Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Đây là lần thứ 2 Liêu bị Bố nhập hồn rồi đấy !!!!!! Không ngờ Liêu mà cũng rành binh pháp dữ :|
 
Ơ, thế Vũ chỉ tới làm màu tí rồi té khói à :o.
 
Chắc anh í đc cưới XT, sướng quá, làm vài vòng, quay lại thì Sách đã té mất rồi.
 
Vũ không có lý do gì để mà phải tử chiến với Sách, việc Vũ ra tay cứu Tháo chắc cũng vì cảm thấy đang tạm thời đi theo Tháo nên mới làm thôi.
Mà đoạn PR Vũ cũng hơi quá khi mà Sách là 1 người vì sự nghiệp đến cái chết cũng chẳng sợ, lúc nào cũng là tanker đi đầu trong mọi cuộc raid của Ngô, lại tỏ ra thất thần trước 1 vài pha hóa chaos của Vũ quả là vô lý. Có thể thấy Trần tiên sinh là người rất sùng bái Quan Nhị Gia.
 
Hehe, thax bác Haan, bác dịch từ bản Eng được như thế này thì quả là cao thủ:D

Chap mới chờ cái điệu cười khinh người của a Thống:))
 
cái mặt anh Trần Đăng đợt này hãm quá, còn đâu nét ăn chơi đập phá lừng lẫy một thời:((:((
 
Trần Đăng giống như Cường $ ý nhỉ, bảo ảnh vung tiền bao nhiêu cũng ko thành vấn đề :)). Hồi Lưu Bị còn ở Hạ Phì thì bao nhiêu quân phí anh này lo hết tất tần tật, anh Bị chỉ có mỗi việc đem quân đi nướng thôi :))
 
Anh Đăng vốn thương gia lấy tiền mua chức quan sống cho an lành, ai ngờ thằng lo chạy chức cho anh nó lại kiêm cả buôn lậu và đảo chính nên giờ anh đang lật đật chạy theo nó =)). Nó về với Tào thì anh cũng phải về theo chứ biết làm sao
 
Bản raw thấy có phanthequoc post rồi mà. thnx mrhaan nhé :D.
Ông Haan cần text tiếng Trung cơ , không cần image đâu
Vì ông ấy dùng tool dịch Trung sang Hán Việt
Sau đó dùng kiến thức từ Hán Việt với English dịch ra tiếng Việt
Cách này dân dịch truyện Tiên hiệp bên tangthuvien đang xài hầu hết mà :)
 
Ông Haan cần text tiếng Trung cơ , không cần image đâu
Vì ông ấy dùng tool dịch Trung sang Hán Việt
Sau đó dùng kiến thức từ Hán Việt với English dịch ra tiếng Việt
Cách này dân dịch truyện Tiên hiệp bên tangthuvien đang xài hầu hết mà :)
Hiểu rồi, thnx nhiều :). Tiếp tục ngồi f5 chờ chap mới :)
 
Ông Haan cần text tiếng Trung cơ , không cần image đâu
Vì ông ấy dùng tool dịch Trung sang Hán Việt
Sau đó dùng kiến thức từ Hán Việt với English dịch ra tiếng Việt
Cách này dân dịch truyện Tiên hiệp bên tangthuvien đang xài hầu hết mà :)

- LIma cũng làm kiểu này chứ nghe hắn bảo ta đây có biết Tiếng Khựa đâu =))=))=))

- Ở thời điểm Mông thề lấy đầu QUan Vũ thật là hài hước cũng giống như Sách bảo Liêu mày chỉ giỏi dọa trẻ con . Bời vì đơn giản là bác Mưu đọc hết Tam quốc rồi :)):)):))

- K rõ cái con XÍch thố hàng khủng mà THáo biếu Vũ là trc ai cưới nhỉ ? ;));));))

- Bác TRần rất là cao tay . ĐOạn Vũ đang dọa Sách ở chap trc . Sang chap sau thấy Sách té rồi . Để xây dựng tình tiết cho hợp lý bác ý chơi đòn này thật cao thủ . :D:D:D Chứ lúc đó vẽ thêm đấu võ hay quân cứu viện hay xxx gì đó chưa chắc đã hợp lý . Để quả kết cấu truyện mở thế này về sau còn chém gió nữa ;));));))

- Bác Trần bảo địhn cho truyện kết thúc lúc diệt Lã Bố . Vậy thì cốt truyện theo mình sẽ hoàn toàn khác . Nhân vật trung tâm sẽ là Lã Bố hoặc ĐIêu THuyền ... chứ cốt truyện như hiện nay mà dừng khi anh Chiến thần về thế giới bên kia thì ... lắm =))=))=))

- Cái thế trận hình còn rùa , giáp dày , lá chắn to , dáo dài xem mấy phim thời Hi Lạp , La Mã cũng thấy còn được dùng để công thành nữa cơ .Bọn lính cho cái xe công thành có khúc gỗ vaò giữa rồi áp sáp cổn thành . RỒi 1, 2, 3 dzô =))=))=)) . Phá mấy trận này phải tập luyện kĩ lắm k phải dễ ăn đâu . Xem chap sau bác Trần thể hiện ra sao ?

