Mount & Blade v.6 - Warband inc.

Status
Không mở trả lời sau này.
bọn tướng lên làm Lord dám nó phản lắm
có mấy thằng mới lên đã đòi đấu đá với mình rồi :|

mà ko ai biết cách lấy lại đất đã cho tụi nó à
 
Mà cho tướng lên làm marshal có cái rất hài, ví dụ có 2 thằng A và B, cho thằng A làm marshal thì nó tăng điểm relation của thằng A, rồi lại cho thằng B làm marshal thì nó lại tăng điểm relation của thằng B, cứ làm đi làm lại là điểm relation của cả 2 thằng lên 100:))
 
còn lâu
chúng nó ko ưa nhau mà đưa thằng này lên thì sẽ giảm điểm của mình với thằng kia`
 
Bựa thật, sau khi điểm relation của 1 thằng lên 100 rồi, sau đó lại cho thằng đó thêm 1 cái thành nữa vậy mà điểm relation giảm xuống còn 98, chẳng lẽ nó không thích thành:-o

Mà cái nv Resolve Dispute yêu càu mình hòa giải 2 tướng thì làm cách nào vậy, không có câu thoại nào mới cả, mà hình như nó bị lỗi hay sao ý, nó cứ thông báo thiếu câu thoại:(
 
Chưa làm nv đó, nhưng theo bản cũ thì phải bỏ ra 1 mớ tiền token để 2 thằng tướng nhận lời làm hòa, có thể dùng skill Persuasion để giảm tiền token.
 
Nhưng khi tớ gặp bọn tướng thì nó không thêm câu thoại nào, ngoài ra xuất hiện 1 đống thông báo màu đỏ về cái gì đó ERROR.
 
bản này morale lên khó mà xuống cũng khó, chắc vì áp dụng feature morale trong battle nên nó làm kỹ hơn nhiều. Tăng thì cứ mua rượu, đồ nhắm đa chủng loại vào là lính nó vui liền.

mình thấy tụi nó toàn thua chứ đâu có đấu lại swadian =/

morale bản này mà xuống khó nói chung bản này làm tớ thất vọng với cái hệ thông morale stupid :-w,đi war ko thấy tăng morale toàn thấy giảm hoặc đứng yên<<bó tay với cái này,đánh nhìu trận thì morale bị trừ càng nhìu -__-",nếu đánh solo thì chẳng bao lâu sẽ chả có thèng lính nào đi theo mình,nên muốn đánh là phải đợi 2 thèng kia nó bem nhau rồi mình nhào vô phụ để có điểm tthuong73 bù vào điểm trừ thì morale mới ko bị giảm -__-.Đã thế gặp bọn tường quân ngu xuẩn nó bắt mình đi theo mà chả làm gì ngoài việc chạy lòng vòng raid mấy cài làng mà mãi ko tha cho mình >< :-w mịa nóa ><

tui đã có vợ nhưng mà cũng chả được khỉ khô gì tốn tiền thêm ><nhìn em ý mà ko là được gì coàn ức chế thêm :-w,sao nó ko có cái ... để sinh con rùi cho thèng con mình nối dõi sự nghiệp nhỉ ><
 
cua về thì dc cái gọi là gia tăng quan hệ giữa 2 gia đình
nhưng cưa trộm thì hình như chả dc gì =))

cưới vợ gia đình nào to to có tiếng tăm là mình lập quốc đc công nhận đấy:D
 
-Trò này chơi lan qua Hamachi hay wippien đc k nhỉ ??
đc thì anh em làm cái chơi đi :D :D
 
Móa mình bỏ công sức ra đánh chiếm cái Town, thế mà xin thằng vua nó *** cho, nó lấy làm của riêng luôn, tức quá chửi nó xong giữ town lập king dom mới luôn.

