Mình xin sẻ chia 1 bài viết trên blog của mình qua đây cho thêm phần phong phú topic, nếu có dở hay sai sót mong mọi người thông cảm nhé ^^
Silent Hill: Shattered Memories - Ký ức nhạt nhòa
Mới vừa phá băng xong phiên bản này... Getting 01 ending: The Love Lost - 1 Game quá đỉnh về cốt truyện, đến nỗi chơi xong vẫn còn nuối tiếc... tiếc vì game ngắn quá, vì cái cốt truyện mang 1 nỗi buồn man mác, day dứt, kỳ bí và cực kỳ tâm lý... Series Silent Hill quả ko hổ với cái danh tiếng của mình
Chuyện bắt đầu từ 1 vụ tai nạn đụng xe: Người cha Harry bị xe tông và khi tỉnh lại bị mất trí... Anh ko còn nhớ jì ngoại trừ ký ức về đứa con gái Cheryl 7 tuổi của mình. Sau vụ tai nạn, anh hoảng loạn đi tìm con... đi tìm trong đêm bão tuyết, đơn độc với thị trấn Silent Hill vắng người, những tiếng kêu 'Cheryl' của anh vang trong đêm vắng đến não lòng....
Cái giá lạnh của đêm tuyết, tiếng rú rờn rợn của bão gió, những ánh đèn chập choạng để nhấp nhô những sóng nước hay để che giấu những bảng hiệu, băng rôn, những cửa hàng mà luôn then cài cửa chốt...Tưởng tượng được ko khi Harry phải tìm kiếm con trong những căn hộ vắng người với radio nhiễu sóng hay TV kêu xoẹt xoẹt vì mất sóng, những công viên ảm đạm tuyết rơi đầy và đóng từng mảng trên băng ghế hay xích đu, tưởng tượng được ko với Siêu thị Toluca Mall với những Manequin vô hồn sống về đêm và những vật phẩm có thể phát nhạc như đồ chơi hay thiệp chúc mừng. Và lại nữa có rợn người ko khi phải đi qua trường con học cùng những căn phòng đầy chất tự kỷ, những bàn ghế học sinh và thầy giáo trống trải, những mẫu phẩm về người hay động vật trong phòng sinh học, những thí nghiệm đang bỏ dở của phòng Hóa học, những tranh vẽ theo phái trường 'hổng hỉu' hay vô cùng sexy của phòng hội họa v.v.. và v.vv... Harry thật đơn độc quá... Những gì có thể gợi nhớ / trợ giúp anh chỉ là 1 cái đèn pin luôn trong tay và 1 chiếc mobile phone (khá xịn) bên người...
Giữa phố núi ko người, giữa thung lũng và biển hồ Toluca xinh đẹp kèm nhiều tai tiếng (qua các loạt Silent Hill phiên bản trước)... Những người dân đây đâu cả rồi, sao ko ai nghe thấy tiếng gọi não nùng của Harry thế ? Sao ko ai giúp anh tìm kiếm đứa con bị thất lạc của mình? ... May thay, còn đây 4 cô nàng xinh đẹp lần lượt xuất hiện mà cứ mỗi lần họ xuất hiện, họ dường như 'trợ duyên' để Harry lại có 1 manh mối để tìm con: Cybill, Michelle, Dahlia và Lisa. Đính kèm sự trợ giúp này, chiếc điện thoại của Harry còn khá hữu ích khi anh gọi vào các số di động của các bảng quảng cáo, hay hướng dẫn... để tìm ra manh mối (Chỉ có số 911 là hok thấy hữu ích đâu gọi hòai mà cứ bị mất sóng, or nghe tiếng bắt máy rồi mất sóng)
