babu_redspin
Youtube Master Race
- 25/5/09
- 1
- 0
Câu chuyện này xảy ra cách đây 1 năm lúc em học lớp 10, em củng đi học 1 cách bt tàn tàn nhu cap 2 ngoại hinh cao 1m65 + 70 kg
từ lúc cap 1 đến cấp 2 em chỉ bít học và chưa bít iu là gì hết . Nhưng đến 1 hôm đẹp trời kia trên đường đi học về lòng em đã "bồn chồn,lo lắng" ko yên đc vì đã gặp đc 1 em đúng mẩu mình hằng mơ ước . Sau 1 hồi đúng lau sạch nước vải ở trên miệng :P thì em moi tỉnh hồn lại thì nàng đã đi mất rồi. Em về nhà mà lòng chỉ mún ngày mai đến thật nhanh 
Hôm sau , em đã dùng hết cái đc gọi là " quan hệ bạn bè " của mình để tìm kiếm em sau 1h vat vả nhờ vả thì em bít đc em nó học lớp B1 em liền 3 chân 4 cẵng chạy tới tìm em và tỏ tình
mai sao em nó chưa có người iu và đã nhận lời em
có rất nhiều chi tiết xảy ra trong 1 tháng tiếp sau đó ( mà thôi để lan sau em kể các chi tiết đó rỏ hơn ) và lúc này thì chỉ còn 2,3 ngày nửa là đến ngày noel em còn nhớ như in cái ngay định mệnh ấy
. Em thật sự shock khi nghe đc tui bạn cùng lớp em bảo với em là bố của em ấy đã mất vì bệnh tim :( :( em thật sự rat shock em liền nhắn tin hỏi em và an ủi em ấy , ngờ đâu cuộc sống trớ trêu em nhắn tin lại nói với em là " em chỉ là kẻ luôn mang phiền phức, bất hạnh và đau khổ đến cho những người xung quanh mình... đại loại là những lời ko mún ai quan tâm đến nửa
tin cuối cùng em nhận đc từ em " chúng ta chia tay B nhá "
xong rui em ko nhận đc bất cứ thứ gì từ em nửa trong vòng 1 tuấn đó em như 1 thằng điên mọi thứ xung quanh em gấn như là đứng lại còn về phần em ấy thì em ấy đã ko đi học đúng 2 tuần 12h14'53s và từ lúc đó đến bây h em đã đúng ngày hôm qua ngày 1/4 em nó nhắn tin và hỏi thăm em :-* :-* em vui đến mức ko bít là mình có mơ ko em chợt nhận ra dey la ngày 1/4
và hôm nay em ấy lại nhắn tin đến và nói là " B tui vẩn đợi bạn , còn về phần bạn thì sao " và em đã không trả lời em nó và bắt đầu suy nghỉ đến h và quyết định viết lên đây để các anh chi góp ý giùm em em rất cần các ý kiến của anh chị gấp ạ :):)
từ lúc cap 1 đến cấp 2 em chỉ bít học và chưa bít iu là gì hết . Nhưng đến 1 hôm đẹp trời kia trên đường đi học về lòng em đã "bồn chồn,lo lắng" ko yên đc vì đã gặp đc 1 em đúng mẩu mình hằng mơ ước . Sau 1 hồi đúng lau sạch nước vải ở trên miệng :P thì em moi tỉnh hồn lại thì nàng đã đi mất rồi. Em về nhà mà lòng chỉ mún ngày mai đến thật nhanh 
Hôm sau , em đã dùng hết cái đc gọi là " quan hệ bạn bè " của mình để tìm kiếm em sau 1h vat vả nhờ vả thì em bít đc em nó học lớp B1 em liền 3 chân 4 cẵng chạy tới tìm em và tỏ tình
mai sao em nó chưa có người iu và đã nhận lời em
có rất nhiều chi tiết xảy ra trong 1 tháng tiếp sau đó ( mà thôi để lan sau em kể các chi tiết đó rỏ hơn ) và lúc này thì chỉ còn 2,3 ngày nửa là đến ngày noel em còn nhớ như in cái ngay định mệnh ấy
. Em thật sự shock khi nghe đc tui bạn cùng lớp em bảo với em là bố của em ấy đã mất vì bệnh tim :( :( em thật sự rat shock em liền nhắn tin hỏi em và an ủi em ấy , ngờ đâu cuộc sống trớ trêu em nhắn tin lại nói với em là " em chỉ là kẻ luôn mang phiền phức, bất hạnh và đau khổ đến cho những người xung quanh mình... đại loại là những lời ko mún ai quan tâm đến nửa
tin cuối cùng em nhận đc từ em " chúng ta chia tay B nhá "
xong rui em ko nhận đc bất cứ thứ gì từ em nửa trong vòng 1 tuấn đó em như 1 thằng điên mọi thứ xung quanh em gấn như là đứng lại còn về phần em ấy thì em ấy đã ko đi học đúng 2 tuần 12h14'53s và từ lúc đó đến bây h em đã đúng ngày hôm qua ngày 1/4 em nó nhắn tin và hỏi thăm em :-* :-* em vui đến mức ko bít là mình có mơ ko em chợt nhận ra dey la ngày 1/4
và hôm nay em ấy lại nhắn tin đến và nói là " B tui vẩn đợi bạn , còn về phần bạn thì sao " và em đã không trả lời em nó và bắt đầu suy nghỉ đến h và quyết định viết lên đây để các anh chi góp ý giùm em em rất cần các ý kiến của anh chị gấp ạ :):)


nhưng thôi kệ, nàng đã chủ động liên lạc lại thì sao mình nỡ từ chối, hị hị
còn trẻ, cứ tới bến đê 
tâm hồn ngây ngô trong sáng 
