Ai có nhiều ghệ hay có kinh nghiệm chỉ em cái

Hành văn lủng củng quá, thế này mà lên dc lớp 12 à :|
18 tuổi đã nếm mùi đời nhiều =.= :-o
 
Dạ thưa mấy bác,em chơi game ý nói là chơi đủ liều đủ lượng rồi, còn nếm mùi đời là ngoài đời cơ. Làm như em ham vui bon chen lắm với chuyện bồ bịch vậy mà nói là dưa bở. Em chỉ muốn biết cảm nhận đúng hay sai. Đúng thì cũng ko ham mà sai thì tốt rút kinh nghiệm thêm lần nữa(từ còn học lớp 7 đã có cái này rồi, con nhỏ lúc đó đến giờ vẫn còn để ý)
Em thật sự ko biết đẹp hay không(em nghĩ xấu), nếu xấu nó nhìn cũng đúng, nhìn 1 lẫn rồi thôi chứ sao nhìn hoài mới nghi ngờ lập topic hỏi thôi

tuổi còn trẻ thì cứ chơi đi,1 lúc vài 3 em cũng chẳng sao đâu
mình chơi game cũng chục năm rồi mà sao chưa chán:((:((:((
 
"18 tuổi" ? , "nếm mùi đời nhiều" ?

bạn trẻ à , cái mùi đời bạn nếm qua nó chắc bằng cái ao so với cả biển rộng

con gái mà , ai mà nó chẳng muốn làm cho thích nó để nó dễ nhờ vả , chả lẽ nhìn mặt ai không thích thì hầm hầm ó đâm được
 
con gái mà , ai mà nó chẳng muốn làm cho thích nó để nó dễ nhờ vả , chả lẽ nhìn mặt ai không thích thì hầm hầm ó đâm được[/COLOR]
Đồng ý :(
 
Mình đi ngoài đường 1 ngày có cả trăm người nhìn mình :|

Vậy mình đào hoa lắm sao :((
 
Vậy sự thật về những ánh mắt là như thế nào ?
 
Còn mình thì " cảm thấy " các cô các bác U40 và các bà già U70 toàn nhìn mình.

Vậy mình đào hoa lắm phải ko :((.
 
Back
Top