Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.





Con người giết con vật để ăn vì vật vô ý thức
So sánh giết người và giết vật rồi nói giống nhau là khập khiễng
Vấn có 1 số ít trong đấy có khả năng nhận biết và suy nghĩ (đừng bắt mình nêu ví dụ ra nhé) thì vẫn được con người chúng ta nuôi dưỡng và nghiên cứu đấy thôi.Ở đây chính những niệm nhân là những người đó còn loài người bình thường vốn dĩ King cũng xem như là con vật mà thôi.
Sức thì ko biết nhưng mà chưa gì 1 trái bom của người chế đã khiến nó cháy thành than rồi 
Còn vụ 2 hổ 1 rừng thì đúng, ko nóiSo sánh giết người và giết vật rồi nói giống nhau là khập khiễng
Thứ nhất nếu đã nói đào thải của tự nhiên thì đừng đem chiêu bài bình đẳng ra lảm nhảm như king nó đang làm. Đơn giản mạnh được yếu thua thì con người có bom và king yếu hơn bom, game over.
Thứ hai là có quan điểm king là chính nghĩa, không có tật xấu và chỉ giết người đáng chết. Ta lật lại vấn đề thế nào là đáng chết? Sâu mọt của xã hội như bọn chính trị gia biến chất, dân thường không có sức chống cự, người có khả năng chống cự đe dọa tới king như Hunter, đồng loại với king như bọn sư đoàn trưởng...tất cả king đều giết tuốt, ăn tuốt => Nó chỉ là giống súc sinh tiến hóa cao về khả năng sinh tồn mà thôi.
tự loài người giết nhau cả thôi.
Nó không đáng chết mà bị ăn thịt tức là mạnh được yếu thua. Nếu hạ con người ngang hàng con vật thì cũng ok, heo bò không đáng chết vậy tại sao con người lại đáng chết được.
http://tieba.baidu.com/f?kz=735216383
RAW đây. King càng ngày càng khủng, kiểu này thì chỉ có cơ may anh ý được togashi thông não cho mới kết thúc ark này quá.
Nó xoắn xít những cái ko liên quan chủ đề chính. Vả lại thích "***" với tao thì tao "éo" lại với nó đấy, có vấn đề gì ko?thằng king nó nuôi nhưng đứa có tố chất trong khu đấy là để bảo tồn...những đứa khác là rác rưởi thì bị ăn......
còn về vấn đề tư cách thì mày mới là thằng ít tư cách nhất đấy![]()

À, nói thêm là sau câu đấy nó còn nói tiếp rằng muốn làm được điều đó thì đầu tiên nó phải sử dụng sức mạnh + nỗi kinh hoàng để giết sạch bọn rác rưởi và sau này cũng chỉ sử dụng điều đó để duy trì trật tự. Và nó khẳng định sức mạnh của nó để bảo vệ những kẻ yếu nhưng vẫn có quyền được sống chứ ko phải để đàn áp những người mà nó đã đánh bại.
Cậu ko hiểu hay thật sự ko hiểu? Sức mạnh của nó rõ ràng được sinh ra để thống trị muôn loài, nhưng tư tưởng của nó sau khi gặp Komugi đã tự ngộ ra rằng để bảo vệ kẻ yếu chứ ko phải ra sức tận diệt loài người. Tôi nhớ ko lầm thì King và 3 hộ vệ ko hề ác độc thấy là đại khai sát giới, cũng ko phải lũ phàm ăn tục uống thấy là đớp. Chỉ giết kẻ nào đáng giết mà thôi nhé!
Chapter 288
Mà đây là trong truyện, nếu đồng chí cứ mang cái tư tưởng mình là người ra mà cãi thì cãi muôn đời cũng chả tới đâu. Trước cũng có 1 lũ suy nghĩ mình là người rồi chửi kiến ăn thịt người là sai. Rồi bên box phim ảnh cũng có 1 lũ cãi lấy được là Vampire ko hơn được con người
Cơ mà bài trước tôi cũng có nói tư tưởng mang hoà bình đến cho muôn loài của King là hoang đường còn gì![]()

King và 3 hộ vệ ko tàn sát chẳng qua vì có người làm hộ nó, nó ko đích thân làm cũng ko có ý kiến gì vì nó chẳng hề quan tâmNói về hiếu sát thì phải nói đến lũ sư trưởng như con sư tử, con Ikarugo mới là hiếu sát, nói đến tham ăn thì nói đến cái con gì đấy quên rồi, suốt nagy2 chỉ ăn. Còn bọn này nó vẫn giữ thằng người kia lại để lo việc ngoại giao, và cũng thích nói lý lẽ hơn trước khi giết, không phải cái loại nhào và là băm, à lăn như những con khác, đều là ở cái đầu cả.

