Valentine's Day, Phim qui tụ 1 dàn sao

qua xử lý hình ảnh hết rồi ý mà, màu da nâu đồng đẹp thế mà ko để :(

Đấy người ta gọi là da bánh mật chứ ai gọi là da nâu đồng ... nghe kinh chết 8-}
 
theo review của các bạn thì film rất ư là không có gì :-? anyway thì mai vẫn lên mega xem chứ mấy tuần film Tết nhũn hết cả óc 8-}
 
có vẻ như chất lượng và motif phim khá giống love acctual :)).Pass phim này gấp thui,phim chán từ cái poster chán đi.
 
Phim này vừa dài vừa chán, nội dung thì rối rắm quá nhiều nhân vật + câu chuyện đi kèm theo, ngồi xem nhìn đồng hồ mãi.... Mô típ theo Love actually nhưng ko thể hay bằng được [-(
 
^ post trên chuẩn đấy :) chả hiểu bọn Mỹ nó ủng hộ gì cái kiểu yêu điên điên khùng khùng đấy =] film đợi mãi chả thấy thấy kết. Tuy nhiên nội dung nếu để ý thì cũng ko có gì khó hiểu ;))
Ai xem thì để ý thấy bọn dịch subtitle film này siêu chán làm gây ức chế lúc xem film :|
thích 2 cái trong film là :
1. " the truth make everything seem like a lie "
2. Blackberry =)
 
Chiều vừa xem ở rạp QG, phim nhạt+dịch, thuyết minh ngu làm mất 2 tiếng của cuộc đời mình (:|

Như kiểu Indiana = Ấn Độ. Mấy chỗ có liên quan đến sex, để chọc cười, thì lại nói giảm, nói tránh =)) mất hết cả vị :-j

PS: Một cái nữa đáng buồn là cả phim thấy ấn tượng nhất đoạn reunion của 2 anh gay cuối phim. Bất ngờ =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chiều vừa xem ở rạp QG, phim nhạt+dịch, thuyết minh ngu làm mất 2 tiếng của cuộc đời mình (:|

Như kiểu Indiana = Ấn Độ. Mấy chỗ có liên quan đến sex, để chọc cười, thì lại nói giảm, nói tránh =)) mất hết cả vị :-j

chuẩn đấy ;)) chả biết bọn nào nhập film về làm quả sub đến nhục 8-}
 
Back
Top