Thất Kỳ : All about HPLN - 7th Topic

có lẽ bạn quên Trần Cung, Hứa Chử đã từng nói Bố thích người ta biết trước bước thứ nhất của mình thì đương nhiên Bố biết trước và cố tình để ng khác đoán dc roi
bạn nói Bố phải van xin tha mạng, zậy là bạn lại quên cách hiểu về 2 chữ anh hung cua Bố rồi, đối với Bố "còn sống là còn làm đc việc" chỉ cần chien thang thì sử sách sẽ do mình thay đổi, ngày xưa Lưu Bang hay Hang Vu gi do cung zậy mà. bạn cũng đã quên là khi Bố sắp chết Tháo cung đã nói dũng khí của Bố lớn hơn tất cả mọi ng trong thành cộng lại ah. còn bồi thêm câu "đã đạt dến ngưỡng chí dũng rồi"
còn về trí thì Bố từ trước chỉ đấu với pro thôi, đg nhiên là dù thắng cũng ko ăn đậm đc. Sách thì chỉ đánh zới mấy ông mới nhú dc Bác Trần PG thôi.
bạn muốn nói về gan thì bạn đừng quên Bố 1 mình xông vào doanh trại chém đầu Lưu Tông, còn dụ địch làm chết hơn ngàn ng thử hỏi chỉ 1 minh Sach trong mot dêm có giết dc nhiu đó ko. Đó là chưa kể lần chiến với Kỷ Linh.
bạn nói Vũ khing là thua rồi. sao thua,Vũ khinh vì Bố ko coi trong nghĩa khí thôi, mỗi ng 1 cách nghĩ mà bạn.
bạn nói Bố lên voi xuống chó là vì thờ nhầm chủ. thử hỏi 1 mãnh tướng của gian thần Đổng Trác bị mọi ng căm tức thì có thể bình yên lạp nghiệp sao, nó thấy mình lên là nó dìm xuống rồi
bạn nói Bố thua ko thể quay lại cắn 1 cái. sai rồi bạn ah
Liêu có kêu Bố trốn nhưng Bố ko trốn đó thôi. chứ trốn rồi cắn lại thì đã sao
chỉ tại do bệnh cộng thêm đứa con gái mới chết nên mất hết sĩ khí thôi
mà bạn thử nghĩ đi 1 đời chiến thần mà thua chỉ vì khinh địch dắt hết đàn em ra đánh ai dè bị phá đê làm ngập lục dẫn đến bệnh tật mà thua thì sao ko nản cho dc
.
___________Auto Merge________________

.
con đường mỗi người khác nhau, mình công nhận Sách là người có tài hiếm thấy nhưng ko có nghĩa mình phủ nhận khả năng của Bố.
Bố và Trác rất giống nhau là cả hai đều bất chấp đạo lý, lí lẽ của thời đó mà kẻ đi ngược với thời đại chỉ có con đường diệt vong. Có trách chỉ trach Bố sinh ra ko hợp thời
Sách có trí tuệ vượt xa mong đợi là đúng rồi, người nối nghiệp về lĩnh vực dc PG sau Bố mà:P

Đạo lý của Bố và Trác và các bậc cao nhân như Hạng Vũ không giống nhau, tuy cùng là bất chấp đạo nghĩa. Với Bố, bất chấp tất cả đều chỉ vì bản thân mình, tất cả đều vì bản thân của Bố. Thử hỏi Bố chiến đấu vì cái gì, chả vì điều gì cả, vì Bố là hạng Tham Lam lại Vô Nghĩa. Chuyện Tháo khen ngợi Bố không ai phản đối, và Tháo muốn kéo Bố về để thống nhất thiên hạ cũng không sai, bởi vì Bố thấy lợi là làm. Không khó khăn như lôi kéo Phi, Vũ. Lý luận về Anh Hùng hay Cẩu Hùng của Bố cũng chỉ tồn tại được trong vài trang truyện, bởi lý lẽ đâu phải ở kẻ thua cuộc.