Thế giới 'thực' (tạm gọi là thế) của Silent Hill tĩnh lặng là thế, là đơn độc, mông quạnh thế nhưng nào đã hết đâu... Mỗi một đầu mối mới về bé con Cheryl là 1 lần thế giới thực bị chao đảo, bị méo mó và biến dạng để rồi bóng tối thực thụ, cái ác, tà đạo xâm chiếm vào hồn thực để cái hồn thực vốn đã lạnh lẽo, âm u càng thêm phần ma quái và khiếp đảm với tông màu xanh băng, tối và xám (Đúng chất "Silent Hill"). Trong thế giới ảo này (cũng tạm gọi là thế), chàng Harry của chúng ta ko thể liên lạc được bất cứ ai mà phải cắm đầu chạy suốt đến 1 điểm đến cố định trên bản đồ (điểm gợi ý, thể hiện trên chiếc mobile xịn có định vị GPRS,

) để có thể thoát được nó, thế giới rùng rợn chứa theo những bóng ma kỳ quái, những sinh vật bất tử với hình thù quái dị 'người ko ra người, ma ko ra ma'. Chàng Harry ko có trong tay bất cứ 1 vũ khí phản kháng nào... anh chỉ có thể chạy, núp (đúng nghĩa núp, mà ko núp lâu được, vì núp lâu sẽ bị chúng đánh hơi ra được) và tới điểm gợi ý để khi đến được, thế giới ảo mới nhường chỗ lại cho thế giới ảo...Chính cái yếu tố chạy trốn này làm cho người chơi thêm đồng cảm với nỗi sợ hãi của Harry và khiến người chơi phải khéo léo lắm mới né tránh được lũ quỷ Silent Hill (Ác cái nó lập trình quỷ chạy nhanh hơn người, rất dễ bị túm, chỉ có thể hơn được nhờ pháo sáng, vật cản đường và những khúc quanh đánh lừa ^^)
Bên cạnh đó, cũng có những đố mẹo, những gợi ý lắt léo (dù ko đến nỗi hóc búa) khiến người chơi cũng phải mất một ít thời gian để giải đố. Ví dụ như việc lắng nghe tiếng đàn, lắng nghe bài hát trên radio, giải mã két sắt, v.v.. Những điều đó cũng gây hứng thú người chơi rất nhiều.
Ngoài ra phần trả lời trắc nghiệm cho bác sỹ tâm thần cũng vô cùng lý thú. Đơn cử 1 đoạn sau (Mình cũng xin được tóm tắt ngắn gọn thui): Có 4 người, 1 vua (V) có con là 1 công chúa (C), 1 hoàng tử (T) vương quốc khác, 1 con bò (B). Hoàng tử muốn cưới công chúa làm vợ, ngỏ lời cầu hôn vua cha của công chúa, Cha công chúa vì hòa bình 2 nước nên ép gả, công chúa ko yêu hòang tử nên đêm tối đã bỏ trốn, trong đêm tối bị con bò húc chết => Câu hỏi đặt ra là ai là tác nhân chính gây nên cái chết của công chúa ? Bản thân công chúa, vua cha, hoàng tử hay con bò.. Đánh số thứ tự từ 1,2,3,4 cho 4 người này (V,C,T,B) với mức độ 1 là Most Guilty (có tội nhất) cho đến 4 là (Innocent), mức độ tội giảm dần, bạn sẽ xếp thế nào đây ??

