Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

HÌnh như quân của Sách bị vây.
Không còn gì để nói về anh Liêu:-o:-o
 
Anh Liêu giả dạng Lữ Bố ko bít có tăng chút công lực nào ko;))
 
Thnx bác ở trên vừa post raw=)). Anh Liêu đội quả vòng đinh lên đầu, chắc phải mổ 1 vết trên trán nữa cho nó giống anh Bố =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng Sách cũng lết về được [-O<
Mà Lữ Mông chắc đang chém sau này sẽ xử Vũ cho Sách :-*
Anyway, thích Liêu với còn kim cô hơn =((
 
nhìn cái cảnh xếp khiên giống phim 300 wá =))=))=))=))

sao Sách thoát được anh Vũ hay vậy ? :-o Liêu nhanh tay thật trôm cái vòng của Bố từ lúc nào ko biết :)) =))
 
A Liêu nhìn như Spartan ý =)) quấn khố quanh người, đi xe ngựa =)) cứ như Ben Hur
 
Tội Sách quá, thua trận vì con ngựa cùi quá, chắc cướp được của thằng nào bên quân Tào. nhìn con ngựa thê thảm thật =((.

Liêu quả này bắt đầu xưng danh chiến thần đây :))

^3: Chắc rồi, như cái hồi bọn Lương Sú chém gió với Viên Thiệu "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" chứ gì =))
 
A Liêu bị chém cho gãy tay rồi mà hồi phục nhanh thế, chẳng lẽ a cũng ko biết đau:)):)), bác Miu chém gió có hơi mạnh;))còn đeo cái vòng của a Bố nữa chứ:)):)), trình của Liêu đeo cái đó chỉ tổ xấu mặt a Bố nơi thiên đường thôi, hay thấy a Vũ được hiệu Võ thánh nên a Liêu cay quá cũng tự nhận là tân chiến thần:))

A Sách chạy về nhìn mặt nản hoàn toàn, mất hết cả chiến ý, đúng là bại tướng có khác;)), thời đại của Tiểu Bá Vương đã kết thúc?;))

2 thằng mặt hãm Hoàng Tổ với Lục Tốn xuất hiện làm gì nữa nhỉ, càng ngày càng rối:D
 
Lol, quả này anh Liêu henshin thành Bố Ranger, công lực chẳng biết có tăng không chứ ngoại hình thì thiên hạ đệ nhất rồi.
 
Lol, quả này anh Liêu henshin thành Bố Ranger, công lực chẳng biết có tăng không chứ ngoại hình thì thiên hạ đệ nhất rồi.

lại để Nhị gia ngứa mắt cho một hit thì vẫn nằm bẹp thôi
 
mịa cái anh Nhị Gia này phải đợi Mông nhét %@$#% vào mồm mới hết vênh được :-<
 
Bạn Mông chưa đủ tuổi đâu ;))
 
Bạn Mông chưa đủ tuổi đâu ;))

mịa cái anh Nhị Gia này phải đợi Mông nhét %@$#% vào mồm mới hết vênh được :-<

Mấy chú xem kĩ lại đi, Vũ đã vênh tí nào đâu nà :| Lúc đánh nhau Vũ toàn vào thế phản công cả. Chỉ thấy lúc tấn công là ở trận đấu với Thiên Tung Thần Tướng, trận sau với Lữ Bố ( nhưng tha) Anh Sách còn may vãi nhỉ ;))
Bây giờ đúng là Mông chưa đủ tuổi thật, mai sau chắc nhờ Lục Tốn nữa mới ổn ;))
 
Mông dám cầm cục shit đến trước mặt nhị gia mà nói nhảm thì bảo đảm ko sống thọ đến lúc thành danh có khi còn đi sớm hơn sách =))
 
A Liêu bị chém cho gãy tay rồi mà hồi phục nhanh thế, chẳng lẽ a cũng ko biết đau:)):)), bác Miu chém gió có hơi mạnh;))còn đeo cái vòng của a Bố nữa chứ:)):)), trình của Liêu đeo cái đó chỉ tổ xấu mặt a Bố nơi thiên đường thôi, hay thấy a Vũ được hiệu Võ thánh nên a Liêu cay quá cũng tự nhận là tân chiến thần:))

A Sách chạy về nhìn mặt nản hoàn toàn, mất hết cả chiến ý, đúng là bại tướng có khác;)), thời đại của Tiểu Bá Vương đã kết thúc?;))

2 thằng mặt hãm Hoàng Tổ với Lục Tốn xuất hiện làm gì nữa nhỉ, càng ngày càng rối:D

Cái Tân Chiến Thần anh Bị đã hốt từ cách đây cả mấy trăm chap rồi, Liêu may ra là Tiểu Chiến Thần.

Hoàng Tổ&Lục Tốn: "Luyện binh lần này ổn phết, phe mình ko chết cha nào, ngựa toi vài con coi như cúng ông địa". :-"
 

Cái Tân Chiến Thần anh Bị đã hốt từ cách đây cả mấy trăm chap rồi, Liêu may ra là Tiểu Chiến Thần.

Hoàng Tổ&Lục Tốn: "Luyện binh lần này ổn phết, phe mình ko chết cha nào, ngựa toi vài con coi như cúng ông địa". :-"

Liêu đang còn trẻ mà , nếu mà Liêu đến tuổi như Bố thì theo lão Mưu nói đó :" Hợp Phì ngày sau chiến thần hơn Lữ Bố " =))=))=))
Cha Lục Tốn chắc nói vậy gồi =))=))=))=))=))=)) Bác làm em cười nẻ ruột
 


Hoàng Tổ&Lục Tốn: "Luyện binh lần này ổn phết, phe mình ko chết cha nào, ngựa toi vài con coi như cúng ông địa". :-"

lại là hai chữ "luyện binh" kinh điển, nghe cứ như kiểu "cọ xát" của VN ấy nhỉ
 
Ơ thế chưa có anh kì nào của 2 bên xuất hiện chém gió à;)). Các kì đi đâu chơi hết rồi thế;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ thế chưa có anh kì nào của 2 bên xuất hiện chém gió à;)). Các kì đi đâu chơi hết rồi thế;))
Bên Tào đang ở Quan Độ
còn bên Ngô anh Du đang ôm em Kiều ;))
 
Hoàng Tổ&Lục Tốn: "Luyện binh lần này ổn phết, phe mình ko chết cha nào, ngựa toi vài con coi như cúng ông địa".
chết cười cái câu này =))
 
Back
Top