- 12/6/06
- 558
- 93
Tình hình là thích nhỏ lớp kế bên. Hum nọ nhờ thằng bạn xin số đt dùm.
Bạn ấy hỏi: "sao bạn ấy không trực tiếp xin mình mà phải nhờ bạn?"
Về nhà nhắn tin, không trả lời. Gọi điện, thằng nào bắt máy, bảo lộn số rồi.
Sáng nay tính bắt chuyện với bạn ấy.
Nhưng giáp mặt, nói: "ấy ơi, cho mình hỏi này..." thì bạn ấy làm lơ ( mình biết bạn ấy đã liếc liếc nhìn mình mà vẫn giả bộ không thấy không nghe mình thì phải >"< )
Quê wá im lun, hem dám làm wen nữa.
Anh em bày cho vài tuyệt chiêu để kua bạn ấy giúp mình.
Mình chắc nhỏ này nó chảnh chảnh 1 tí để làm giá với mình thôi. ( em ấy hay liếc nhìn mình mỗi khi đi ngang lớp )
Bạn ấy hỏi: "sao bạn ấy không trực tiếp xin mình mà phải nhờ bạn?"
Về nhà nhắn tin, không trả lời. Gọi điện, thằng nào bắt máy, bảo lộn số rồi.
Sáng nay tính bắt chuyện với bạn ấy.
Nhưng giáp mặt, nói: "ấy ơi, cho mình hỏi này..." thì bạn ấy làm lơ ( mình biết bạn ấy đã liếc liếc nhìn mình mà vẫn giả bộ không thấy không nghe mình thì phải >"< )
Quê wá im lun, hem dám làm wen nữa.
Anh em bày cho vài tuyệt chiêu để kua bạn ấy giúp mình.
Mình chắc nhỏ này nó chảnh chảnh 1 tí để làm giá với mình thôi. ( em ấy hay liếc nhìn mình mỗi khi đi ngang lớp )


). còn nếu em nó chảnh quá, ko thèm nói chuyện với bạn thì thôi luôn, loại con gái chảnh quá thì đây ko ham
còn nếu vẫn muốn tiếp thì cứ mặt dày mà xông vào. có vụ sinh hoạt tập thể nào mà có cơ hội tiếp xúc thì nắm bắt. lúc bắt chuyện được rồi thì cố gắng phân bua vụ xin số điện thoại. rằng là "muốn làm quen, nhưng hơi ngại". thật thà tí đôi khi ko chết mà còn đc việc 
. rồi thực tập với mấy đứa bạn gái trong xóm, đó là tất cả