Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Cậu nói mới thấy, gã Phụng Sồ hành tung bất định vô tướng, lúc nào cũng âm thầm hành động, lúc đâm người này, khi thọt người khác b-(b-(b-( Trong Bát Kì thì Thống quá thâm! Thâm tới nỗi các kì khác đều lo ngại b-(b-(
Ko hiểu sao cậu cho rằng Thống sắp đánh Hợp Phì? Binh lương đâu mà cày cuốc ;))
Quay lại giả thuyết của, Sách sắp bị Thống thọt \m/ \m/ \m/ \m/

Tớ dựa vào 3 điều: 1. Lục Tốn đang kềm Hoàng Tổ giữ đường sông xuống Hợp Phì; 2. Bàng Lục cùng Trình Phổ sau khi diệt Thái bình đạo sẽ tấn công Tào Tháo; 3. Bàng Lục ghét Tào Tháo :))
Zậy đã đủ chưa?
 
Tớ dựa vào 3 điều: 1. Lục Tốn đang kềm Hoàng Tổ giữ đường sông xuống Hợp Phì; 2. Bàng Lục cùng Trình Phổ sau khi diệt Thái bình đạo sẽ tấn công Tào Tháo; 3. Bàng Lục ghét Tào Tháo :))
Zậy đã đủ chưa?

Cũng có thể, nhưng mà Thống xài kế gì nhỉ? Hiện tại Thống chả có gì cả :-" Phải chạy xuống nhờ cả Chu Du :-" Mà cũng phải công nhận, nể Thống nhất khoản này, chả có binh lực gì cả mà xém nữa cắt dc đầu Tháo :))
Tội anh Sách, sợ Vũ tới nỗi chạy mà con ngựa sủi bọt lên cả.
Mới đụng tới Liêu lập trận là chạy thẳng, xem ra tài của Mông chả cao xa là mấyb-)
 
Cũng có thể, nhưng mà Thống xài kế gì nhỉ? Hiện tại Thống chả có gì cả :-" Phải chạy xuống nhờ cả Chu Du :-" Mà cũng phải công nhận, nể Thống nhất khoản này, chả có binh lực gì cả mà xém nữa cắt dc đầu Tháo :))
Thống có cái lưỡi, và làm cho những kẻ có binh lực làm theo những gì mình muốn, thế là đủ rồi, cần gì cầm quân :)).

Tội anh Sách, sợ Vũ tới nỗi chạy mà con ngựa sủi bọt lên cả.
Cậu có đọc không hay chỉ xem tranh thế, Sách muốn tiếp nhưng con ngựa không chịu nổi mà :|.

Mới đụng tới Liêu lập trận là chạy thẳng, xem ra tài của Mông chả cao xa là mấyb-)
Sách đã chả bảo Mông thuộc dạng còn phải học hỏi thêm còn gì, cũng như Liêu thôi, sau này mới đến lúc tỏa sáng :)).
 
Cũng có thể, nhưng mà Thống xài kế gì nhỉ? Hiện tại Thống chả có gì cả :-" Phải chạy xuống nhờ cả Chu Du :-" Mà cũng phải công nhận, nể Thống nhất khoản này, chả có binh lực gì cả mà xém nữa cắt dc đầu Tháo :))
Tội anh Sách, sợ Vũ tới nỗi chạy mà con ngựa sủi bọt lên cả.
Mới đụng tới Liêu lập trận là chạy thẳng, xem ra tài của Mông chả cao xa là mấyb-)

