NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
chuyện là thế này.
ở gần nhà tui có 1 ngôi chùa nhỏ, trong đó có 1 thầy Duy Nhất làm trụ trì và ko có thầy nào nữa, từ nhỏ đến lớn gia đình tui đều đi cúng bái ở chùa này, đặc biệt là má tui, cống hiến giúp đỡ hết mình vì chùa, đến 1 ngày gần đây má tui tình cờ phát hiện trong nồi cơm điện của thầy có 2 cái giò heo (nấu theo kiểu Giò Heo Hầm Đu Đủ).
má tui kể có ra hỏi thầy thì thầy nói, KO MẮC MỚ GÌ CÔ.
thực sự nghe kể lại tui thấy hơi bị sock và khó tin, ko biết bà con có ai gặp vụ này chưa ạ ?
ở gần nhà tui có 1 ngôi chùa nhỏ, trong đó có 1 thầy Duy Nhất làm trụ trì và ko có thầy nào nữa, từ nhỏ đến lớn gia đình tui đều đi cúng bái ở chùa này, đặc biệt là má tui, cống hiến giúp đỡ hết mình vì chùa, đến 1 ngày gần đây má tui tình cờ phát hiện trong nồi cơm điện của thầy có 2 cái giò heo (nấu theo kiểu Giò Heo Hầm Đu Đủ).
má tui kể có ra hỏi thầy thì thầy nói, KO MẮC MỚ GÌ CÔ.
thực sự nghe kể lại tui thấy hơi bị sock và khó tin, ko biết bà con có ai gặp vụ này chưa ạ ?



.........
....... Giống chuyện một thầy gì nuôi trẻ em, nhưng bị người ngoài đàm tếu đến nổi phải nhờ chính quyền can thiệp, đến khi biết sự thật thì cả làng mới vỡ lẽ ra và xấu hổ
........
......... Nghe giảng kinh nhiều đi rồi thấy Phật Pháp rất vô thường :-* ........
