từ đầu chí cuối tới giờ tui chưa nhắc đến 2 chữ Cầu Khẩn bao giờ cả

, đối với quan điểm cá nhân tui thì cầu khẩn là để nói lên cái nguyện vọng trong lòng mình với Phật, và nếu mình sống tốt đủ tâm đủ đức thì tất sẽ được Phật hoặc thần thánh họ phù hộ độ trì, còn tâm ko tốt thì xin lỗi chứ cầu hoặc lập cả cái bàn thờ toàn sơn hào hải vị cũng vô nghĩa.
tui nói cậu nghe, tui nghĩ cậu đang là sinh viên hoặc học sinh chứ chưa thực sự đi ra đời làm ăn gì nhiều nên cách nghĩ còn quá thiển cận và chưa nhìn xa trông rộng.
môt con người sống vô đạo ko hiểu gì lý lẽ, ko có triết lý tất nhiên sẽ phạm sai lầm nhiều trong cuộc sống.
cái gọi là Nhân Nào Quả Nấy hay là Quả Báo thực ra dù theo nghĩa tâm linh hay nghĩa thực tế cũng đều có lý và đều đúng hết.ví dụ nhé.
cậu sống ở đời cậu lừa đảo để vu lợi ( sau này kẻ bị lừa sẽ kiện cậu hoặc trả thù theo nhiều hình thức ) vậy thì cậu sẽ gặp chuyện ko hay, có thể gọi đây là Quả Báo một cách thực tế ko hề mê tin.
cậu yêu đương lăng nhăng tán vợ hoặc người yêu của kẻ khác (kẻ đó tìm cậu để thanh toán) vậy cậu sẽ gặp chuyện ko lành chẳng hạn như bị đâm bị chém, cái này là Quả Báo 1 cách thực tế ko hề mê tin.
đó chỉ là những điều tui ví dụ.
ko biết cậu có thể tính được những nước như vậy ko ? hay đơn giản chỉ là, Sống thì phải hưởng cho khỏi phí đời rồi ra sao thì ra ?