Mã Vinh Thành (tổng hợp) - Vô địch, vô đối.

Kết thúc truyện nhảm chưa từng thấy :-w, đánh long trời lở đất gần 2 tập mà Trác Hồn lại quỳ xuống chịu chết.
 
^
Theo dõi là biết mà bạn :). Phải đọc thường xuyên không thì có mấy nhân vật bị anh Mã khai tử sau vài tập, mặc dù rất là hùng hổ =))

Đơn cử là anh Thánh Vương, và thằng con Xích Nghi bựa =))

cái này thì không đồng ý rồi thằng thánh vương thì bác mã cũng có giải thích là do bị cụ tổ nó chơi bẫy nên mới rớt đài :)), còn cu con xích nghi thì hiện nay vẫn bựa lắm chưa bị bác mã quên đâu , phải nói là đại tà vương kia kìa giờ thằng dịch phong nó chả còn thèm dùng khí đại tà vương nữa đó chứ nó dùng khí của thằng đong phương không =))
 
cái này thì không đồng ý rồi thằng thánh vương thì bác mã cũng có giải thích là do bị cụ tổ nó chơi bẫy nên mới rớt đài :)), còn cu con xích nghi thì hiện nay vẫn bựa lắm chưa bị bác mã quên đâu , phải nói là đại tà vương kia kìa giờ thằng dịch phong nó chả còn thèm dùng khí đại tà vương nữa đó chứ nó dùng khí của thằng đong phương không =))

Tội nghiệp anh Thánh Vương nghịch lời cụ dạy nên sau khi rape cung nữ, nó đã sinh ra quái thai cho anh =)). Anh này bị cụ ĐP Thương Long phạt hay bị Anh Mã phạt thế này =))
 
Tội nghiệp anh Thánh Vương nghịch lời cụ dạy nên sau khi rape cung nữ, nó đã sinh ra quái thai cho anh =)). Anh này bị cụ ĐP Thương Long phạt hay bị Anh Mã phạt thế này =))

đâu có anh mã thương nó đó chứ mới để một thằng như mắt như dao kiếm =))
 
Có để ý một tí là Thần thoại Vô Danh được bác Mã tung hô dữ dội, nhưng em thấy đánh đa số những trận lớn toàn thua :|

À, em không đọc PV thường xuyên nữa, nhưng Tiểu Vũ sao rồi ạ? ;))
 
Có để ý một tí là Thần thoại Vô Danh được bác Mã tung hô dữ dội, nhưng em thấy đánh đa số những trận lớn toàn thua :|

À, em không đọc PV thường xuyên nữa, nhưng Tiểu Vũ sao rồi ạ? ;))

Những trận đó VD đang thắng thế, nhưng vì Mã không muốn cho một kết cục vẹn toàn nên mới như vậy, vd như trận đánh Hoàng Ảnh, VD chỉ phất tóc là đã bẻ gãy Kinh Tịch sắc lẻm, trận đánh Tuyệt Vô Thần cũng làm cho Vô thần tuyệt cung chao đảo, trận Tuyệt Tâm mà không có long nguyên thì thằng Tâm cũng táng mạng, đánh Phá Quân nếu khong bị trúng độc thì thằng Quân đâu còn đc ngày nay.
Được mấy trận tốt như dùng trí khiến Thiên Hoàng tự sát, trận Đoạn Lãng thì được cái kết thúc một cách nhẹ nhàng :))
Có trách chỉ trách ông ta quá nhân từ thôi.
 
Thần thoại võ lâm xây dựng vậy là đúng rồi, VD mà toàn thắng thì PV nghĩ chơi chuyển thành Vô Danh truyện phóng tác và vẽ tranh Mã Vinh Thành=))=))
 
Anh Mã định kết thúc truyện ở chap 205, nhưng rồi quyết định kết thúc ở chap 203, nếu thêm 2 chap chắc còn bựa nữa.

trang cuối cùng của AHVL, Mã cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết bộ truyện =)), ko quên đổ thừa bộ này ko chỉ mình em làm mà có thêm vài thèng nữa chấm mút =))
 
Những trận đó VD đang thắng thế, nhưng vì Mã không muốn cho một kết cục vẹn toàn nên mới như vậy, vd như trận đánh Hoàng Ảnh, VD chỉ phất tóc là đã bẻ gãy Kinh Tịch sắc lẻm, trận đánh Tuyệt Vô Thần cũng làm cho Vô thần tuyệt cung chao đảo, trận Tuyệt Tâm mà không có long nguyên thì thằng Tâm cũng táng mạng, đánh Phá Quân nếu khong bị trúng độc thì thằng Quân đâu còn đc ngày nay.
Được mấy trận tốt như dùng trí khiến Thiên Hoàng tự sát, trận Đoạn Lãng thì được cái kết thúc một cách nhẹ nhàng
Có trách chỉ trách ông ta quá nhân từ thôi.
Ta thì thấy VD có công phu vét máng là thượng thừa thôi.
 
^
Vét máng là công phu gì anh? :|
 
VD hết thời rồi mà ko cho ổng die, Mã cứ khoái níu kéo.
 
VD hết thời rồi mà ko cho ổng die, Mã cứ khoái níu kéo.
mã giữ lại đặng sau này còn cấu véo đc chút $ of độc(ngộ độc?)giả:-*.****ôi! vô danh 1 đời anh hùng cuối đời lại trở thành *giai làm tiền* cho khứa..ôi đau đớn thay ,đau đớn thay phận đàn ông 3 trìm 7 nổi:))=))
 
VD hết thời rồi mà ko cho ổng die, Mã cứ khoái níu kéo.

lão đã về hưu rồi , coi hình tiếng tàu hình như anh kinh vân tính mời sư phụ ra đáu vài chiêu chơi thì lão rụt đầu kiêu tao già rồi mày làm ơn kiêu bác mã tha tao với =))
 
VD hết thời rồi mà ko cho ổng die, Mã cứ khoái níu kéo.


để dành đó mai mốt lỡ anh Phong + Vân thua thì lôi anh Danh ra bật lại nói :" đó mới là thực lực thật sự của tao"
 
Cụ Vô Danh đã muốn về vườn từ những chap đầu, thế mà cứ bị lão Mã lôi ra cho chúng nó đâm, chúng nó chém...:(( Thương thay cho thân phận của cụ. Mã ơi! Thôi, cho cụ vô danh theo đúng tên cụ đi!
 
Vô Danh không có chân nguyên mà cứ trẻ mãi không già 8-}
 
mà sao tự nhiên mã vs đan thanh đang hợp ngon lành lại tan đàn xẻ nghé nhỉ:|(kô lẽ bi mã đuổi)
ai biết tông tích bác dt h đi đâu rồi kô?:;;)
 
Không có Đan Thanh nên những chap sau này của bác Mã rất khó đỡ 8-}
 
Hình như trong này bàn luận truyện thì ít mà chê bai, xỉa xói thì nhiều :-?
 
Back
Top