Chuyện Bố giết Lưu Tông và 30 viên đại tướng của Quan Đông cũng giống như truyền thuyết "giữa vạn quân lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi" của Phi. Với sức mạnh và trí tuệ của Bố làm điều này không khó, nhất là với quân Quan Đông chỉ là cái danh nghĩa. Hãy hỏi tại sao chỉ 1/10 quân Ngưu Phụ mà Bố cũng không chống nổi. Lời giải thích hợp tai là PR cho Mã Siêu :-??

Chắc bạn đọc truyện không kỹ, người có ý định chạy trốn là Bố chứ không phải Liêu. Đến giây phút khó khăn đó Liêu mới rõ được bộ mặt thật của Bố, nhưng vì trung nên cũng cố đoạn hậu để Bố bỏ trốn, còn Liêu vẫn quyết ở lại với anh em vào sinh ra tử. Lữ Bố mà người ta nhắc đến là Lữ Bố bên cạnh Đổng Trác chứ có lẽ Lữ Bố bị trói ở Bạch Môn Lâu đến cả Tào Thuần cũng khinh miệt thì không thể nhắc đến nổi.
Nói như thế chắc cũng biết được cái "Anh Hùng và cẩu hùng" của Bố đúng hay sai nhỉ. Trương Liêu khi nghe Vũ nói chuyện cũng một mực khăng khăng "Lữ Bố không phải người như thế" cũng đủ biết Liêu cũng khinh miệt cái cách sống đó. Làm chuyện lớn phải cần nhiều người lao động đường phố tá, hạng tham lam lại bất nghĩa như Bố thì kết cục như vậy cũng là hợp lý. Thời của Bố, thời của những cuộc chiến phi nghĩa qua rồi, kể từ lúc Tôn Sách nói với Chu Du đó.
 
hi hi, chiến thần này :-*

1265936046517.jpg
 
ok bạn nói Bố chỉ vì mình mình hoàn toàn đồng ý
như vậy mới là Bố mình là trên hết như zậy mới gọi là ko phải người
trong mắt Bố thì Trác chỉ là đám mây nhỏ, Tháo chỉ là tôm tép thể hiện sự cao ngạo khinh người. nhung khúc ở Lầu bạch dương thì đã hết đến anh Thuận còn ko thể chấp nhận đó là Bố mà
Tào Thuần khinh cũng đúng thôi vì chưa gặp mặt Bố khi còn sung mà
chỉ thấy 1 ông già mất hết nhuệ khí đeo cái bảng chiến thần nên khinh
Liêu ko phải tới giờ mới bit lòng Bố, mà do đã bị lí lẽ cua Vũ làm lung lay nên khi cuối bị anh Lưu kích thêm nữa là hàng

tại sao lại ko thể so sánh với các bậc cao nhân như Hạng Vũ, bọn họ chịu nhục để rồi cũng là muốn có ngày ngất đầu lên làm vua thôi, cũng là vì mình thôi (bạn đừng nói vì dân nha, ko thằng nào như zậy đâu, lấy mấy ông chức cao bây giờ ra làm gương nè)
.
___________Auto Merge________________

.
sau khi bị Hủ way thì có anh Cung ra làm quân sư rồi
Bố chỉ rèn vũ lực thôi nên mới nói với Chử: ta tự hỏi nếu ta ko lo đoạt quyền mà chuyên vào vũ lực thì trên đời còn có kẻ dám tự xưng là có thể thắng ta sao"
 
Chap mới hình như a Liêu compa lại nói chưa ai vượt qua được vòng kiếm của ta thì phải :-? phát dùng kiếm phạt ngựa cũng kinh phết :D
 
@lao: Tại tớ thấy chỉ nói mỗi câu con đường của Trương Phi là đường tắt, còn Lữ Bố vất vả nửa đời người để thành danh mà cậu phản ứng dữ quá, nên tưởng là cậu không đồng ý, mới phải giải thích thế thôi :D. Nếu cậu đã nhận là fan boi của Lữ Bố rồi thì mình xin rút, không tranh luận nữa ;)).
Trở lại vụ cá độ, mình bắt kèo Sách mà, nhưng thắng thì được cái gì nhỉ :-??. Bài bạc không có người đứng ra tổ chức, cũng không có luật thế này thì chán, lần sau cứ có vụ đấu đá nào (đấu sức thôi, chứ đấu trí thì an bài theo TQDN cả rồi) phải có một người cầm trịch cá độ bằng rep hoặc đại loại thế mới được.
Mà sao cái thương ba mũi giống của Nhị Lang Thần anh Liêu vẫn hay dùng đâu rồi nhỉ, cầm mỗi cái gươm cùi. Tuy Sách thắng nhưng vừa được cưỡi ngựa vừa có vũ khí ngon hơn nên cũng chưa thấy thuyết phục lắm =((.
 