Có lẽ Leemoon cần xem lại khả năng đọc hiểu, xin lỗi cái này mình nói thẳng.
Vì sao?
A: King chỉ giết những người đáng chết
B: Thế nào là đáng chết? Mạnh được yếu thua thôi.
C tức là bạn: Con người ăn thịt động vật thì động vật có đáng chết không?
Thấy mình nhảm chưa?
Đọc lại nếu chưa hiểu thì hãy nhấn
[spoil]Nếu chưa mình rút lại nhận xét đọc hiểu và đưa ra nhận xét khác nặng hơn: Ngu
Tự bản thân phải biết là khi ăn thịt heo bò gà chẳng ai quy ra là heo bò gà đáng chết cảNó không đáng chết mà bị ăn thịt tức là mạnh được yếu thua. Nếu hạ con người ngang hàng con vật thì cũng ok, heo bò không đáng chết vậy tại sao con người lại đáng chết được.
Vậy ví dụ này đưa ra không đối lập với B, thế nhưng bạn lại dùng nó để phản bác vế B của mình tức là bạn thậm chí không biết bản thân đang nói cái gì =>...[/spoil]
Chuyện bom vs king. Sự thật rành rành là king < bom trước đã, sau đó thì chuyện pitou tách khỏi gon mà làm những gì bạn nói khả năng của nó cũng chỉ ngang khả năng 1 hunter khác thế chỗ Netero kamikaze tiếp mà thôi. Lấy cái gì để mà chắc chắn không mang bom tới được, "Vì làm thế Togashi bị chửi chết" chắc![]()
.Tôi chỉ nói rõ ở đây giữa việc 2 giống loài khác nhau thì việc đáng chết hay không đáng chết thì cần được xét đến à
.
.Cái hay là cậu nên đưa ra lập trường vững chắc như thế nào để người ta đồng tình.não câu hơi có vấn đề đấy.tính ra thì tranh luận cùng 1 thằng dở hơi làm mất cả hứng
Cậu có đọc hiểu được tôi viết gì không rồi tự đưa ra lập luận A,B,C rồi tự sướng với nó.Tôi chỉ nói rõ ở đây giữa việc 2 giống loài khác nhau thì việc đáng chết hay không đáng chết thì cần được xét đến à
.
Đây là topic thảo luận thì bài cậu viết ra thì tôi muốn thảo luận thôi.Còn cậu không thích thì từ sau tôi không cần thiết quote cái đại loại như là bài viết cao siêu của Lezard.Còn việc cậu áp đặt cái suy nghĩ của cậu nếu người ta nghĩ khác đi thì là "Ngu" à.Cái hay là cậu nên đưa ra lập trường vững chắc như thế nào để người ta đồng tình.não câu hơi có vấn đề đấy.tính ra thì tranh luận cùng 1 thằng dở hơi làm mất cả hứng
![]()

Con người giết con vật để ăn vì vật vô ý thức
So sánh giết người và giết vật rồi nói giống nhau là khập khiễng
Thế thì có khác gì đâu, kiến giờ là mầm mống diệt chủng loài người, mà loài người là ung nhọt của trái đất, để nó tận diệt cũng tốt chứ sao? Thế giờ chúng ta phát hiện 1 hành tinh có sự sống mà ở đó loài người giống như ta nhưng mới chỉ ở thời nguyên thuỷ thỉ chúng ta có vì cái văn minh mà bỏ qua cái hành tinh đó không? Có mà mơ, không khéo khi đó lại xua đuổi lũ mọi rợ đó vào rừng sâu hoặc giết hết ko biết chừng-Thế này nhé, ông ngoài miệng bảo luôn nhìn 1 cách khách quan nhưng cái nhìn của ông nó phiến diện quá. Ông bảo con người là ung nhọt của trái đất, trong khi bài viết tôi đã chỉ rõ bọn kiến nó là mầm mống diệt chủng của các giống nòi khác thì ông lại bỏ ngoài tai
-Ông bảo King nó đòi xây dựng 1 xã hội công bằng, ở đây có khối bài viết chứng minh điều ngược lại. Cái mà King xây dựng chẳng qua là 1 xã hội giống như con người theo kiểu của kiến và dành riêng cho kiến, các giống nòi khác ko phải nô dịch thì là food.
-Ông nhìn các hành động của bọn kiến rồi bảo, con người làm đc thì nó làm dc, chả có gì sai -> nếu thực sự khách quan thì phải nhìn nhận là hành động tàn ác của con người nó cũng làm theo thì bản chất nó tàn ác chả khác gì con người![]()


King và 3 hộ vệ ko tàn sát chẳng qua vì có người làm hộ nó, nó ko đích thân làm cũng ko có ý kiến gì vì nó chẳng hề quan tâm
Ông có biết trong đợt tuyển chọn binh sĩ có bao nhiêu người chết ko? 50000 chỉ có 5000 sống sót -> cái này ko gọi hiếu sát thì là gì?
Hay lại bảo những thằng chết là vì ko đủ tiêu chuẩn, là rác rưởi? là rác rưởi là cái tội à![]()
Nói như ông Lezard là đúng, chẳng qua là mạnh đc yếu thua, bọn kiến nó ko cao quý nhưng ông tưởng đâu![]()
, trong thế giới này mạnh được yếu thua, yếu thì chết chả có gì phải bàn cả 

WTF. 5v người nó gom lại thành 5k lính kiến thì tự biết là nó xây xã hội cho ai chứ.xây dựng 1 xã hội công bằng cho loài người
Mạnh được yếu thua. Đúng mẹ nó rồiRác rưởi là cái tội chứ còn gì , trong thế giới này mạnh được yếu thua, yếu thì chết chả có gì phải bàn cả



Lâu lắm rồi topic Hunter mới đông vui ( chỉ tại thằng cha Togashi chết tiệt
) mà đúng ko !!!!
thay đổi được hình dạng .