Khi nói chuyện tại sao người ta ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi !!!

MaryElizabeth

Donkey Kong
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
14/1/09
Bài viết
401
Reaction score
36
-Như tiêu đề nhé các bác cả boy lẫn girl cùng bàn luộn nào:D
 
tùy mỗi người thôi chú ! :-" :-"
 
lúc trước mình cũng ko nhìn mặt con gái khi nói chuyện đâu, do ít tiếp xúc quá thôi, h thì quen rồi, ko những nhìn mà nhìn hơi bị kĩ
 
lúc đầu thì ngại,về sau thì nhìn vô tư :)
........
 
Chắc bác đẹp trai quá người ta ko dám nhìn =))
 
Mắt đầy gèn thì ai dám nhìn vào mặt.
 
Ko đầu ko đuôi gì cả, phải tự làm sao thì khi nch mới ko nhìn vào mắt nhau chứ ?

Nhìn ko kĩ, cứ nghỡ topic này ghi: "Tại sao khi hôn thì thường nhắm mắt?" :">
 
Title thì rất hay nhưng bài post thì lại quá sơ sài =.=' Nếu là lần đầu gặp mặt mà ng ta ko nhìn vào mắt bạn khi nói chuyện thì là bởi vì ng ta ngại. Còn nếu quen thân mà vẫn thế thì có lẽ ng ta có chuyện gì đó giấu bạn nên mới tránh ánh mắt của bạn khi nói chuyện áh ^^

Ko đầu ko đuôi gì cả, phải tự làm sao thì khi nch mới ko nhìn vào mắt nhau chứ ?

Nhìn ko kĩ, cứ nghỡ topic này ghi: "Tại sao khi hôn thì thường nhắm mắt?" :">

Còn lão T_A này, đầu óc chỉ dc cái nghĩ vậy là giỏi thui hén ;))
 
Hay là đổi sang chủ đề "Tại sao khi hôn thì thường nhắm mắt?" đi, bà con chịu ko, cũng đang thắc mắc đây :-?.
 
bởi vì cái mặt khi hôn (nhất là first kiss) rất khả ố nên định vị cái mỏ rồi cả 2 cùng nhắm mắt tha hồ mà tưởng tượng với tưởng voi các thứ lãng mạng =))
 
hồi trước nói chuyện với con gái cũng không dám nhìn mặt vì sợ ngại . sau lớn lên rồi , tự tin hơn xíu , nói chuyện với con gái cũng không nhìn mặt cũng không dám nhìn mặt vì bận nhìn một nơi khác cách đấy gang tay :">

p/S : hôn nhắm mắt nó mới lãng mệnh . hôn mở mắt sao cảm nhận được cái gọi là tình cảm dâng trào khi và tận hưởng đầy đủ hương vị của một nụ hôn nguyên chất ;))
 
hoặc tại cậu quá xấu chăng, nhìn vào sợ...
nể mặt chúc đi,nói thẳng tội nghiệp người ta có thể cậu ấy bị nổi mụt lẹo :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chú có bị đau mắt đỏ chăng ?
=))=))=))
 
-chả là mình cả một tên nữa đang được Training làm PB mình để ý cái em training lúc em ý dạy chỉ liếc mình vài cái ngượng ngịu còn đâu toàn quay sang vừa nói vừa nhìn tên kia mới ức:-w em ý lại xinh mới ức:((
 
Tại sao ,Khi gặp mặt ai đó thì tôi thường giấu ánh mắt đi or không muốn họ bắt gặp ánh mắt mình ?

P.S:Nhìn theo ý của 2pic là sao? Mình nc thì rất ghét ai nhìn chằm chằm vào mình lắm (trừ khi đi pv xin việc làm thôi ) ,chỉ cần họ lắng nghe và hiểu chuyện là được,thi thoảng nhìn nhẹ như chia sẻ câu chuyện là đc rồi.:)
 
- cách nói chuyện của ng phương Tây khác với mình là họ thường nhìn chằm chằm vào nhau, đa phần những người ít nhìn thẳng khi nói chuyện là vì ngại(giống mình :">)
- còn hôn mà ko mở mắt là do phản xạ thôi, cũng như muốn thưởng thức gia vị của món ăn ng ta thường hay nhắm mắt, còn trường hợp này là nụ hôn, gia vị của tình yêu :-*
 
Ai mà chả thế, cứ bị nhìn chằm chằm vào mặt là ngại, nhất là đối với người mình thích đơn phương #:-s. Sau khi làm quen + tiếp xúc nhiều là dần dần hết ngay ấy mà.
P/s: Trước đọc báo gì ấy người ta bẩu hôn nhau mà mở mắt là nụ hôn giả tạo, ko nên tiếp tục nữa.
 
-chả là mình cả một tên nữa đang được Training làm PB mình để ý cái em training lúc em ý dạy chỉ liếc mình vài cái ngượng ngịu còn đâu toàn quay sang vừa nói vừa nhìn tên kia mới ức:-w em ý lại xinh mới ức:((

Muốn nhìn nhưng ngại, xấu hổ nên nhìn thằng kia đó mà. /:)
Cưa luôn có khi đổ cái ào đấy.
 
Back
Top