Haa.. Bàng Lục nhờ Chu Du cái gì zậy? Lần đi Giang Đông này của Bàng Lục trước là diệt Thái Bình đạo (chắc lệnh của Thủy Cảnh mù), sau là móc nối với Sách xử Tào (kế của Viên Phương). Mà sở trường Bàng Lục là liên hoàn kế nên xem ra sẽ còn nhiều trò vui để suy ngẫm, hehe..
Sách đang đuổi theo Tào Tháo thì đúng hơn. Nhưng Sách sợ Vũ, nói với Mông, "chỉ loại người như mày mới ko sợ hắn ta" :))
Còn zụ tài của Mông thì Mông tự nhận xét về mình đó, "chẳng ai hiểu kao oánh như thế nào", herher, cao xa hay ko thì hậu xét đêz, lùi 1 bước để tiến 3 bước thì... ;;)
 
sở trường của Mông là đánh không theo sách vở ko theo binh pháp của thằng nào cả(mà có muốn chắc cũng dek dc vì dek chịu đọc sgk:D) đúng như anh ấy tự sướng dek có thằng nào bít tao đánh kiểu j cả :))nhưng cũng chính vì thế mà tạo sự bất ngờ ban đầu cho đối phương về sau khi các huấn luyện viên lão làng như Alex Feguquách hay Rafael Beniúc bắt dc bài đưa ra chiến thuật hợp lý(cho quân cầm khiên ngồi sản xuất);)) là Mông hết vẹo ngay
Sách: mày phải chịu khó đọc nhiều sgk vào thì mới tiến bộ dc con ah:))
Mông :mày mè nheo còn kinh hơn cả mẹ tao=))
 
^
^
^
Sách lại chả run lòi kèn, thằng Mông nó đã đá đểu 1 câu "Đâu phải chỉ có con ngựa là đang run sợ". Mặt chú Sách đần ra có dám cãi đâu. Đã muốn tiếp thì vứt béng con ngựa bắt chước Liêu mà solo với Vũ, sợ rồi lại đổ ngựa, *censored* dầm đổ tại *censored*
 
Chỉnh sửa cuối:
Luận vệ đơn đấu thì Tiểu Bá Vương có lẽ lép vế so với Thánh Võ. Có lẽ sau vụ này Mông cay cú về nhà bán đất lên trường chuyên Thủy Cảnh để ôn luyện.
 
Luận vệ đơn đấu thì Tiểu Bá Vương có lẽ lép vế so với Thánh Võ. Có lẽ sau vụ này Mông cay cú về nhà bán đất lên trường chuyên Thủy Cảnh để ôn luyện.
Thủy Top chắc ko nhận thằng này đâu =(( Nói câu 1 câu 2 đã ra S H I T. Top đã mù, nghe là chủ yếu, mà nó phun ra thế, ai chịu nổi =((
^
^
^
Sách lại chả run lòi kèn, thằng Mông nó đã đá đểu 1 câu "Đâu phải chỉ có con ngựa là đang run sợ". Mặt chú Sách đần ra có dám cãi đâu. Đã muốn tiếp thì vứt béng con ngựa bắt chước Liêu mà solo với Vũ, sợ rồi lại đổ ngựa, *censored* dầm đổ tại *censored*

Cũng may có tuan hope đọc kĩ :"> Ko thì lại rống cổ lên cãi nữa mất :))
Bàng Lục nhờ Chu Du cái gì zậy?
Ko có Du+ Sách thì Thống kiểu nào đánh dc Hoàng Cân dey?
Mà thằng Lưu Diệp giờ ko bik theo Thái Bình Đạo hay là theo Sách nữa, khó hiểu .............
 
Chap này ko đánh nhau mấy nhưng nội dung thì khá hay, bác Miu đã chuẩn bị sẵn đường tiến cho 2 con gà là Mông với Liêu:)), hi vọng sau này các anh le lói hơn tí. Chap sau chắc có a Thống, mà có vẻ thằng Lục Tốn lờ mờ đoán được chuyện gì ko ổn rồi;))
 
Hello các bác, lâu lâu không gặp. Dạo này tớ mới chuyển cty nên phải tỏ ra chăm chỉ nghiên cứu chuyên môn tí, thi thoảng mới nghịch ngợm lung tung được ;))

Chap này chưa có ai post raw text lên cả, đành phải dịch từ bản Eng vậy.

