Cách đây khoảng 2 năm rưỡi, là lúc tôi quen biết và có cảm tình với em, tôi biết em cũng dành cho tôi chút ý tương tự . Nhưng công việc, gia đình, và tư tưởng lúc đó là lý do tôi lấy để xa em.
Trong hai năm hơn đó, tôi biết em đã có người để yêu, để nhớ. Có chút buồn! Phải, tôi buồn vì tôi không phải kẻ dễ quên đến vậy. Nhưng đó là quyết định của tôi và chỉ buồn, không hối hận.
Mùng 6 tết năm nay, tôi online Yahoo không như thường lệ, không ẩn nick. Có lẽ tôi cũng muốn chút gì đó thay đổi, vì tôi thấy thoải mái hơn trước áp lực công việc và gia đình. Khôn muốn cái cảm giác như trốn chạy. Rồi em gọi tôi ...!
Rất nhiều cảm xúc tôi tưởng đã quên đột nhiên trỗi dậy... Là ngốc hay là dại ! Có lẽ người gọi vô tâm, người nghe hữu ý.
Qua một vài lần đi chơi, ăn uống. Em không có nhiều thay đổi, vẫn xinh xắn, vẫn cao ráo và vẫn hóm hỉnh ... nhiều lời ! Sau những lần nói chuyện đó là tôi mơ hay tôi ngốc lại tưởng rằng em một bóng trong biển tình. Uh tôi ngu ngơ, nên đã buông nhiều lời ngọt mật tự đáy lòng. Em thông minh hẳn rằng em rõ ý tứ. Vậy sao em không nói, không nhắc tôi để tôi ôm hi vọng, ôm mộng tưởng!
Còn hơn thế nữa, em gọi tôi đi cùng lớp em chơi 2 ngày, tôi ngỡ .... !
Ôi cái trí tưởng tượng! ôi con tim! ôi đàn bà! Sao em không thắc mắc rằng "người yêu em có đi hay không" trước khi em mời tôi. Như vậy đấy, "hắn nói hắn không đi, vậy em càng được bay nhảy" ! Vậy còn tôi ? phải chăng tôi cũng vui vẻ múa khỏa thân trong cõi lòng cạnh con tim đang vạn vạn nhức nhối?!
Thứ 7 cùng Chủ Nhật, là 2 ngày của vui vẻ, hạnh phúc đối với muôn người. Tôi là một trong những người lập dị hiếm hoi. Vậy mà tôi còn phải chờ đón trong 2 ngày !!! Còn gì có thể gặm nhấm hơn nữa không? Tôi không thể hủy, vì tôi vẫn muốn là người tôn trọng lời hứa. Có lẽ tôi vẫn cố vui vẻ để chốt lại một mảng tình tự vẽ.
Ai đó nói không yêu có thể làm bạn, tôi không phải là 1 trong số đó. Tôi ích kỉ! Nhìn thấy em bên người khác, tôi hẳn sẽ đau, lòng hẳn sẽ buốt lạnh . Tôi biết vì đã từng ....
Phải mất bao lâu cho lòng lắng xuống ? Nói ra hết có nguôi ngoai chút nào ? Sao tôi yêu cứ phải khảm tâm như vậy!!!Chân tình ư ? Đến bây giờ tôi thà không cần nó.
Trong hai năm hơn đó, tôi biết em đã có người để yêu, để nhớ. Có chút buồn! Phải, tôi buồn vì tôi không phải kẻ dễ quên đến vậy. Nhưng đó là quyết định của tôi và chỉ buồn, không hối hận.
Mùng 6 tết năm nay, tôi online Yahoo không như thường lệ, không ẩn nick. Có lẽ tôi cũng muốn chút gì đó thay đổi, vì tôi thấy thoải mái hơn trước áp lực công việc và gia đình. Khôn muốn cái cảm giác như trốn chạy. Rồi em gọi tôi ...!
Rất nhiều cảm xúc tôi tưởng đã quên đột nhiên trỗi dậy... Là ngốc hay là dại ! Có lẽ người gọi vô tâm, người nghe hữu ý.
Qua một vài lần đi chơi, ăn uống. Em không có nhiều thay đổi, vẫn xinh xắn, vẫn cao ráo và vẫn hóm hỉnh ... nhiều lời ! Sau những lần nói chuyện đó là tôi mơ hay tôi ngốc lại tưởng rằng em một bóng trong biển tình. Uh tôi ngu ngơ, nên đã buông nhiều lời ngọt mật tự đáy lòng. Em thông minh hẳn rằng em rõ ý tứ. Vậy sao em không nói, không nhắc tôi để tôi ôm hi vọng, ôm mộng tưởng!
Còn hơn thế nữa, em gọi tôi đi cùng lớp em chơi 2 ngày, tôi ngỡ .... !
Ôi cái trí tưởng tượng! ôi con tim! ôi đàn bà! Sao em không thắc mắc rằng "người yêu em có đi hay không" trước khi em mời tôi. Như vậy đấy, "hắn nói hắn không đi, vậy em càng được bay nhảy" ! Vậy còn tôi ? phải chăng tôi cũng vui vẻ múa khỏa thân trong cõi lòng cạnh con tim đang vạn vạn nhức nhối?!
Thứ 7 cùng Chủ Nhật, là 2 ngày của vui vẻ, hạnh phúc đối với muôn người. Tôi là một trong những người lập dị hiếm hoi. Vậy mà tôi còn phải chờ đón trong 2 ngày !!! Còn gì có thể gặm nhấm hơn nữa không? Tôi không thể hủy, vì tôi vẫn muốn là người tôn trọng lời hứa. Có lẽ tôi vẫn cố vui vẻ để chốt lại một mảng tình tự vẽ.
Ai đó nói không yêu có thể làm bạn, tôi không phải là 1 trong số đó. Tôi ích kỉ! Nhìn thấy em bên người khác, tôi hẳn sẽ đau, lòng hẳn sẽ buốt lạnh . Tôi biết vì đã từng ....
Phải mất bao lâu cho lòng lắng xuống ? Nói ra hết có nguôi ngoai chút nào ? Sao tôi yêu cứ phải khảm tâm như vậy!!!Chân tình ư ? Đến bây giờ tôi thà không cần nó.
....... Nhưng dù gì thì ngày 8/3 cũng nên có một cành bông hồng nhỉ
.........
...... Để không mất đi tình bạn và thậm chí nhờ tình bạn mà có thể sẽ gặp được người trong mộng của mình
......... Đừng xem thường đàn bà và cũng đừng xem thường một cành bông
Bạn gái kia có ny rồi mà vẫn muốn có thêm hay sao ý nhỉ ....


..........