Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Vậy cho hỏi " tim đen" của Sách là gì vậy, thuộc hạ nó ( Lăng Thống) chết vì nó nó còn móc xác lên mà nhét hành vào mồm vậy mà nó còn sợ gì nữa. Bác nói lí do để khởi binh phạt Tào là nơi không vững chắc của Sách vậy em hỏi bác, thằng nào có âm mưu hại giết bác , lúc mà bác thấy được có thể giết được nó bác có giết không ?? thằng Sách nó tính giết Tháo lâu rồi , nó dám làm dám chịu, làm gì vì mấy câu nói của Tháo mà nó sợ. Nếu như theo các bác nói là thằng Sách nó sợ vì mấy câu là nó đi ngược lại đạo nghĩa trung thần của bố nó thì người nói câu này làm cho Sách sợ chỉ có Bị thôi, thằng Tháo mang tiếng hiếp thiên tử lệnh chư hầu có tư cách gì mà nói thằng Sách vô đạo , nó không chửi thẳng mặt "mày nhìn lại mình đi" là còn may đó.
Việc gì mà cứ phải nghĩ sâu xa , nó thấy anh Vũ quá mạnh , mạnh hơn nó ( trước giờ nó tưởng nó mạnh nhất, toàn chơi liều ) thì giờ nó sợ đến dựng tóc gáy ( có thể là bất ngờ :-") thôi có gì đâu.:>:>:>
.
___________Auto Merge________________

.
P/S Thằng Vi móc được thằng Bố là vì thằng Bố không tin là thằng Vi có sức chịu đựng đến vậy chứ không phải câu trả lời của Vi làm Bố ngạc nhiên (thời đại đó thiếu gì người Sống là để trung thành ) :>:>:>
Tim đen của Sách là gì tưởng bài của mình và bài của nhiều đồng chí bên trên đã trả lời rồi chứ ? Sách phát binh đánh Tào, lấy cớ "Diệt trừ Hán tặc", chứ khơi khơi động binh thì thằng nào nó theo. Anh Gia lúc mới xuất sơn đã dạy Tháo thế rồi mà :)). Thế nhưng lý lẽ của Sách dễ dàng bị Tháo từng bước bẻ gãy.Đầu tiên phủi sạch cái danh "Hán tặc", sau đó ngược lại chỉ ra chính Sách mới là kẻ phản nghịch. Khi tranh luận, mình bị phản bác đến cứng họng không phải là điều đáng để giật mình sao ? Như thế chẳng đủ để dựng tóc gáy sao ? Hay bạn cho rằng, Sách là loại ngu muội chỉ cậy mình sức trâu hơn người, còn sĩ tốt ra sao ta đây không quan tâm chăng ?

Nói thế không biết đã rõ ràng chưa. Chứ còn việc Sách bị thiên hạ chửi là đi ngược di chí của ông già, là nghịch chủng blah blah thì Sách nghe chán rồi. Anh có thèm quan tâm đâu =)).

Nói thật anh Vũ vừa mới xuất hiện, móc lốp được 1 kiếm, lên đỉnh với con 1 ngựa chứ đã múa may được gì nhiều đâu mà làm Sách phải sợ. Mà kể cả Vũ có chém Sách ngã ngựa đi nữa thì với tính khí của Sách, cũng chẳng sợ Võ Thánh đâu

___________
Bạn đọc truyện có vẻ chưa kỹ rồi :)). Chính xác đoạn đó là Vi đang bóp cổ Bố, nhưng Bố vẫn đủ sức quơ tay chụp được cây kích giơ lên định đâm, chính lúc đó Vi trả lời "Trung Thành" làm bố khựng lại, thốt lên "WTF", chậm 1 nhịp nên bị Vi quăng đi lăn lông lốc. Chứ còn nhờ lỳ lợm Vi đâm què chân Bố lại là đoạn trước đó rồi :)).
 
