Tiền lệ cho việc công nhận tài sản ảo ?

  • Thread starter Thread starter Tim Tam
  • Ngày gửi Ngày gửi

Sắp tới, sẽ có luật công nhận "tài sản ảo" trong game ?

  • Chắc chắn vậy. Phải có luật chứ !

    Votes: 40 55.6%
  • Sẽ không có đâu, ai mất ráng chịu thôi !

    Votes: 22 30.6%
  • Không biết nữa, tui ko có ý kiến về vụ này.

    Votes: 10 13.9%

  • Total voters
    72
NPH Game nào chả có cái "điều khoản đồng ý khi sử dụng dịch vụ" :-"
Dân tình ok đồng ý hết thì mới có account mà chơi chứ còn gì nữa.
Mà chú này bị xử thì cũng chỉ trên lý do là gây thiệt hại nghiêm trọng cho cty (QM DEC), chứ không phải cho gamers, nên cũng rất khó để mà có cái "tiền lệ" như các bác nói lắm.

Mà có ai biết diễn biến và kết quả của vụ này ko nhỉ? trắng án, 1-3 năm tù hay sao ??
 
^ chưa xử bác ơi T3/10 xử nhưng không biêtts cụ thể sao
 
Tiền đã được trả lại, hy vọng chú ấy ko sao, giơ cao đánh khẽ.

Quản lý ở VN còn lỏng lẽo, nghề GM lại cực, có tiếng mà ko có miếng, nổi lòng tham nhất thời là việc ko thể tránh khỏi, nếu DEC làm tới thì chắc 3 năm đổ lại.
 
Cái vụ này rất đáng để theo dõi, anh em ạ ! :D
Ý tôi là thế này : bi giờ muốn bỏ tù hay bắt phạt người GM kia, thì VKS phải làm sao ?

Thì dứt khoát là bên Viện Kiểm Soát (VKS) phải công nhận 1 điều là : người GM kia đã phạm tội "trộm cắp tài sản" hoặc là "lợi dụng chức quyền để lấy tài sản". Vậy cái "tài sản" đó là gì ? VKS chắc chắn phải nói là : đó là 1000 viên Long Châu cấp 12 trong game TGHM.
Khi nói như thế, mặc nhiên là VKS đã phải công nhận rằng : 1000 viên Long Châu cấp 12 trong game TGHM là tài sản ảo.

=> Và game thủ chúng ta chỉ cần có thế thôi - được chính quyền chính thức công nhận rằng: các đồ vật trong game là tài sản ảo.
Vì từ trước tới giờ, chưa có sự công nhận chính thức của chính quyền về tài sản ảo đâu ! Trước giờ người ta nghĩ rằng: những gì trong game, ko phải là tài sản. =))

Còn cái chuyện tài sản ảo đó thuộc về ai, game thủ hay nhà phát hành ? Bảo hộ như thế nào ? Luật lệ ra làm sao ? Chuyện đó hạ hồi phân giải sau. Cứ từ từ đã anh em ạ.

Cái gì cũng phải có ... lộ trình ! :D

Cậu nói đúng lắm, nhưng sai mỗi chút, Việt Kiệm Sát chứ ko phải Soát cậu à :D
 
Chỉnh sửa cuối:
sau này ai mà có bị gì thì cứ lôi cái vụ này ra làm tiền lệ có vẻ được đấy nhỉ?
vì khi xử chẳng lẽ NPH lại kêu là vụ kia làm ảnh hưởng tới chúng tôi còn vụ này ảnh hưởng tới gamer
 
đến lúc nó close server thì lấy gì ra định giá tài sản ? hay bắt nó trả cho mình vài tỷ như trong vl ?
 
Cuối cùng đã có thông tin về vụ xử GM của Thế Giới Hoàn Mỹ rồi :
http://game.gate.vn/home/news/phia-...ham-an-cap-1000-vien-long-chau-da-duoc-tu-do/

+ Thứ nhất, là có xét xử, có tội, nhưng "giơ cao đánh khẽ". Coi như xử xong thì phạm nhân cũng về nhà.
+ Vụ này có từ 9 tháng trước, vậy mà giờ mới nghe nói. Vậy là TGHM "ém", hay báo chí "ém" ?
+ Thứ 3, mất tới 9 tháng cho 1 vụ thế này , bó tay ! Có cần câu giờ đến thế không vậy ? =))
 
_ Đã trả lại hết số thiệt hại đã gây ra.
_ Ăn năn hối hận, thành thật khai báo.
_ Tuổi trẻ phạm tội lần đầu.

Thả về ngay lập tức cứ như vô tội... nhưng thì ra đã bị giam đến 9 tháng =))... lâu cũng là chuyện đương nhiên, sơ thẩm, phúc thẩm này nọ... cứ 1 lần ra tòa mà chưa làm rõ được vấn đề là qua tháng khác xếp lịch xử tiếp.

Cái này chính xác mà nói là do NPH ém vụ này sợ làm rùm beng, game thủ bỏ hết thì mệt.

Tóm lại là... hú hồn ngày xưa mình không bị thưa =)) =))
 
Tui nghĩ những người mà cố tình đặt ra điều lệ hay bất kỳ hình thức để bảo vệ tài sản ảo thì chắc thằng đó. 1 là bị bình đần độn bẩm sinh, 2 là đang đi đâu đó bị cái gì rớt trúng đầu -> bị điên, 3 là đo chơi game nhiều quá nên nảo bị tổn thương.
Nếu có quý vị nào cảm thấy những lời tui nói là sai hay sao đi nữa thì cũng chịu. Mới vô đọc cái topic đã tháy nó nhãm nhí rồi kô kiềm chế được nữa.
còn lý do tại sao tui thấy mấy người có ý muốn bảo vệ tài sản ảo là bị điên vì họ đã ra sức bảo vệ tài sản ẢO (phải phóng to và to đậm vì sẽ có người kô hiểu ý tui. Lý do là vì nảo của họ. ehem ..... )
 
Tui nghĩ những người mà cố tình đặt ra điều lệ hay bất kỳ hình thức để bảo vệ tài sản ảo thì chắc thằng đó. 1 là bị bình đần độn bẩm sinh, 2 là đang đi đâu đó bị cái gì rớt trúng đầu -> bị điên, 3 là đo chơi game nhiều quá nên nảo bị tổn thương.
Nếu có quý vị nào cảm thấy những lời tui nói là sai hay sao đi nữa thì cũng chịu. Mới vô đọc cái topic đã tháy nó nhãm nhí rồi kô kiềm chế được nữa.
còn lý do tại sao tui thấy mấy người có ý muốn bảo vệ tài sản ảo là bị điên vì họ đã ra sức bảo vệ tài sản ẢO (phải phóng to và to đậm vì sẽ có người kô hiểu ý tui. Lý do là vì nảo của họ. ehem ..... )

Lối hành văn hay quá =))
Các nước khác người ta ra luật ầm ầm đó, chỉ thấy game thủ đc bảo vệ quyền lợi hơn. Vậy bạn cũng nói họ điên hết à? Bạn có phải game thủ không?
 
nước nào có luật bảo vệ tài sản ảo đâu ông kể tui 1 cái nghe thữ. =))
Vậy bạn cũng nói họ điên hết à? Bạn có phải game thủ không?/QUOTE]
đúng tui cũng chơi game, và hồi xưa cày MU rất hăng. CHo nên tui phải nói là thực sự hối hận và điều đó. Game hay bất cứ thứ gì trong game nó đều là ảo. Kô thực tế nên chã có gì mà phai lo lắng hay wan tâm. Mất thì thôi. Chơi game ko phải thực tế và khi chơi game người chơi phải ý thức được điều này. Chơi game là để thư giản thoải mái. Còn mà để gầy đựng tài sải thì nên làm ngoài thực tế. Tui thấy đa số người chơi game bây giờ họ đang đi 1 con đường sai lầm. Theo tui nghĩ vậy. Đang o trong lớp , viết vài chữ thôi.
 
Back
Top