Bạn lao123 nói chuyện chả ăn nhập gì cả, thật khó theo dõi quá :-s
Bạn bảo Bố trí dũng song toàn thì khối người chứng minh ra rằng chỉ là bước đệm để PR các nhân vật khác.
Bạn cũng thừa nhận Bố trước lúc chết tới Tào Thuần nó cũng khinh là đáng, thế mà lại đem so đo với cao nhân. Cao nhân là tới khi chết vẫn làm người ta nể bạn ạ :> Lính vô danh mà chết oanh liệt sau này vẫn có thể lưu danh chứ sống hoành tráng mà chết nhục thì khác lắm đấy...
 
nếu theo cái logic thường thấy của bác Trần thì ai thắng thế lúc bắt đầu sẽ ôm đầu máu thua trận lúc kết thúc, vậy là idol Sách của mình sắp đi thật rồi :( :( :(
 
Không, bác Trần chẳng qua kiếm lý do để anh Liêu đổi sang xài đao thôi :x
 
ok bạn nói Bố chỉ vì mình mình hoàn toàn đồng ý
như vậy mới là Bố mình là trên hết như zậy mới gọi là ko phải người
trong mắt Bố thì Trác chỉ là đám mây nhỏ, Tháo chỉ là tôm tép thể hiện sự cao ngạo khinh người. nhung khúc ở Lầu bạch dương thì đã hết đến anh Thuận còn ko thể chấp nhận đó là Bố mà
Tào Thuần khinh cũng đúng thôi vì chưa gặp mặt Bố khi còn sung mà
chỉ thấy 1 ông già mất hết nhuệ khí đeo cái bảng chiến thần nên khinh
Liêu ko phải tới giờ mới bit lòng Bố, mà do đã bị lí lẽ cua Vũ làm lung lay nên khi cuối bị anh Lưu kích thêm nữa là hàng

tại sao lại ko thể so sánh với các bậc cao nhân như Hạng Vũ, bọn họ chịu nhục để rồi cũng là muốn có ngày ngất đầu lên làm vua thôi, cũng là vì mình thôi (bạn đừng nói vì dân nha, ko thằng nào như zậy đâu, lấy mấy ông chức cao bây giờ ra làm gương nè)
.
___________Auto Merge________________

.
sau khi bị Hủ way thì có anh Cung ra làm quân sư rồi
Bố chỉ rèn vũ lực thôi nên mới nói với Chử: ta tự hỏi nếu ta ko lo đoạt quyền mà chuyên vào vũ lực thì trên đời còn có kẻ dám tự xưng là có thể thắng ta sao"


haha, bạn này đánh đồng tất cả các cao nhân vào như Lữ Bố cả, sao bạn biết mấy người kia vì mình hay vì dân, Lưu Bang chiến thắng Hạng Vũ chấm dứt chiến tranh là vì mình thôi??? Bát kì ra sức cứu thiên hạ cũng là vì mình thôi???Lưu Bị lãnh đạo nhân dân chiến đấu cũng là vì mình thôi???
thật ra trong mấy chú quân phiệt trong HPLN (ko kể mấy chú tép riu nhá)mình chỉ thấy có mỗi Lữ Bố là vì lợi ích của bản thân mình thôi, sau đó là chú Viên Thiệu thì bề ngoài làm ra vẻ quân tử nhưng lại là tạo nền móng cho chú Phương sau này làm bá chủ, còn lại thì đều có vẻ có ý cứu dân cứu nước nhưng lại hành động mỗi người mỗi kiểu...
 
@lao: Tại tớ thấy chỉ nói mỗi câu con đường của Trương Phi là đường tắt, còn Lữ Bố vất vả nửa đời người để thành danh mà cậu phản ứng dữ quá, nên tưởng là cậu không đồng ý, mới phải giải thích thế thôi :D. Nếu cậu đã nhận là fan boi của Lữ Bố rồi thì mình xin rút, không tranh luận nữa ;)).
Trở lại vụ cá độ, mình bắt kèo Sách mà, nhưng thắng thì được cái gì nhỉ :-??. Bài bạc không có người đứng ra tổ chức, cũng không có luật thế này thì chán, lần sau cứ có vụ đấu đá nào (đấu sức thôi, chứ đấu trí thì an bài theo TQDN cả rồi) phải có một người cầm trịch cá độ bằng rep hoặc đại loại thế mới được.
Mà sao cái thương ba mũi giống của Nhị Lang Thần anh Liêu vẫn hay dùng đâu rồi nhỉ, cầm mỗi cái gươm cùi. Tuy Sách thắng nhưng vừa được cưỡi ngựa vừa có vũ khí ngon hơn nên cũng chưa thấy thuyết phục lắm =((.

thắng được gì à, được sự hả hê chứ gì nữa :))

Còn vụ Liêu không cưỡi ngựa cũng chả phải bất lợi, chỉ có mấy loại quái vậy như Bố, Phi, Vũ cưỡi ngựa mới làm người ta phải kinh sợ thôi :)). Cưỡi ngựa kém linh hoạt đi nhiều, nhất là khi đấu với 1 thích khách như Liêu, và Sách cũng chả dùng ngựa cắn, đá được như Phi Vũ :))
Trong Tam Quốc của La tiên sinh thì Liêu dưới cơ Nhan Lương Văn Xú, và Liêu tuổi còn trẻ phải dần trưởng thành mới được :>

Bạn lao123 nói chuyện chả ăn nhập gì cả, thật khó theo dõi quá :-s
Bạn bảo Bố trí dũng song toàn thì khối người chứng minh ra rằng chỉ là bước đệm để PR các nhân vật khác.
Bạn cũng thừa nhận Bố trước lúc chết tới Tào Thuần nó cũng khinh là đáng, thế mà lại đem so đo với cao nhân. Cao nhân là tới khi chết vẫn làm người ta nể bạn ạ :> Lính vô danh mà chết oanh liệt sau này vẫn có thể lưu danh chứ sống hoành tráng mà chết nhục thì khác lắm đấy...

Trác cũng vì dân, cũng có cái lý luận vì dân rất tiến bộ trong thời đại đó, Sách cũng vì Tổ tiên mà chiến đấu. Còn Bố chỉ một chiêu nương nhờ rồi cướp lấy. Bố cũng chỉ là 1 ngọn lửa nhỏ nhóm lên cái gọi là "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" thôi. Trước lúc chết, Trác cũng về cười Bố mà. Nghĩ lại, Bố là một nhân vật dùng để PR các nhân vật khác rất tốt. Trận ở Lạc Dương PR cho Hỏa, trận ở Hổ Lao Quan PR cho 3 anh em Lưu Quan Trương, rồi Giả Hủ, Tháo... Khi Bố còn dưới trướng của Trác, đánh đâu thắng đó người ta mới bảo Bố không phải người, khí khái của Bố lúc đó cũng ngút tận trời, lúc đó Bố chiến đấu xả thân vì Đổng Trác. Nhưng từ khi Bố chiến đấu vì mình, cái bản chất sợ chết ngày một mạnh, làm Bố yếu đi nhiều. Tiếc.
.
___________Auto Merge________________

.
Không, bác Trần chẳng qua kiếm lý do để anh Liêu đổi sang xài đao thôi :x

quả đấy chắc Liêu đo thật rồi, thấy vai bị thương. Và tướng đã thua trận bị tha rồi sẽ chẳng đấu tiếp đâu :D

1265936076801.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thắng được gì à, được sự hả hê chứ gì nữa :))