Xếp thế nào là...It's up to you ^^... Câu trắc nghiệm này khá thú vị vì mỗi người 1 quan điểm, trên Youtube bọn nước ngoài cũng cãi nhau búa xua (Riêng bản thân mình thì mình đã sắp T - V - B -C, 1 kiểu classic, phải ko các bạn ^^)
Nói tới đâu cũng phải có kết thúc chứ nhỉ ^^, kết thúc cuối cùng thực quả là bất ngờ, 1 lần nữa lại rất rất mang tính chất 'Silent Hill'...(Mình chỉ xin nói về kết thúc 'The Lost Love', 1 kiểu chuẩn mà mọi người dễ dàng có được) 1 sự đảo ngược hoàn toàn...1 lý thú kiểu 'Mật mã Da Vinci' hay kiểu 'Thiên Thần và Ác Quỷ' của Dan Brown...Nếu như xuyên suốt trò chơi là 1 chuỗi 'gian ải' với muôn vàn trắc trở, khó khăn và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng (dù rằng trong quá trình tìm kiếm có thể chàng Harry ko được mẫu mực cho lắm vì có nhiều lựa chọn khi chơi để làm nên 1 ending khác 'Lost Love') của chàng Harry chỉ để tìm con mình thì cuối cùng... Vâng, biết nói sao h nhỉ ? Nói ra trong 1 sự tiếc nuối, ngậm ngùi, hụt hẫng, trong 1 phút nao lòng của nhiều 'game thủ'... Hình ảnh cuối cùng thật đáng thương... Harry vội vã lao vào căn phòng cuối cùng, nơi mà Cheryl đang hiện diện ở đó, đang trả lời và lắng nghe vị bác sỹ tâm thần học tư vấn cho mình. Cheryl đang được vị bác sỹ kết luận những hồi kết về căn bệnh của cô thì Harry xông cửa vào, anh đứng lẳng lặng nhìn con mà ko xông vào vội...Cheryl đã nhìn thấy bố, 2 cha con nhìn vào mắt nhau...Kỳ thay, vị bác sỹ lại ko hề thấy được Harry, ông vẫn thao thao bất tuyệt nói về căn bệnh Cheryl... Sau đó Harry đến sát và nắm tay Cheryl... Đến đúng lúc này, dường như Cheryl đã trở về thực tại bởi lời nói của vị bác sỹ, bởi tiếng đập vỡ ly và kêu gọi Cheryl' hãy 'wake up' trước đó, tất cả đã bắt đầu thấm vào đầu cô, lý trí h đã trở về với Cheryl. Vì thế khi Cheryl nắm tay Harry cũng là lúc Harry từ từ bắt đầu
đóng băng lại, 1 màu băng mà trước kia chỉ tồn tại trong thế giới ảo của Harry khi anh đi kiếm con. Nếu như trước kia Harry luôn tận mắt chứng kiến những người thân quen bị đóng băng từ từ để lạc qua thế giới ảo 1 cách bí ẩn thì nay, chính anh là người đang bị đóng băng dần dần trước Cheryl, đứa con yêu dấu mà mình phải nhọc công tìm kiếm...Thì ra... thì ra...chính Harry, chính quá trình tìm kiếm Cheryl, một chuỗi dài tưởng như vô vọng của Harry, những ký ức nhạt nhòa của Harry lại... lại chính là những ký ức nhạt nhòa (Shattered Memories) của Cheryl. Cheryl đã tưởng tượng ra tất cả, Harry bố cô đã mất trong 1 vụ tai nạn ôtô 18 năm về trước, khi ấy cô còn là 1 đứa trẻ chỉ 7 tuổi, còn Cheryl ngồi đây hôm nay cùng trò chuyện với vị bác sỹ đã là Cheryl của 18 năm sau, cô đã 25 tuổi...
Cô đã thức tỉnh cùng với những lời nói đanh thép cuối cùng của vị bác sỹ:
'Yr dad wasn't a hero, wasn't your knight in shining armor
He was a human being. You never knew him, and you never will.
The dad walking around in yr head isn't even a ghost
He never existed. A Frankenstein's monster, a
child' fantasy
But you're alive. Yr mother is alive. She's not the monster
you make her out to be. You need to live yr life'
Sự mất sớm của người cha khi con còn quá nhỏ, ngày cuối cùng đi cùng cha là ngày cha cô chia tay mẹ của mình , 1 TY bị đánh mất (Love Lost)... bị sốc, hụt hẫng, cô đã sống day dứt suốt 18 năm trời cùng với những 'Shatered memories' của mình...1 Tiểu thuyết Silent Hill đẹp!