Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

TUi chỉ thích mấy em như Đại Kiều , Tiểu Kiều , Tôn Thục , Sơn Vô Lăng cười thôi , EM Tiểu Mạnh nếu k phải là lưỡng tính chắc cũgn dc =))=))=))

TB : Cái tay thủ tĩnh tàn binh tiền nhiệm lúc ở trong mật đạo Bộc DƯơng cừoi cũgn tươi đó chứ =))=))=))
 
Lần này lại tới lượt bé Tốn hóa bishounen =.=

Sao bác Mưu lại cứ phải bishounen hóa các nv (tương đối) chính như thế này chứ. Cứ để như lúc họ xuất hiện ban đầu có phải là nhìn cá tính hơn ko.
.
___________Auto Merge________________

.
Btw, tới lượt anh liêu chém gió :x "Little Sun Ce", anh hứa hẹn sau này sẽ làm ông kẹ dọa con nít Đông Ngô đây mà :D
 
^ trước giờ tôn sách vẫn được gọi là tiểu bá vương mà.

"you will face a different zhang liao" :))
 

Thnx :x, haha.
@Rốt cuộc là Tôn Sách đâu có chết.
Kiểu thủ tường thành thế này ( Xếp khiên che kín nhau) hình như ko có cách phá :-/.
Bàng Lục và Lục Tốn đang chuẩn bị móc lốp He Fei từ Lô giang thì phải :-/.
He Fei là Hợp Phì hay Hạ Phì:-/. Nhớ đến 1 câu ở trang đen viết về Trương Liêu lúc chém xong Viên Đàm" Nhiều năm sau, Hợp Phì chiến thần hơn Lữ Bố" @-)
 
Chỉnh sửa cuối:
He Fei là Hợp Phì, nhưng mà Hợp Phì mà Liêu tỏa sáng phải đến sau Xích Bích lận

anh Liêu kèo trước thua Tôn Sách nên phải ngụy biện lúc đó tao chưa có chiến ý, giờ đeo cái vòng của Bố vào buff tinh thần lên xem làm ăn dc gì ko :)), khéo thịt luôn cả anh Sách :))
 
Sách không thịt Liêu luôn đúng là một sai lầm, một mối họa cho Ngô :(. Nhưng biết sao được, truyện nó bắt buộc phải như thế rồi :-<.
 
vãi chưởng cảnh bày trận như phim Xích Bích
 
hic hic từ đầu tới giờ chưa thấy anh Lã Mông đánh được trận nào ra hồn:( chỉ toàn thấy ngồi nhét shit:) vậy mà hôm nay anh ấy quăng một câu:tôi thề với trời có một ngày tôi sẽ hạ gục Quan Vũ(I swear to the heavens one day I shall bring down Guan Yu) :-onếu ko phải trong thực tế là sau này Quan nhị gia sẽ chết trong tay anh ấy chắc mọi người sẽ nghĩ thằng này bị điên:((
 
Ít nhất thấy được Lữ Mông còn có cầm quân, điều binh khiển tướng chứ anh Vũ thì ngoài cái sức trâu ra đến giờ chưa thể hiện được gì.
 
Đối với 1 người được bác Miu coi trọng như Vũ thì cái chết của a ấy chắc hẳn phải được dàn dựng rất khủng khiếp, chắc chắc phải có kì nhân +Tư mã ý tham gia, cũng vì những hệ lụy liên quan xảy ra sau cái chết đó là cực kì lớn, đó là sự chia rẽ của liên minh Ngô Thục, cái chết của Phi, Bị và bắt đầu sự tan rã của thế chân kiềng, cho nên nhiều khả năng cái này do a Ý gây ra:D
 
Ít nhất thấy được Lữ Mông còn có cầm quân, điều binh khiển tướng chứ anh Vũ thì ngoài cái sức trâu ra đến giờ chưa thể hiện được gì.

Sao chưa nhỉ? Kế để Bị hạ Lữ Bố xưng danh thiên hạ, kế thả ngựa nghi binh ở hậu sơn Đàm Huyện, khi cứu Trương Liêu.. nếu ko có tài + trí thì liệu có làm được ko?
Vả lại, Vũ với Mông khác hẳn nhau. Mông giỏi điều binh khiển tướng còn Vũ giỏi đơn đả độc đấu, sao so sánh được.
 
