có Liêu nằm top đấy, còn Chử cân được Hỏa (mà Hỏa ngang Liêu) nên chắc Chử cũng tóp lun, anh Hạ Hầu Đôn thì thấy được khen hoài mà ít khi đụng trận thật sự quá, thấy toàn phóng kích chết mấy thằng oắt con, chỉ có mỗi lúc đánh với Thuận thì bị thằng Tính móc lốp bay 1 con mắt, còn đánh với Bố thì 5 thằng cùng quây Bố bị đánh ngã hết chỉ có mỗi anh Đôn còn đứng nhưng cũng chẳng chứng tỏ được gì nhìu.
mà ai đọc TQDN sẽ thấy rõ rằng Du bị ém tài quá mức, tiếng tăm thì cũng có (ko biết từ đâu ra ) nhưng bị Lượng vờn cho tối tăm xây xẳm mặt mày...
mà ai đọc TQDN sẽ thấy rõ rằng Du bị ém tài quá mức, tiếng tăm thì cũng có (ko biết từ đâu ra ) nhưng bị Lượng vờn cho tối tăm xây xẳm mặt mày...
.
.
. Có 1 điều rất rất lạ là cho đến h này, ngay cả Mông, Tốn đều đã thò mặt ra thì Tử Kính vẫn còn chưa thấy đầu cánh ? Tớ cũng nhớ đã từng đọc nhiều tài liệu nói rằng ngài Thứ thương mẹ là bạn thân của bác Lượng xe lăn. Nhưng trong HPLN, người có vẻ lê la bắt chuyện với Thất kỳ lại là lão Lục. Còn lão Bát thì chả thấy đâu ?


, a Hỏa thì ai mà dọa cho nổi
Chiêu này giống Vũ quá
Ghê chưa

. Hồi xưa lúc Hỏa đoạn hậu cho Tháo rút khỏi Bộc Dương thì NXB Trẻ dịch " đoạn hậu" là "diều hâu"