HunterXhunter 's fanclub [4]

thì có ai nói kaito yếu đâu, đệ tử của Ging mà, trình cũng phải khủng lắm, ko thấy nó rạch được cả mặt pitou ah, trong khi pitou bị king đánh mà vẫn ko xi nhê đấy ><!!!
 
ko yếu mà còn mạnh là đằng khác, vấn đề tụi cận vệ hoàng gia đơn giản chỉ là vượt cấp quá mức thôi.
Mà Killua bật khóc vì bất lực trước việc chẳng làm gì dc cho Gon nó đem lại cảm giác hoàn toàn khác với việc Naruto ngày nào cũng 1 lòng nghĩ về Sasuke nhỉ :))
Gon thì điềm tĩnh ngồi 1 chỗ, Killua thì chạy đôn chạy đáo nước mắt lưng tròng, nghĩ cũng tức cười, cứ như 2 bên đổi vai ấy .
 
mạnh với yếu ko quan trọng mà vấn đề là mạnh với ai và yếu so với ai :))
truyện naruto cái khoản quan hệ nhân vật thấy nhảm bà cố.con sakura vài tuổi ranh đã bày đặt yêu đương nhăng nhít với thằng sasuke rồi khóc lóc van xin naruto giúp nó =))
 
chap mới thấy khung cuối nó ghi trận chiến cuối cùng......chắc sắp bem nhau xong rồi :-s
 
Lại kiểu trận chiến cuối cùng mở ngoặc 1 2 3 4 ... :">
 
Đêm rồi mà xôm vãi :))
Kéo đến cỡ 500 chap và 10 năm nữa thì đẹp :X
 
Đêm rồi mà xôm vãi :))
Kéo đến cỡ 500 chap và 10 năm nữa thì đẹp :X

Ko thành vấn đề, dù sao mình cũng mới 25 tuổi :-j
 
Pisoga đâu ?

Ko có pisoga, hunter mất 1/2 sức hút.
 
Không ngờ Hunter cũng vãi dài nhỉ, đến gần 300 cháp rồi cơ đấy.

Thế íu nào con miu phải tập trung chữa cho con nhỏ mà ko đủ sức giết 2 thằng ranh con. Buông con nhỏ đó ra 3-4 giây thừa đủ giết 2 thằng vài lần.

~~, buff niềm tin ghê gớm, cậy main char có divine shield. Netero trình ngang với đám hộ vệ, con kiến vua cao hơn 1 bậc, thua chắc ồi.

Mà ko hiểu con kiến chúa lúc đầu ăn cái gì mà cho ra 3 con hộ vệ khủng value đến vậy. Cứ cho là ăn người đi, người với người xxx với nhau cả chục ngàn năm mới cho ra được vài tinh anh. Lũ kiến này nở ra cái là trưởng thành, ấp trứng có mấy ngày ra được một đàn một lũ, vừa khỏe vừa khủng.
 
^ ý ông là Picasso ?

Pisoga mà.

Thế íu nào con miu phải tập trung chữa cho con nhỏ mà ko đủ sức giết 2 thằng ranh con. Buông con nhỏ đó ra 3-4 giây thừa đủ giết 2 thằng vài lần.

Thế trong 1, 2s đó nhỡ Killua nó kề dao vào cổ con nhỏ kia thì sao ? Killua giết con nhỏ bệnh bệnh đó thì đảm bảo con miu bị tử hình.

~~, buff niềm tin ghê gớm, cậy main char có divine shield. Netero trình ngang với đám hộ vệ, con kiến vua cao hơn 1 bậc, thua chắc ồi.

Niềm tin ở đâu ra ?

Gon với Killua trình ngang nhau mà Killua còn ko tìm cách gì ăn nổi con Palw bị tẩy não. Chẳng qua thằng Gon đút đầu vào rọ thôi, Còn nếu tác giả muốn Gon thắng thì phải xử lý khéo đấy, ai bảo PR mấy con kiến dữ quá. Đoan có mấy con kiến là hơi nhạt rồi.
 
Con miu chả tự đập gãy tay, cầu xin 2 main char, xin hai anh đừng phiền không th` King nó chém em.

Mạnh như thế mà phải cúi đầu trước 2 thằng cùi pắp, gọi bừa mấy con robot ra cụ̃ng kéo dài được cả h đồng hồ. Làm gì có chuyện phẫu thuật cho con bé cơ thể bình thường mà phải dùng hết khí :|. Nó còn định cụ thể ra hàng ngàn robot tự động, điều khiển người cải tạo làm chiến binh cơ mà =_£
 
^
nếu bạn thấy vậy thì cứ cho nó là vậy đi :))
 
Mạnh như thế mà phải cúi đầu trước 2 thằng cùi pắp, gọi bừa mấy con robot ra cụ̃ng kéo dài được cả h đồng hồ. Làm gì có chuyện phẫu thuật cho con bé cơ thể bình thường mà phải dùng hết khí . Nó còn định cụ thể ra hàng ngàn robot tự động, điều khiển người cải tạo làm chiến binh cơ mà =_£

Lúc nó gọi con Dr.Blythe ( ko biết đúng ko nhỉ ?) ra chữa thương thì phải tập trung toàn bộ niệm vào, rất hao tổn sức lực. Đó cũng là một điều kiện ràng buộc cho năng lực, chứ nếu ko thì nó vừa gọi ra chữa thương, vừa đánh thì ai làm gì được :|.
 
Lol
Nó ko lo thua 2 thằng kia, mà nó lo là đánh nhau long trời lở đất vài cục gạch văng trúng con bé kia -> ngỏm thì toi :))
Nó lo là lo cho con bé, chứ sợ éo gì 2 thằng cùi bắp :))
 
Wow,có chap 291 rồi à,hay quá đọc liền thôi :X

Có bản dịch tiếng Việt chưa nhỉ:D

Đúng là quà tết vô giá.
 
Spolier !!!
Nguồn: Nexgear.
Độ tin cậy: Chưa cao.
Ảnh: Chưa có
:))
[spoil] HXH spoiler:

ハンターはあんま読んでないぞ…

タコと犬みたいなやつが戦ってて仲間の為に死ぬ気で勝利

後は爺さんの足がちょん切られて
王様が もう勝負はついた今すぐ治療をしろ

で終わりw[/spoil]

[spoil]Incidentally that spoiler says:
"I don't read Hunter much...
The octopus and the dog guy fight and he wins with the willingness to die for his comrades. [I guess it means Ikarugo.]

Afterwards the old man's legs get cut off.
The king says "The battle's over, so get healed right away."
The end."[/spoil]
 
Cái gì netero bị cut mất 2 chân á :o
King imba :o

Chả hiểu con kiến chúa ăn được thằng trùm niệm nào hay sao mà sinh ra đống kiến chả tập tành gì cũng imba thế nhở :-??
 
Confirmed chưa thế :-ss, ông già mà thua thì cả bầy ở nhà chết hết à =))
 
Back
Top