• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Requiem for a Dream - Lễ cầu hồn cho 1 giấc mơ (2000)

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mỗi lần nghe bài này là tự nhiên cảm xúc nó dâng trào lẫn lộn không xác định được đó là cảm xúc gì , nghe nó bị kịch hào hùng phấn khởi ....nói chung là khó tả ...
Đồng ý, nghe xong cứ như máu sôi sùng sục lên ấy, mỗi lần nghe là cảm thấy vậy.

Có 1 phiên bản không biết có phải lấy bài này remix lại ko, nghe cũng tê không chịu nổi, Main Theme của game Heavy Rain : ;))

http://www.youtube.com/watch?v=g_pzIWp5kCA
 
có bản HQ Mp3 ko????Nghe trên youtube ko đã
 
phim thì ko thấy ai nói gì toàn thấy vào bình luận soundtrack thế này chán nhể :-?
mình cũng đôi lần tính lập topic giới thiệu phim cũ mà hay, mà nhìn cậu NIZ dạo này tích cực lập lắm nhưng mỗi cái được 5-7 cái comment rồi chìm mà nản lại thôi :))
 
phim thì ko thấy ai nói gì toàn thấy vào bình luận soundtrack thế này chán nhể :-?
mình cũng đôi lần tính lập topic giới thiệu phim cũ mà hay, mà nhìn cậu NIZ dạo này tích cực lập lắm nhưng mỗi cái được 5-7 cái comment rồi chìm mà nản lại thôi :))

Phim dạng xem ám ảnh hoặc triết lí nhiều thì chấp nhận ít người xem là phải mà cậu.

Tớ lại thích ngồi 1 mình suy ngẫm là chính, giới thiệu thế thôi chứ cũng ko thích nói nhiều, chìm cũng chả sao :))
 
Bác, làm ơn thì làm ơn cho trót lun, có bản BR-Rip hay mHD ko em kéo luôn ?
Nhìn 720p là nản, ổ cứng hết chỗ rồi. :)) Mấy phim dạng này mình cũng thích. :D
 
Lên imdb mới biết phim này cùng đạo diễn với "The Wrestler" và "The Fountain".;))
 
Back
Top