Đối với 1 người được bác Miu coi trọng như Vũ thì cái chết của a ấy chắc hẳn phải được dàn dựng rất khủng khiếp, chắc chắc phải có kì nhân +Tư mã ý tham gia, cũng vì những hệ lụy liên quan xảy ra sau cái chết đó là cực kì lớn, đó là sự chia rẽ của liên minh Ngô Thục, cái chết của Phi, Bị và bắt đầu sự tan rã của thế chân kiềng, cho nên nhiều khả năng cái này do a Ý gây ra:D
Sao tớ nghi bác Mưu chơi trò time skip quá =,= chứ tái hiện lại hết TQ thì bác ấy vẽ đến đời nào mới xong. Nhớ trước kia trong cái interview nào đó, bác ấy nói ban đầu chỉ định làm đến khi LB chết rồi roll forward, nhưng do ăn khách quá nên làm tiếp. Với tình hình hiện nay, bác ấy làm hết Xích Bích là tốt lắm rồi.
 
Thnx :x, haha.
@Rốt cuộc là Tôn Sách đâu có chết.
Kiểu thủ tường thành thế này ( Xếp khiên che kín nhau) hình như ko có cách phá :-/.
Bàng Lục là Lục Tốn đang chuẩn bị móc lốp He Fei từ Lô giang thì phải :-/.
He Fei là Hợp Phì hay Hạ Phì:-/. Nhớ đến 1 câu ở trang đen viết về Trương Liêu lúc chém xong Viên Đàm" Nhiều năm sau, Hợp Phì chiến thần hơn Lữ Bố" @-)

xài xe công thành táng vào chắc được, nhưng ko phải lúc nào cũng sẵn có
 
Ít nhất thấy được Lữ Mông còn có cầm quân, điều binh khiển tướng chứ anh Vũ thì ngoài cái sức trâu ra đến giờ chưa thể hiện được gì.
"Kẻ oai dũng dẫn binh ra tiền tuyến , kẻ trí cường bảo vệ hậu phương" Vũ là loại 1 , Mông có thể coi là loại hai sao có thể so sánh với nhau. Thế Mông có dám đánh nhau với tướng nào có chút tiếng tăm chưa hay chỉ là dẫn quân đánh trận ?. 2 loại tướng có 2 nhiệm vụ khác nhau sao có thể so sánh với nhau.
 
Hic chờ đợi từng chap của truyện thế này thật mỏi mệt=((.
Anh Sách lại thoát rồi, các kì + Ý vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tình tiết thế này thật khó đoán:-s.
 
Hic chờ đợi từng chap của truyện thế này thật mỏi mệt=((.
Anh Sách lại thoát rồi, các kì + Ý vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tình tiết thế này thật khó đoán:-s.

Chap này fai nói a Tháo lại thoát rồi mới đúng chứ =))
Chap sau xem một Trương Liêu khác ntn :>
 
Chap này fai nói a Tháo lại thoát rồi mới đúng chứ =))
Chap sau xem một Trương Liêu khác ntn :>
Trương Liêu về Hợp Phì rồi mà bạn, có phải chap sau anh ấy lại bem nhau ngay đâu, còn lâu lắm mới đến đoạn ấy :)).
 
Trương Liêu về Hợp Phì rồi mà bạn, có phải chap sau anh ấy lại bem nhau ngay đâu, còn lâu lắm mới đến đoạn ấy :)).

Có lẽ Bàng Lục sắp đánh Hợp Phì theo đường Lô Giang b-)
 
Có lẽ Bàng Lục sắp đánh Hợp Phì theo đường Lô Giang b-)

Cậu nói mới thấy, gã Phụng Sồ hành tung bất định vô tướng, lúc nào cũng âm thầm hành động, lúc đâm người này, khi thọt người khác b-(b-(b-( Trong Bát Kì thì Thống quá thâm! Thâm tới nỗi các kì khác đều lo ngại b-(b-(
Ko hiểu sao cậu cho rằng Thống sắp đánh Hợp Phì? Binh lương đâu mà cày cuốc ;))
Quay lại giả thuyết của, Sách sắp bị Thống thọt \m/ \m/ \m/ \m/
 
Back
Top