Hayate no Gotoku! ~Dai Yon Hadou~

  • Thread starter Thread starter XzeddyX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chi tiết đằng sau vụ Hayate được nhận mời đọc lại chap 244 để rõ nhưng đúng là nếu không nhờ Maria thì Ha đã fail ngay chứ không chờ việc đến tay A-tan, người quyết định cuối cùng có cho Ha đậu hay không.
 
Chap mới ra cái kiểu nhỏ giọt thế này thì càng lúc càng nóng thật, không khéo sẽ có 1 đợt bình loạn cực kì máu lửa đây.
Giờ là phần bình loạn của tớ:
Về phần bác maikaa:



Đồng ý 2 tay với bác, Nagi ngay từ khi còn nhỏ đã mất cha, lên 5 đã mất mẹ. Vì vậy cô luôn cảm thấy cô độc cho đến khi gặp Maria và sau này là Hayate. Cả 2 người đã mang đến cho cô 1 cuộc sống gần như là 1 gia đình nhỏ, chính vì thế cô không muốn phải xa 2 người. Có thể chắc chắn 1 điều là Nagi rất thương mẹ của mình, bằng chứng là trong vol 11, khi cô bé nói rằng vì mẹ đã không giữ lời hứa với mình (thật sự ra là Yukariko lúc ấy đang bệnh nặng) là sẽ đi chơi với cô, chính vì thế Nagi đã cãi nhau với mẹ mình và sau này cô cảm thấy hối hận và muốn xin lỗi mẹ nhưng tất cả đã quá muộn.



Trước khi Hayate đến, cô không biết đến sự khổ cực trong việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nhưng kể từ khi Hayate đến, cô đã thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như lúc Hayate bị trúng trong nhà thờ do chất độc của thằng cha linh mục chết tiệt :)), Nagi chấp nhận thua cuộc và chỉ muốn đưa Hayate đến bệnh viện để chữa trị. Trong vol 13, khi cô hỏi Hayate muốn được tặng món quà gì trong ngày sinh nhật của mình, và sau đó Nagi đã quyết định đi làm thêm để kiếm tiền mua món quà đó. Đó chính là sự thay đổi lớn nhất của Nagi.



Cái này tớ chưa đồng ý với cậu vì dù sao Atan vẫn là người mà Hayate yêu và dù chia tay nhưng cậu vẫn nhớ trong suốt 10 năm trời và thậm chí không dám yêu 1 ai. Và dù sao thì cũng có câu "Tình cũ không rủ cũng tới" là được dùng chính xác trong những chap gần đây.
Ngoài ra nếu cậu nói Nagi xứng đáng với Hayate hơn Atan thì tớ thấy chưa đúng lắm vì dù sao Maria, Hina hay Ayumi cũng rất xứng dáng với Hayate. Hina và Ayumi đều là bạn học của Hayate và cả 2 cũng đã giúp đỡ Hayate rất nhiều. Nhưng nếu nói người xứng đáng nhất với Hayate cho đến lúc Hayate gặp lại Atan thì đó là Maria bởi cô cũng từng lo lắng và chăm sóc cho Hayate rất nhiều, nhiều nhất trong tất cả các nhân vật nữ còn lại (dù nhiều lúc hơi có phần quá đáng như bắt Hayate mặc đồ con gái).

Rồi giờ tới phần của bác tienlapro:


Nhầm hàng rồi bác, trong chap 252 Nagi chẳng nói là chỉ cần Hayate ở bên cô cho dù có nghèo khổ đi chăng nữa. Và Nagi chỉ mong muốn 1 điều rất đơn giản là Hayate sẽ ở bên cô và bảo vệ cô mãi mãi. Bằng chứng đấy ;;).



Cái này tớ nói rồi nhưng nói lại. Cái câu "tiêu tiền như nước" mà Nagi nói là ám chỉ nhóm Tam quái ấy chư không phải nói bản thân mình đâu. Thiên tài thì thiên tài chứ chẳng lẽ sau này ra trường không kiếm được việc gì khá khẩm sao ? Maria cũng là thiên tài đấy nhưng vì phải chăm sóc Nagi nên mới không kiếm việc làm thôi (mà chính xác ra là lão Mikado nhờ cô thì phải).



Cái này gần giống như câu trên nên thôi không nói lại.