...
Người đánh giá sử sách nào cho rằng Quan Vũ kém Trương Phi thế. Bạn dẫn ra đc ko :-?.
.
Có 1 bài bàn luận về Tam Quốc ở diễn đàn Thể thao gì gì đó (hình như trong Thất Kỳ có dẫn), do một người bàn luận khác hay về Tam Quốc bàn luận, xem thật là sướng con mắt, đã cái bụng.
Còn Quan Vũ được tôn làm thánh, e là do y một mực cúc cung tận tụy, trung thành với chủ nên được nhân dân kính trọng, bởi vì thời phong kiến, chữ "TRUNG" rất quan trọng. Thiết nghĩ Quan Vũ được phong thánh, cũng vì hoàng đế muốn nêu cao ngọn cờ trung quân của y, nên cố công dồn những gì tốt đẹp nhất dành cho y mà thôi.
 
Người ta thờ Quan Vũ chữ " Nghĩa" không phải chữ " Trung" .:D
 
Có vẻ cái ảnh vớ vỉn mà bàn uận kinh thế nhỉ =))=))=)) . Đời còn dài . CÓ nhớ cái đoạn Cam Ninh quật Sách xuống đất rồi chửi Sách k ? Đoạn sau thế nào nhỉ =))=))=)) . Kết mở lắm . Sách sợ là sợ đại quân mình toi đến nới rồi sợ mình trúng kế địhc sắp sửa toi rồi :)):P:D\:D/
 
Ko đâu, đã là giang hồ rồi chiện tiếng tăm mạnh yếu, Sách phải bik thực lực của Vũ cỡ nào chứ? Cái " Tôn gia và Đại Hán đường ai nấy đi rồi " chỉ 1 mình TS chủ ý thôi. Lúc TS vào chiếm Lưu Diệp thì cậu nhớ thế nào ko? Dã tâm của TS căn bản chưa rõ. Tháo chém 1 câu cao tay quá nên Sách sợ dựng lên cả! Chiến thần cỡ TS mà gặp tướng địch run sợ thế, đánh đấm gì nữa :|

Thực lực của Vũ thì rõ rồi nhưng mà ý tui là lúc ngồi lên XT ấy :)), Sách có chút kinh ngạc thôi, chứ sợ thì ko sợ .
Tui chưa hiểu ý ông ở chỗ Lưu Diệp này nhưng lúc đấy đang chung sức để chém Thuật ( kẻ thù chung của Hán thất ), vì lợi ích mà hợp tác thôi . Cuồi cùng là " trung nghĩa của tôn gia, hoàng thất ghi khắc" =))
 
Y chỉ được 2 cái đấy mà thôi... :D

Chỉ 1 cái thôi .Trung, Nghĩa lưỡng nan tồn -> =))=))=))
Nếu có cái thứ 2 chắc là Dũng :)):)):))
Người ta ít nhắc đến Trương Phi là vì tính tình của Phi thô ỗ cộc cằn không đáng nhắc đến ,không có gì cho người ta học theo.
Tui thì thích Phi nhất trong 5 hổ, con người thô mộc , thành thực, không gian dối :P:P:P
Trương Liêu nói:" Họ Trương chúng ta đều cùng 1 loại " chắc ý nói đều là người "thô dữ bên ngoài tinh tế bên trong" chăng ???:-":-":>:>
.
___________Auto Merge________________

.
Nói thật anh Vũ vừa mới xuất hiện, móc lốp được 1 kiếm, lên đỉnh với con 1 ngựa chứ đã múa may được gì nhiều đâu mà làm Sách phải sợ. Mà kể cả Vũ có chém Sách ngã ngựa đi nữa thì với tính khí của Sách, cũng chẳng sợ Võ Thánh đâu

___________
Bạn đọc truyện có vẻ chưa kỹ rồi :)). Chính xác đoạn đó là Vi đang bóp cổ Bố, nhưng Bố vẫn đủ sức quơ tay chụp được cây kích giơ lên định đâm, chính lúc đó Vi trả lời "Trung Thành" làm bố khựng lại, thốt lên "WTF", chậm 1 nhịp nên bị Vi quăng đi lăn lông lốc. Chứ còn nhờ lỳ lợm Vi đâm què chân Bố lại là đoạn trước đó rồi :)).
Chỉ sợ bác Mưu cho sợ quá rồi về nhà lăn vật ra bị bệnh rồi chết thui :)) :))
Cái trên kỏi bàn mỗi người 1 ý :-w:-w:-w
 
