philongtungtroi
C O N T R A
- 5/1/03
- 1,670
- 0
Cái này là cảm nhận của riêng Mèo nha:
- Các Map bên DW5 khi đánh có cảm giác nó thật hơn vì diễn biến nó xảy ra hợp lý hơn, các nhân vật phụ trong map (ý nói là các nhân vật mà mình không điều khển ấy) cũng có phần thông mình hơn. Còn bên DW6 thì buộc mình phải chăm chăm bảo vể thằng tướng cuối (Như màn nào có Lưu Bị thì Mèo phải túc trực gần nó nếu bỏ lỏng nó sẽ die). Mà như vậy thì còn time đâu để làm những cái khác.
Ví dụ: Màn Quan Vủ bem Nhan Lương, Văn Xú ấy. Mới ra map chưa kịp làm gì đã thấy nó báo tấn công thành. Tức tốc chạy về thì thấy thằng Viên Thiệu cùng 1 đám thuộc hạ bu thành. Chưa bem kịp Nhan Lương đã thấy Thành bị phá :(. Nói chung màn đó Mèo làm như 1 cái máy tập trung bem thằng Viên Thiệu cho nó die càng sớm càng tốt.
Còn cái màn Ngũ Trượng gì ấy. Có cái đoạn Trân Thị nói gí với Nguyệt Anh chưa kịp chạy lên đã thấy Nguyệt Anh die còn Trân Thị mất tiêu
Nhưng DW6 cũng có cái hay là mỗi lần đánh chết 1 tướng thì quân sĩ hô vang lên nghe rất sung sức đồng thời binh lính đối phương cũng chạy tán loạn :).
- Các Map bên DW5 khi đánh có cảm giác nó thật hơn vì diễn biến nó xảy ra hợp lý hơn, các nhân vật phụ trong map (ý nói là các nhân vật mà mình không điều khển ấy) cũng có phần thông mình hơn. Còn bên DW6 thì buộc mình phải chăm chăm bảo vể thằng tướng cuối (Như màn nào có Lưu Bị thì Mèo phải túc trực gần nó nếu bỏ lỏng nó sẽ die). Mà như vậy thì còn time đâu để làm những cái khác.
Ví dụ: Màn Quan Vủ bem Nhan Lương, Văn Xú ấy. Mới ra map chưa kịp làm gì đã thấy nó báo tấn công thành. Tức tốc chạy về thì thấy thằng Viên Thiệu cùng 1 đám thuộc hạ bu thành. Chưa bem kịp Nhan Lương đã thấy Thành bị phá :(. Nói chung màn đó Mèo làm như 1 cái máy tập trung bem thằng Viên Thiệu cho nó die càng sớm càng tốt.
Còn cái màn Ngũ Trượng gì ấy. Có cái đoạn Trân Thị nói gí với Nguyệt Anh chưa kịp chạy lên đã thấy Nguyệt Anh die còn Trân Thị mất tiêu

Nhưng DW6 cũng có cái hay là mỗi lần đánh chết 1 tướng thì quân sĩ hô vang lên nghe rất sung sức đồng thời binh lính đối phương cũng chạy tán loạn :).

, cho cậu gợi ý nhé:




