành ra vô vàng loại có chúa mà dịch được :D

ngày xưa cũng có 1 con pé viết hí hoáy vô cái máy tính casio của ta rồi cười bí hiểm còn ta thì mắt nhắm mắt mở giả vờ hiểu để rồi 3 tháng sau nó quăng cho ta cái thư chia tay:|. ta năm 90 ấy nhớ thế mà ta chẳng biết tí gì về cái vụ code này cả đấy thiệt tình tụt hậu quá đi

Gà........;))
 
Mình sợ nhất là mật mã mô phỏng tiếng Hàng Xẻng =))
Nhìn vào chả biết đọc ra sao luôn 8-}
 
ngày xưa cũng từng đc send code, sau đó ta giả vờ ko hiểu :-"
 
ngày xưa cũng có đứa nói kiểu mập mờ, ta cũng giả vờ ko hiểu :-" và nó đã lao vào bóp ổ ta và nói: "THẾ NÀY ĐÃ HIỂU CHƯA!!!" và ta gật đầu cái rụp :|
 
cứ nhắn tin hỏi đại nó nói cái gì may ra còn khả thi hơn 8-|
 
Hồi cấp 3 viết nhật ký trao đổi với người iu bằng code này chứ đâu, 2 đứa viết phải vài cuốn tập 100 trang.

Phải cái lâu không đụng tới nên quên gần hết qui ước, code này nhiều kỷ niệm với mình, giờ nhắc lại thấy nhớ quá 8->
 
Cái mm này mà viết thư tình cấp 3 thì sướng phải biết nhỉ
Có bị gv tịch thu thì "thách cô đọc" =))
 
^ "em nào dịch được cô cho 10 điểm" là bọn nó nhao nhao lên dịch thôi :-".

Cái code dạng số này lúc trước có dịch dùm thằng bạn. Ai đời nó nói chuyện với gái mà bắt mình phiên dịch =)). Dịch mấy cái này một phần phải biết nội dung trước đó đang nói về cái gì + đưa nguyên câu còn đoán được, chứ mà đưa 1 chữ hoặc nhiều chữ dính liền nhau thì dịch bằng niềm tin 8-}.
 
Thích nhỉ, có đèn xanh rồi nha :">
 
=)) =))

Cái này là của mấy anh mấy chị 8x với 9x đời đầu là hiểu. Mấy cháu 91 -> làm sao hiểu được cái code này.

tui sn 89 mà đọc dô muốn nhũn não luôn đây :-??
Chắc tại mình lạc hậu quá rồi :">
 
Cơ hội để tỏ tình đây, không nên bỏ qua ;))
Nhắn lại là : Anh cũng thích em
Nó nhắn lại (VD: ??? hay cái gì vậy) thì nói anh tưởng cái đó lá câu tt của em, mà nè em cũng thích anh phải không ;))
tối sách
 
gớm, chết mệt với các anh/chị này, tiếng việt không muốn, cứ muốn encryption/decryption cho nó loạn đầu ra 8-}
 
Nó nhắn lại (VD: ??? hay cái gì vậy) thì nói anh tưởng cái đó lá câu tt của em, mà nè em cũng thích anh phải không ;))
tối sách
Nhỡ nhận được câu trả lời phủ phang sao =.=
 
Back
Top