Chap 307 - Võ tướng hồi quy

[spoil]

CS0.8678039_42726_14453.jpg


3L0.8678044_42726_14453.jpg


LT0.8678045_42726_14453.jpg


5A0.8678046_42726_14453.jpg


LT0.8678048_42726_14453.jpg


LT0.8678050_42726_14453.jpg


TL0.8678057_42726_14453.jpg


LT0.8678066_42726_14453.jpg


CS0.8678073_42726_14453.jpg


GL0.8678078_42726_14453.jpg


ZL0.8678084_42726_14453.jpg


3L0.8678092_42726_14453.jpg


CS0.8678097_42726_14453.jpg


KL0.8678104_42726_14453.jpg


GL0.8678108_42726_14453.jpg


VZ0.8678114_42726_14453.jpg


3L0.8678118_42726_14453.jpg


CS0.8678123_42726_14453.jpg


LK0.8678124_42726_14453.jpg


VZ0.8678033_42726_14453.jpg

[/spoil]

Download here

Không dùng kiếm thật, mà dùng kiếm người, Thái Sử Từ và Chu Thái cũng không phá nổi, vẫn một câu đó của anh Liêu :" Chưa có ai vượt qua được vòng kiếm của ta" :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Vẫn là câu hỏi, tại sao anh Sách thoát đc khỏi tay Võ Thánh :-s
 
Quay ngựa chạy rồi quăng kích ngáng giò chứ sao;))
Chap sau quay lại thấy Quan vũ nằm úp mặt xuống đất nè =))
 
Sách đang chiếm ưu thế mà, Vũ đến làm màu rồi cong đít chạy chứ dám làm trò gì? =))
 
Trần tiên sinh để lại cảnh Sách chém gió với Vũ để sau này Sách nhớ lại mà tổng kết cuộc đời
Liêu dạo này cũng nổ wa' có nét giống Mông =))
 
Vũ cứu Tháo lần này chắc cũng giống lần cứu Liêu thôi:))
 
Với lại lúc ấy anh Sách thì 1 mình 1 ngựa, lại vừa chiến đấu với 1 loạt Hổ báo kỵ, chắc anh Vũ cũng chả muốn đánh, nhất là khi con ngựa con Sách (và có thể là cả anh Sách nữa) cũng chả dám xông vào.
 
Anh Liều cảnh cuối nhìn như Bố vậy, chắc bị nhập hồn rồi :))
 
Hello các bác, lâu lâu không gặp. Dạo này tớ mới chuyển cty nên phải tỏ ra chăm chỉ nghiên cứu chuyên môn tí, thi thoảng mới nghịch ngợm lung tung được ;))



Không dùng kiếm thật, mà dùng kiếm người, Thái Sử Từ và Chu Thái cũng không phá nổi, vẫn một câu đó của anh Liêu :" Chưa có ai vượt qua được vòng kiếm của ta" :))

Bản raw thấy có phanthequoc post rồi mà. thnx mrhaan nhé :D.
Lục Tốn:" Bọn Hoàng Tổ, Khoái Việt muỗi thôi, tao khinh, tao cần con sông thôi" :)).
Đoạn Sách thoát khỏi Vũ cũng chả có gì, ko truy kích được nữa thì rút :|. Vũ cũng chỉ bảo vệ Tháo rút chứ ko liều chiến, quân Sách đang thắng thế mà :|
 
Anh Liêu bình phục nhanh thật đấy ... Chap này chả thấy HHĐôn và Hứa Chử đâu hết vậy ta ??? Chap trước còn thấy 2 bác ấy chiến với Chu Thái và TSTừ mà ...
 
Ko bàn nhìu, chap này có 2 tấm có thể lưu danh về sau:
Lữ Mông thề lấy thủ cấp Quan Vũ
[spoil]
3L0.8678092_42726_14453.jpg
[/spoil]
Trương Liêu lột xác, hóa chiến thần
[spoil]
VZ0.8678033_42726_14453.jpg
[/spoil]
Tưởng chap này Sách xanh cỏ, vậy mà vẫn chưa ..........
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top