Còn vụ Liêu không cưỡi ngựa cũng chả phải bất lợi, chỉ có mấy loại quái vậy như Bố, Phi, Vũ cưỡi ngựa mới làm người ta phải kinh sợ thôi :)). Cưỡi ngựa kém linh hoạt đi nhiều, nhất là khi đấu với 1 thích khách như Liêu, và Sách cũng chả dùng ngựa cắn, đá được như Phi Vũ :))
Trong Tam Quốc của La tiên sinh thì Liêu dưới cơ Nhan Lương Văn Xú, và Liêu tuổi còn trẻ phải dần trưởng thành mới được :>
Hình như dưới cơ Nhan Lương, Văn Xú trong TQDN là Từ Hoảng chứ không phải Trương Liêu. Trong HPLN thì 1 mình Hỏa tuy hơi đuối nhưng cũng có thể là được gần ngang cơ (Lương + Xú), nếu bem riêng thì có khi ăn Văn Xú chắc, nhưng lại kém Chử khá nhiều, Chử ngang Từ Hoảng (tập mà Tào Tháo cứu giá Hiến Đế, 2 thằng đánh nhau chán chê mà không thấy Hoảng núng tí nào). Biết là so sánh thế không tuyệt đối được nhưng nếu làm cho Hoảng dưới cơ Lương, Xú nhiều như trong TQDN kể cũng hơi vô lí nhỉ :)).
À còn một chi tiết là người giết Văn Xú theo 1 số nguồn tin là Trương Liêu chứ không phải là Quan Vũ như trong TQDN. Không biết là Trần đại ca định theo TQDN hay theo đường tham khảo 1 số tư liệu ngoài để PR cho Liêu giống như đã PR cho Trương Phi khoản hội họa đây.

quả đấy chắc Liêu đo thật rồi, thấy vai bị thương. Và tướng đã thua trận bị tha rồi sẽ chẳng đấu tiếp đâu :D

http://2cat.or.tp/~tedc21thc/new/src/1265936076801.jpg
Anh Sách chủ quan quá, tha mạng Trương Liêu chính là để lại một mối họa to lớn cho em trai anh sau này =((.
 
Tết rồi vẫn tranh luận à ? =))=))=)) Giờ thời đại nào rồi mà còn bàn đến Lã Bố =))=))=))

Hôm nay qua nhà 1 anh em trên diễn đàn xin dc 1 đống truyện tranh .Thật bất ngờ và tình cờ hóa ra đại hiệp đó chính là bác Lima nhà ta :)):)):)) .Sau cuộc gặp gỡ thú vị thì mình đã biết vì sao Lima nghỉ dịch truyện . Hóa ra là bác ý đi lấy vợ . Mải mê uyên ương hồ điệp quá quên anh em .:)):)):)):)). QUa nhà coi bác ý biểu diễn lại mấy đg khi dịch HPLN thật là kỳ công .Chỉ tiếc là vợ bác ý cấm bác ý dịch truyện rồi mà chuyên tâm cái khác :-":-":-"
 
^
^
Từ với CHử cùng phe, đoạn đấy diễn đó chứ chả biết Từ có bằng Chử hay ko.:))

Anh CHử muốn Berserk thì Tháo cứ đứng nói: "trình còi đừng có mong báo thù" là xong ngay,
 
Thôi.:-j tết nhất đến nơi không nên để war giữa các fan HPLN or TQDN làm ji.[-X[-X.Mỗi người có một quan điểm riêng mà..Từ lúc coi HPLN mình thích nhất là phe Lữ Bố :-* có Trương Liêu compa và hãm trận danh Cao Thuận \:D/ .Rồi cả phe của Lưu bán dép có QV, TP , TV nữa:D.
Tiếc là thời đại của anh Bố qua rồi:(( h chỉ bít xem sự trưởng thành của Liêu compa và Đội quân của phe Lưu bị...;)).
p/s: Anh Liêu thua thật rồi sao...............:((:((:((:((:((
 
Cho nằm đất cú này để anh Liêu biết rằng hàng ngắn không chơi lại hàng dài :| Bằng chứng là những thằng trên cơ anh ấy đó giờ (Bố/Vũ/Sách) toàn dân xài hàng dài :>
 
Tết rồi vẫn tranh luận à ? =))=))=)) Giờ thời đại nào rồi mà còn bàn đến Lã Bố =))=))=))