- Có lẽ lần oánh Tháo do Sách tự ý chơi trội chăng khỏi bàn bạc với Du đệ . Đây là điều DU lo nhất .Vì sách tuổi trẻ ngông cuồng quá . Trời xanh còn chả sợ tưởng ta đây hàng khủng rồi . GIờ gặp Vũ mới biết ngoài trời này ra còn có trời khác :-":-":-" . Chắc theo DU là muốn cho anh Hoàng TỔ đi trứoc đã tốt nhất là xơi miếng Giang hạ đã . Từ từ rồi tính tiếp chăng ? ;;);;);;)
 
Chỉnh sửa cuối:
-
- K rõ cái con XÍch thố hàng khủng mà THáo biếu Vũ là trc ai cưới nhỉ ? ;));));))
- Bác TRần rất là cao tay . ĐOạn Vũ đang dọa Sách ở chap trc . Sang chap sau thấy Sách té rồi . Để xây dựng tình tiết cho hợp lý bác ý chơi đòn này thật cao thủ . :D:D:D Chứ lúc đó vẽ thêm đấu võ hay quân cứu viện hay xxx gì đó chưa chắc đã hợp lý . Để quả kết cấu truyện mở thế này về sau còn chém gió nữa ;));));))
- Có lẽ lần oánh Tháo do Sách tự ý chơi trội chăng khỏi bàn bạc với Du đệ . Đây là điều DU lo nhất .Vì sách tuổi trẻ ngông cuồng quá . Trời xanh còn chả sợ tưởng ta đây hàng khủng rồi . GIờ gặp Vũ mới biết ngoài trời này ra còn có trời khác :-":-":-" . Chắc theo DU là muốn cho anh Hoàng TỔ đi trứoc đã tốt nhất là xơi miếng Giang hạ đã . Từ từ rồi tính tiếp chăng ? ;;);;);;)
Con XT ấy của anh Bố đấy. Hàng hiệu :|.
Đúng là qua chap 306 thì kết cục ko ai chết là kết cục hợp lý nhất :|
Cái ý số 3 của ông thì tui nghĩ là Sách hợp tác với Thống chứ Du kỹ tính quá, cho anh này ở nhà thủ :)).
@Đọc đến đoạn này thì tui thấy là trình Sách hơn Quyền lúc này nhiều. Quyền lo an dân, đi buôn là chính thôi :|.
 
Cái con XÍch Thố hồi Bố bị 5 tướng Tào vây ăn mấy ngọn giáo của bọn lính nhìn cảnh đó QUan Vũ rơi lệ =))=))=)).Có lẽ anh thương con ngựa hơn là thương CHiến thần =))=))=)) " RỒi một ngày lịch sử sẽ ghi lại sự ngu muội của huynh ấy " Trương Phi . " " Rồi một ngày nhân vật Quan Vũ trong lịch sử sẽ khiên người đời ngưỡng mộ và sự thần thánh đó sẽ trường tồn mãi mãi " Lưu Bị

CÓ lẽ nào sau trận ra quân k bàn bạc với DU đệ của Sách bị thất bại thảm hại , về đến bờ sông Trường Giang , Sách rút gươm tự vẫn chăng =))=))=))

ANh QUyền có cái slogan thật là ấn tượng " SỞ trừong của tại hạ là làm cho đồng vốn gia tăng giá trị " =))=))=)) .Mấy cụ tư bản chắc phải học anh QUyền xây dựng slogan nhiều :)):)):))

Viết nhiều quên mất điều quan trọng là ; Thank Haan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 
- Bác Trần bảo địhn cho truyện kết thúc lúc diệt Lã Bố . Vậy thì cốt truyện theo mình sẽ hoàn toàn khác . Nhân vật trung tâm sẽ là Lã Bố hoặc ĐIêu THuyền ... chứ cốt truyện như hiện nay mà dừng khi anh Chiến thần về thế giới bên kia thì ... lắm

Thực ra tớ cảm thấy HP phần 1 thực sự đã kết thúc sau cái chết của chiến thần. Các nhân vật trug tâm của phần 1 là Hỏa, Ý, Tiểu Mạnh, Ôn Hầu đều được Bác Mưu xây dựng rất cẩn thận và hầu như còn khác 100% so với TQDN.

