Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
không biết chủ thớt <20 hay >20 nhỉ 
Oh, nếu vậy thì tôi sr ^^.ấy,tớ cũng vừa học vừa làm thôi cậu nhé,chẳng phải nghỉ học đâu,cũng làm 8 tiếng như ai,vậy đủ hơn cậu chưa,mà làm việc cũng nhẹ nhàng chứ chẳng phải công nhân đâu cậu ạ ? chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy ko = cấp mà lương cao vẫn ối,sếp tớ chỉ làm có kinh nghiệm rồi qua lại chỗ này chỗ kia thôi mà giờ lương 8m đấy
,biết bao nhiêu người dồn nhiều thời gian tâm sức vào để lấy 1 tấm bằng đại học rồi cho nó vào tủ khóa lại
sếp cũ của tôi,lấy được tấm bằng kế toán bên cao đẳng kinh tế đối ngoại [ai ở tp HCM thì chắc biết tiếng tăm trường này] xong rồi cũng xếp xó cái bằng và đi làm 1 ngành khác không có liên quan gì tới,đó chẳng phải phí phạm thời gian sao ?Thì có cậu nói lớp 8 đã bật lại mẹ. Lớp 11 bật luôn cha.
Dĩ nhiên sau này củng cho người ta có con cái chứ.

Cậu đó có con cái , thì thằng con phải gọi ông kia là Ông Nội chứ![]()
Đấy là do ông boss của bạn ko chịu tính toán cho kỹ trc khi đi học, chứ ko dưng ai bắt ông ấy đâm đầu vào đó đâu để bây h nói nó vô dụng, phí thời gian, ko dùng đến dĩ nhiên vô dụng rồi. Và vấn đề tôi muốn nói ở đây ko phải là cái tờ giấy chứng nhật tn đh loại gì gì đấy với hàng chi chít chữ rồi bộp 1 con dấu lên trên. Vấn đề là nếu như bạn tốn mất mấy năm để lấy đc cái đó ra rồi mà chẳng vận dụng đc cái mie gì vào công việc thì đấy là lỗi của ai? Chẳng nhẽ lời giảng viên giảng trong suốt mấy năm như nước đổ lá khoai chắc???Thứ 1 là ĐH tại chức có quá nhiều tai tiếng,học ở đó có tiếng ko có miếng,vì những lý do bắt buộc mà những sếp lớn phải đi học [cho có],chứ biết bao nhiêu người nói về nó rồi,ngay khi còn học phổ thông thì những thầy cô của tôi cũng đã than phiền về cái vấn nạn đại học tại chức rồi
Còn = cấp,đôi khi do bám nó quá để rồi 1 hôm chợt nhận ra nó vô dụng ,biết bao nhiêu người dồn nhiều thời gian tâm sức vào để lấy 1 tấm bằng đại học rồi cho nó vào tủ khóa lại sếp cũ của tôi,lấy được tấm bằng kế toán bên cao đẳng kinh tế đối ngoại [ai ở tp HCM thì chắc biết tiếng tăm trường này] xong rồi cũng xếp xó cái bằng và đi làm 1 ngành khác không có liên quan gì tới,đó chẳng phải phí phạm thời gian sao ?

Đấy là do ông boss của bạn ko chịu tính toán cho kỹ trc khi đi học, chứ ko dưng ai bắt ông ấy đâm đầu vào đó đâu để bây h nói nó vô dụng, phí thời gian, ko dùng đến dĩ nhiên vô dụng rồi. Và vấn đề tôi muốn nói ở đây ko phải là cái tờ giấy chứng nhật tn đh loại gì gì đấy với hàng chi chít chữ rồi bộp 1 con dấu lên trên. Vấn đề là nếu như bạn tốn mất mấy năm để lấy đc cái đó ra rồi mà chẳng vận dụng đc cái mie gì vào công việc thì đấy là lỗi của ai? Chẳng nhẽ lời giảng viên giảng trong suốt mấy năm như nước đổ lá khoai chắc???
Vấn đề học TC thì ai học ng ấy tự biết thôi, nếu cảm thấy phí thời gian thì tự khắc ng ta thôi học:). À mà tôi cũng đăng thắc mắc phải chăng cậu cũng học tc nhỉ, vì ở trên thấy c bảo ngày đi làm 8h thì ko hiểu học chính quy kiểu gì :).
nhưng bi h ổng chỉ là kẻ ăn bám , hoạch họe mọi người trong gia đình , nhậu nhẹt
Thì có cậu nói lớp 8 đã bật lại mẹ. Lớp 11 bật luôn cha.
Dĩ nhiên sau này củng cho người ta có con cái chứ.

nếu người cha xấu tính quá thì cũng đáng để lên án, dù gì cũng là cha mình, bạn nên nhờ bạn bè ng thân khuyên bảo dần dần thôi, nếu ko đc thì do số bạn quá đen đủi khi gặp 1 ông bố hãm...
mình ở nhà cũng vậy, nhưng giờ cũng lớn rồi nên ít xung đột hơn chút, từ đó giờ chưa bao giờ nói chuyện với ba hơn 3 câu, lần nào nói chuyện cũng có lớn tiếng với nhau.