Hôm nay qua nhà 1 anh em trên diễn đàn xin dc 1 đống truyện tranh .Thật bất ngờ và tình cờ hóa ra đại hiệp đó chính là bác Lima nhà ta :)):)):)) .Sau cuộc gặp gỡ thú vị thì mình đã biết vì sao Lima nghỉ dịch truyện . Hóa ra là bác ý đi lấy vợ . Mải mê uyên ương hồ điệp quá quên anh em .:)):)):)):)). QUa nhà coi bác ý biểu diễn lại mấy đg khi dịch HPLN thật là kỳ công .Chỉ tiếc là vợ bác ý cấm bác ý dịch truyện rồi mà chuyên tâm cái khác :-":-":-"

Sao trước khi đi Lima báo cáo với ae là nghỉ 1 thời gian để chuyên tâm đề án tốt nghiệp, giờ lại thành bị vợ xích là sao :-w

Nhà bác ấy ở đâu thế ;))
 
Thôi.:-j tết nhất đến nơi không nên để war giữa các fan HPLN or TQDN làm ji.[-X[-X.Mỗi người có một quan điểm riêng mà..Từ lúc coi HPLN mình thích nhất là phe Lữ Bố :-* có Trương Liêu compa và hãm trận danh Cao Thuận \:D/ .Rồi cả phe của Lưu bán dép có QV, TP , TV nữa:D.
Tiếc là thời đại của anh Bố qua rồi:(( h chỉ bít xem sự trưởng thành của Liêu compa và Đội quân của phe Lưu bị...;)).
p/s: Anh Liêu thua thật rồi sao...............:((:((:((:((:((
War gì đâu, phàm những truyện đọc lắt léo thế này kiểu gì chả có tranh luận, thế mới vỡ ra được nhiều điều chứ. Anh em đang tranh luận trong không khí hết sức thân thiện đấy chứ :)).
Trong HPLN mình thích phe Ngô, vì đọc TQDN cũng thấy thương và ức chế thay cho Chu Du nhất =((. Phe Ngô trong HP quá cool, tuy không có nhiều kì bằng phe Tào, nhưng Lữ Mông, Lục Tốn, chủ tướng Sách idol và hứa hẹn cả Tôn Quyền nữa toàn là những kẻ trí dài không thua gì anh em thằng nào cả :)).
 
Tết rồi vẫn tranh luận à ? =))=))=)) Giờ thời đại nào rồi mà còn bàn đến Lã Bố =))=))=))

Hôm nay qua nhà 1 anh em trên diễn đàn xin dc 1 đống truyện tranh .Thật bất ngờ và tình cờ hóa ra đại hiệp đó chính là bác Lima nhà ta :)):)):)) .Sau cuộc gặp gỡ thú vị thì mình đã biết vì sao Lima nghỉ dịch truyện . Hóa ra là bác ý đi lấy vợ . Mải mê uyên ương hồ điệp quá quên anh em .:)):)):)):)). QUa nhà coi bác ý biểu diễn lại mấy đg khi dịch HPLN thật là kỳ công .Chỉ tiếc là vợ bác ý cấm bác ý dịch truyện rồi mà chuyên tâm cái khác :-":-":-"

mình con đang định bàn về Bát Kỳ cơ =)).

Các bác còn nhớ ở tập quân Quan Đông rút khỏi Toan Táo không? Lúc ấy Thủy Kính đứng trên núi với 6 thằng đệ. Bát kỳ có 8 thằng, 2 thằng đã xuất sơn là Viên Phương và Tuân Úc. Tức là trong 6 thằng này có thằng thứ 8 ở trong đó. Thủy kính có dặn 6 thằng đệ là "Minh chủ hiện nay chỉ có 2 người, một là tào tháo, 2 là tôn kiên" có 3 thằng đồng ý và 3 thằng không đồng ý. Theo các bác thì thằng Bát ở bên phe nào :D
 
Anh Liêu compa thiếu 1 cây đúng là quay không nổi :D. Mà chap trước 2 anh Đôn, Liêu còn đứng kế nhau, chap này ko thấy lão chột đâu nhỉ ? Kô lẽ đánh với Từ lâu thế à ?
 
sợ Đôn cân không nổi Từ ấy chứ :))

Tướng của Tháo nhiều mà không có anh nào nằm ở top 1 hết :))
 
Back
Top