Các nhân vật về sau tuy có được thêm thắt nhiều nhưng so với TQ của cụ La không thể có sự khác biệt sâu sắc như dàn nhân vật từ phần 1.

P/s: Thanks Haan !
 
Thực ra tớ cảm thấy HP phần 1 thực sự đã kết thúc sau cái chết của chiến thần. Các nhân vật trug tâm của phần 1 là Hỏa, Ý, Tiểu Mạnh, Ôn Hầu đều được Bác Mưu xây dựng rất cẩn thận và hầu như còn khác 100% so với TQDN.

Các nhân vật về sau tuy có được thêm thắt nhiều nhưng so với TQ của cụ La không thể có sự khác biệt sâu sắc như dàn nhân vật từ phần 1.

P/s: Thanks Haan !

Chuẩn bị có đó, coi vậy chứ lão chăm chút cho Viên Phương kĩ hơn Tôn Sách nhiều ;))
Cái thế trận hình còn rùa , giáp dày , lá chắn to , dáo dài xem mấy phim thời Hi Lạp , La Mã cũng thấy còn được dùng để công thành nữa cơ .Bọn lính cho cái xe công thành có khúc gỗ vaò giữa rồi áp sáp cổn thành . RỒi 1, 2, 3 dzô . Phá mấy trận này phải tập luyện kĩ lắm k phải dễ ăn đâu . Xem chap sau bác Trần thể hiện ra sao ?
uhm coi phim 300 thấy trận hình vuông này ngon ghê :x Trong Đại Chiến Xích Bích cũng có, nhưng chả hay gì :( Lấy dùi khoan vào là lủng đội hình hết ráo :( Mà lính của Tào Tháo đó giờ có bày trận kiểu này đâu, nay mà lại imba thế ............
Cho em hỏi, Trương Liêu hẹn gặp Sách ở Hợp Phì, chắc chờ tới qua Xích Bích, Tôn Quyền công vào Hợp Phì mới gặp lại phải hok mọi người =.=
 
Chuẩn bị có đó, coi vậy chứ lão chăm chút cho Viên Phương kĩ hơn Tôn Sách nhiều ;))

uhm coi phim 300 thấy trận hình vuông này ngon ghê :x Trong Đại Chiến Xích Bích cũng có, nhưng chả hay gì :( Lấy dùi khoan vào là lủng đội hình hết ráo :( Mà lính của Tào Tháo đó giờ có bày trận kiểu này đâu, nay mà lại imba thế ............
Cho em hỏi, Trương Liêu hẹn gặp Sách ở Hợp Phì, chắc chờ tới qua Xích Bích, Tôn Quyền công vào Hợp Phì mới gặp lại phải hok mọi người =.=

Lần sau gặp lại thì Trương Liêu đã già lắm rồi và lúc đó Tôn Sách mộ đã xanh cỏ từ lâu. Cái trân pháp kia phải phá = máy bắn đá hoặc dụng trận pháp mũi dùi để phá vì trận pháp của Trương Liêu có nhược điểm nặng về phòng thủ vì vậy khả năng di chuyển cực bị hạn chế và chậm chạp.
 
Sao ko làm trận mũi dùi tập trung đánh vào 1 điểm nhỉ, hở 1 điểm là vỡ trận ngay. Thêm nữa những người như Thái Sử Từ 1 mình có thể đấu được vạn quân, tên bắn như mưa còn chẳng đứt cọng tóc mà 3 cái khiên xếp lại với mấy mũi giáo chĩa ra mà ko phá được à, ảo quá;))

P/s: hehe post xong mới biết trùng ý với bác Lieunhuocphong
 
- LIma cũng làm kiểu này chứ nghe hắn bảo ta đây có biết Tiếng Khựa đâu
cũng chưa chắc, Lima còn biết cả Kinh Thi, trình lão này ko vừa đâu
 
Sao ko làm trận mũi dùi tập trung đánh vào 1 điểm nhỉ, hở 1 điểm là vỡ trận ngay. Thêm nữa những người như Thái Sử Từ 1 mình có thể đấu được vạn quân, tên bắn như mưa còn chẳng đứt cọng tóc mà 3 cái khiên xếp lại với mấy mũi giáo chĩa ra mà ko phá được à, ảo quá;))

P/s: hehe post xong mới biết trùng ý với bác Lieunhuocphong

Thấy cả chục mũi dáo bao nhiều thằng nó a lô xô vào cùng 1 lúc nên chắc khó phá lắm :):):). Cái phim XÍch bích hình như nó có mấy cha cưỡi ngựa dùng dây căng ngang xô ngã hàng giáp chắn đầu đẻ phá có phải k nhỉ ? Chả nhớ nữa ;;);;);;)
 
Back
Top