Chỉ là gió thổi dựng tóc gáy thôi, người đã vì gia tộc mà vứt bỏ chữ 'tình' như Sách thì chắc chắn không lý gì đến những câu đại nghĩa rắm thối từ miệng Tháo. Còn việc Vũ mạnh thì không ai không biết, Sách không phải là người biết rõ nhất thì cũng phải lường được Vũ nguy hiểm ra sao. Không đến nỗi phải sợ đến tái mét mặt mày như thế. Sách chỉ sợ một chữ 'Bại' đã ở gần lắm rồi.
 
Sách dựng tóc chỉ là do gió thổi với con ngựa nó nhảy dựng lên thôi
 
Tội nghiệp a Sách, 2 chap trước còn làm mưa làm gió, thế mà bây h để lũ hậu bối vào đá đểu:)), bác Trần chơi ác quá;))
 
Tội nghiệp a Sách, 2 chap trước còn làm mưa làm gió, thế mà bây h để lũ hậu bối vào đá đểu:)), bác Trần chơi ác quá;))

Chợt nhớ đến câu:

Ngoạn mục nhưng không rực rỡ
Lên xuống chỉ là vô thường
 
Giới thiệu chap 307: ;;)
20100322102811238.jpg

Mông chém gió, Sách sắp xuống lỗ? :-o
 
Chú Mông nhìn Vũ rồi chém: lần sau gặp lại, a cho chú biết tay:)). Háo hức chờ coi a Sách chết như thế nào;));))( quả là 1 thú vui hơi bệnh hoạn:)))
 
Chú Mông nhìn Vũ rồi chém: lần sau gặp lại, a cho chú biết tay:)). Háo hức chờ coi a Sách chết như thế nào;));))( quả là 1 thú vui hơi bệnh hoạn:)))
Mông thì đánh nhau gì, Mông chỉ được cái điều binh với chém gió là giỏi thui =))=))=)).
Nhìn cái mặt chắc đang nói :" Nhớ đấy lần sao tao nhét *** vào mồm " :)):)):))
 
Gọi chú haan vào mau :( Cho Sách chết lẹ lẹ tí, chứ bị đá đểu bôi bác thế này, thà chết phứt cho rồi :((
 
Không lẽ Vu Cát chả dây dưa gì với cái chết của Sách sao ta, bác Trần có quá tay khi tạo ra một hoàn cảnh khác cho việc đưa Sách về đoàn tụ với tổ tiên Tôn gia không nhỉ?? Vẫn không tin Sách chết trong lúc này.
 
Chợt nhớ đến câu:

Ngoạn mục nhưng không rực rỡ
Lên xuống chỉ là vô thường

Tiếc là câu nay của anh Lăng Tháo, còn anh Sách đến giờ vẫn chưa thực sự tổng kết đời mình thì phải...

Chap sau chắc anh Mông sẽ có vài câu kinh điển kiểu: "Mk, lần này là táo bón rồi" - " Các anh em, mau lấy sức rặn ra 1 bãi rồi cắp ass về thôi!"
 
Giới thiệu chap 307: ;;)
20100322102811238.jpg

Mông chém gió, Sách sắp xuống lỗ? :-o

cái dòng chữ Tàu bên cạnh Lã Mông.
Chiến dịch ... Trường.(cái chữ đầu tiên trước chữ Trường em ko biết nghĩa nên để trống vậy)
Bên trong còn ẩn khuất điều gì?
(Các bác thông cảm em học tiếng Nhật nên chỉ dịch được như thế thôi,góp vui chút đỉnh cho anh em,có gì sai bác Hân sửa giùm nhé)
 
Back
Top