Nhầm tiếp, Nagi vốn chỉ là 1 cô bé 13 tuổi nên tâm hồn vẫn là của trẻ con thì làm sao mà sánh với Atan được. Atan đã rất vui khi thấy Hayate được cứu thoát khỏi tay bọn Yakuza. Chỉ cần nhìn thấy Hayate cẫn sống bình an là cô đã thấy mãn nguyện rồi.

Còn cái vụ cộng điểm thì bác hố to luôn rồi đấy. Hayate được cộng thêm 1 điểm là do Maria giới thiệu nên mới đỗ. Cũng chính vì thế mà Hayate đã hứa "Vì Maria, tôi nhất định sẽ trở thành siêu quản gia". Cái này chẳng biết có làm được hay không đây ?

Tựu chung lại, nếu hỏi tớ cô gái nào xứng đáng với Hayate nhất thì tớ vẫn chọn Maria, nếu được thì chọn luôn cả Atan bởi cả 2 đều đã giúp đỡ Hayate rất nhiều.

P/S: Nếu thấy hay thì cộng rep nhé :D.
Bài phát biểu rất hay! Cộng rep!\m/
So với một cô bé 13 tuổi, cách suy nghĩ và hành động của Nagi vào những lúc bức thiết nhất, như chấp nhận thua cuộc lúc Hayate trúng độc, không do dự đập vỡ viên đá quyết định tương lai bản thân mình lúc Hayate đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rồi không biết bao nhiêu lần cô lo lắng và lập tức lên đường đến chỗ Hayate khi anh gặp nguy(Hayate là chúa dính vào rắc rối)...đủ cho thấy cô bé nhỏ tuổi này trưởng thành như thế nào và hết lòng về Hayate như thế nào. Nagi cũng là con gái, dù với bất cứ lý do gì, cô cũng có quyền yêu và mơ mộng như bao cô gái khác.
Còn về lối sống của Nagi, đúng là cô quen sống trong giàu sang nhung lụa và hay tiêu tiền một cách quá mức, nhưng xin nhớ cho là Nagi vì lúc nào cũng có kẻ rình hãm hại, tăm tia cái gia sản mà cô biến thành một người lúc nào cũng phải lẩn tránh trong tòa dinh thự của mình, ít đi ra ngoài, và do đó, Nagi không hiểu một cuộc sống, lối sống bình thường là như thế nào, ở mức nào cũng như không biết tí gì về thế giới bên ngoài và do đó cô đánh giá các định mức dựa vào tài sản mình có và kết quả là hay vung tay quá trán so với người bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa là Nagi không thể tự mình làm gì nếu không có số tài sản đó. Nagi rất thông minh và hiểu biết rất nhiều thứ mặc dù luôn nép mình trong dinh thự. Theo như tớ nhớ là Nagi từng nói một câu đại loại như: nếu không có gia sản ông Mikado để lại, với những cổ phiếu(hay cái gì đó tương tự, không nhớ rõ) mà cô nắm giữ, thì cô vẫn sống tốt. Thử hỏi một cô bé 13 tuổi đã nghĩ được tới mức như thế thì việc sống tự lập không cần dựa hơi ai có phải là không thể?
Tóm lại, Nagi, cũng như bao cô gái khác, cũng có quyền được yêu, mơ mộng. Cô đủ chín chắn để nhận ra những gì đang diễn ra quanh mình, ý thức mình phải làm gì và đưa ra những quyết định sáng suốt khi bức bách. Cô tuy mới 13 tuổi, nhưng nhận thức về sự việc của cô gần như một cô gái trưởng thành.

Còn một điều nữa mong các bạn hiểu cho là ai cũng có thần tượng của riêng mình, các bạn có quyền đưa ra ý kiến bình luận về một nhân vật, nhưng đừng để ý kiến của mình trở nên thái quá cũng như phiến diện. Dễ xảy ra flame war lắm.:-s
 
Rồi giờ tới phần của bác tienlapro:


Nhầm hàng rồi bác, trong chap 252 Nagi chẳng nói là chỉ cần Hayate ở bên cô cho dù có nghèo khổ đi chăng nữa. Và Nagi chỉ mong muốn 1 điều rất đơn giản là Hayate sẽ ở bên cô và bảo vệ cô mãi mãi. Bằng chứng đấy ;;).



Cái này tớ nói rồi nhưng nói lại. Cái câu "tiêu tiền như nước" mà Nagi nói là ám chỉ nhóm Tam quái ấy chư không phải nói bản thân mình đâu. Thiên tài thì thiên tài chứ chẳng lẽ sau này ra trường không kiếm được việc gì khá khẩm sao ? Maria cũng là thiên tài đấy nhưng vì phải chăm sóc Nagi nên mới không kiếm việc làm thôi (mà chính xác ra là lão Mikado nhờ cô thì phải).



Cái này gần giống như câu trên nên thôi không nói lại.



Nhầm tiếp, Nagi vốn chỉ là 1 cô bé 13 tuổi nên tâm hồn vẫn là của trẻ con thì làm sao mà sánh với Atan được. Atan đã rất vui khi thấy Hayate được cứu thoát khỏi tay bọn Yakuza. Chỉ cần nhìn thấy Hayate cẫn sống bình an là cô đã thấy mãn nguyện rồi.

Còn cái vụ cộng điểm thì bác hố to luôn rồi đấy. Hayate được cộng thêm 1 điểm là do Maria giới thiệu nên mới đỗ. Cũng chính vì thế mà Hayate đã hứa "Vì Maria, tôi nhất định sẽ trở thành siêu quản gia". Cái này chẳng biết có làm được hay không đây ?

Tựu chung lại, nếu hỏi tớ cô gái nào xứng đáng với Hayate nhất thì tớ vẫn chọn Maria, nếu được thì chọn luôn cả Atan bởi cả 2 đều đã giúp đỡ Hayate rất nhiều.

P/S: Nếu thấy hay thì cộng rep nhé :D.

1: đó là do Nagi nó chưa biết khổ là gì nó mới mạnh miệng nói thế , phần trên kiếm dc việc làm chả qua là vì có người giúp đỡ + hỗ trợ , duy chỉ có cái phần nó giúp thằng tác giả thì.... 8-}
2: nagi nó 100% hiểu cái cảm giác tiêu tiền như nước nó như thế nào nó mới gọi là vui , chứ không thì nó nói cách khác rồi , ok? , thiên tài + lười mà đuổi xuống tầng lớp đi ăn xin do mất gia tài thì cố muôn đời không tiến nổi , maria thì có lẽ còn dc
cái vụ cộng điểm , Maria giới thiệu , nhưng xin hỏi bác , nếu tính theo cái chiều cốt truyện + vị trí của A-tan thì xin hỏi bác , cái người mà Marỉa giới thiệu , bác nghĩ đến ai đầu tiên ?
chính bác cũng vừa đồng tình vụ so sánh A-tan với Nagi mà còn nói nhầm cái gì??
Sai lầm , theo chap vừa rồi thì hạnh phúc thật sự đối với A-tan là ở bên cạnh hayate , mãn nguyện vẫn chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của Stundere thôi ;))
à àm hỏi tý , rốt cuộc A-tan là Stundere hay Yandere thế , nghĩ mãi vẫn ko ra 8-}]
+ rep bài trên vì ý kiến + câu cuối , , nhưng dù gì đi nữa thì Nagi -vẫn-chỉ-có-thể-đứng-ở-vị-trí-em-gái-của-ha-ya-te
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL][/SPOIL]

Time for our lovey-dovey couple of the year, muahahaha :devil:

Các đồng chí đang tranh cãi trên kia nên nhớ cho, đây là manga chứ không phải real-life nên không phải cái gì trong manga cũng đem so sánh với thực tế được.

p.s: thay sign đổi không khí năm mới :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
nhiều manga cũng có char (phụ) kiểu cố cả đời vẫn không trồi lên dc lắm , nhớ có đọc đâu đó rồi ;))
ÔI , A-tan :x
 
Càng nhìn càng thấy độ tình tứ của hai anh chị càng tăng lên.:">
Không khéo nguyên chap kế lại dành cho 2 người này thủ thỉ tâm sự với nhau, ôn lại kỷ niệm xưa ấy chứ.;))
@tienlapro: Tớ đã đọc và tiếp nhận ý kiến của cậu. Và tớ nghĩ tranh luận dừng ở đây được rồi(do quan điểm mỗi người mỗi khác), mất công war lại mất vui cả nhà. Đằng nào cũng sắp có chap mới, giờ bàn diễn biến chap mới thì hơn.>:D<
à àm hỏi tý , rốt cuộc A-tan là Stundere hay Yandere thế , nghĩ mãi vẫn ko ra ]
Có khá nhiều người cho rằng A-tan thuộc mẫu nhân vật Yandere, vì tính cách vốn dịu dàng, lại tốt bụng của cô. Nhưng theo tớ nhận định khi theo dõi, A-tan cũng có một số nét của Tsundere(như hay dỗi và đôi lúc hơi kiêu kỳ, cần thiết thì xem lại mấy chap - The end of the world). Qua đó, tớ cho rằng các thuật ngữ Yandere hay Tsundere đơn thuần rất khó diễn đạt hết và đầy đủ tính cách A-tan. A-tan thú vị ở chỗ này đấy.;;)
nhưng dù gì đi nữa thì Nagi -vẫn-chỉ-có-thể-đứng-ở-vị-trí-em-gái-của-ha-ya-te
Cái này như đã từng đề cập, rất có khả năng Hayate và Nagi có quan hệ gia đình, cụ thể là anh em.:-?
 
đồng chí nào dịch cho ta cái trang tình cảm kia cái ( mù tiếng Nhật )
Cái này như đã từng đề cập, rất có khả năng Hayate và Nagi có quan hệ gia đình, cụ thể là anh em
Cái này ta đề cập 1 lần rồi, anh em cùng cha khác ông nội !
 
Ôi! Cái vế "cùng cha khác ông nội" hài thật!:))
Mà tớ vẫn cứ băn khoăn cái hình Yukariko đứng cạnh tên nào đó giống Hayate như đúc. Giờ lại thêm việc Yukariko xuất hiện ở chap này nữa.:-?
[spoil]
8G07248538_1_1.jpg
[/spoil]
 
Cái này như đã từng đề cập, rất có khả năng Hayate và Nagi có quan hệ gia đình, cụ thể là anh em.:-?
Có thể là bố con lắm :"> Hayate đã từng quay về quá khứ rồi mà.
 
Spoil mới thật là :">:">:">, ra 1 lèo luôn cho con nhờ với chứ chờ đến t4 lâu quá :-w
 
Mẹ nagi xuất hiện chắc là hồi tưởng thôi chứ ko thì cái mộ là ai :-s
 
Chap sau : "Bí mật dưới ngôi mộ Yukariko" :>
 
oa oa ngó cảnh Hayate ôm Atan mà mong có 1 cái End với Atan quá đi :x mà hai người nói gì mà cùng đỏ mặt thế kia nhỉ?.......hay cách tốt nhất là tác giả cho 2-3 cái End để làm vừa lòng độc giả là tốt nhất
 
yukariko xuất hiện ôm lấy hayate rồi bảo nagi "this is your father" thì sao nhỉ :-?
 
Text spoil theo 1 blog dịch
[SPOIL]at the beginning of the chapter after hata sensei show hamster watching the meteor rain with nagi. a lot of ackward stuff happened and we also see that a-tan’s antenna can be used as a weapon.
From what they talked about afterward, Midas became a honored spirit with the power of the royalty, and that was somehow stolen by a mysterious person without much difficulty, and a-tan doesn’t remember what actually happened during the time she was possessed. is says here that the person nevered showed his.her face, but then showed a picture which is yukariko, so basically she is it. ( it doesn’t mean she is still alive, it is just a-tan’s flashback).
the fact, that the text say the midas possessed athena to get the power of royalty back is probably why she is in the RG in the first place.
so the the person who stole the stone is surely yukariko now, and how mikado got the stone is still a mystery ( may be he some how got it from her… oh shit! he killed her!!!! lmao jsut a guess) , now , we just gotta somehow establish a connection between yukariko and hayate… oh dear more mystery.
also since after athena left the RG, she was already possessed, mikado’s connection is not with athena but with midas himself…[/SPOIL]
 
Ôi, Yukariko chính là người lấy viên ngọc?:-o
Mikado có liên can đến Midas?:-o
Và đúng như dự đoán, Yukariko và Hayate có quan hệ gì đó với nhau.:-?
Truyện càng ngày càng huyền bí quá đi.:-s
 
Bản full raw đã được up lên, mời các đồng chí thưởng thức trọn vẹn phút giây tâm tình của Ha và A-tan ;)) A-tan...kawaiii~~~

[SPOIL]http://www.mediafire.com/?rrm3m2m0mgo[/SPOIL]
 
Nguyên một chap toàn là cảnh hai anh chị ngồi thủ thỉ với nhau. Fan A-tan sướng nhé!;))
Khúc cuối thấy hành tung Yukariko có phần hơi đáng ngờ.:-?
 
Hành tung có đáng ngờ hay không thì chờ chap sau ra bản Eng đi đã rồi hẵng tiếp ;)).
 
Back
Top