Làm cách nào cho mấy thằng tướng của mình lên làm lord vậy ? có mỗi 1 mình chạy tới lui giữ Town và Village mệt quá, gặp lúc tụi nó kéo mấy trăm thằng thì chỉ biết trốn trong Town trùm mền @@
Làm sao để dụ bọn lord ở king dom khác theo mình nữa ?
 
tướng của mình(mấy thèng mình đem theo) ko cho làm lord được.Cơ bản là cố làm sao tăng quan hệ với bọn lord nhìu lên,thông qua làm Q hoặc lúc đánh nhau mà thắng nó thì thả nó đi từ từ khi quan hê tầm 30+ thì lúc bem thèng lord đó mà bắt được nó thì giữ lại rồi vô bảng P nói chuyện với nó dụ nó theo mình(nhớ cho nó cái làng hoặc thành
*chú ý: cài này là ở những bản trước theo cách này,còn warband thì tớ ko chắc 100% là nó làm theo cách này hay ko đâu :D :D
 
katocrazy ơi tui đến đoạn cưa gái rồi làm gì nữa ! Tan feast rồi nó về thành > mình đến thăm sau đó thì không thấy gì nữa =))
 
đừng đến thăm nó làm gì cho mắc công, tham gia cái tournament ở cái town đó xong,vào feast gặp mấy con lady xong khen con nào mà mình thích 1 câu(đừng kua mấy con wife của mấy đứa kia nhá ko được gì đâu ah :))) nếu tăng quan hệ là được,xong rồi cứ đi train bình thường,khi nào nó muốn gặp mình thì nó gửi thư thui ah,nhớ đi lòng vòng mấy cái tavern học mấy bài thơ nhá
 
Làm cách nào cho mấy thằng tướng của mình lên làm lord vậy ? có mỗi 1 mình chạy tới lui giữ Town và Village mệt quá, gặp lúc tụi nó kéo mấy trăm thằng thì chỉ biết trốn trong Town trùm mền @@
Làm sao để dụ bọn lord ở king dom khác theo mình nữa ?

Muốn tướng làm lord thì nói chuyện với nó, chọn I'd like to ask you something rồi chọn cái dưới cùng ý. Còn muốn dụ lord khác thì hỏi xem nó cảm thấy thế nào về thằng vua, nếu nó không trung thành thì sẽ xuất hiện dòng hội thoại dụ nó theo mình.
 
có ai biết mấy bài nhạc hoành trang ko,loại nhạc dành cho những khúc war hoành tráng ý,tính kiếm vài bài về mở lên nghe lúc xông pha trận mạc :)) :))
 
morale bản này mà xuống khó nói chung bản này làm tớ thất vọng với cái hệ thông morale stupid :-w,đi war ko thấy tăng morale toàn thấy giảm hoặc đứng yên<<bó tay với cái này,đánh nhìu trận thì morale bị trừ càng nhìu -__-",nếu đánh solo thì chẳng bao lâu sẽ chả có thèng lính nào đi theo mình,nên muốn đánh là phải đợi 2 thèng kia nó bem nhau rồi mình nhào vô phụ để có điểm tthuong73 bù vào điểm trừ thì morale mới ko bị giảm -__-.Đã thế gặp bọn tường quân ngu xuẩn nó bắt mình đi theo mà chả làm gì ngoài việc chạy lòng vòng raid mấy cài làng mà mãi ko tha cho mình >< :-w mịa nóa ><

tui đã có vợ nhưng mà cũng chả được khỉ khô gì tốn tiền thêm ><nhìn em ý mà ko là được gì coàn ức chế thêm :-w,sao nó ko có cái ... để sinh con rùi cho thèng con mình nối dõi sự nghiệp nhỉ ><

Có gì mà stupid, tui vẫn tăng đều, miễn là xông pha tuyến đầu đừng lẩn quẩn quá lâu ở giữa lính mình, và quan trọng nhất đừng lấy lính cùng faction đối địch mà đánh nó. Ví dụ tuyển lính Rhodok đem phang bọn Rhodok thì chỉ số morale đạt mức ................ -5x thì đừng hỏi =)).
 
<<full ky swandia mà,đánh với bọn kia bị trừ đều đều,với lại tui toàn nhao lênh đánh mà có đứng chỉ huy ko đâu,vẫn bị trừ bó tay
 
Tớ gặp con gf 5 6 lần gì rồi mà chả có động tĩnh ! :(( .
 
khi nào quan hệ tầm 20 thì hỏi cưới nóa,đúng hơn là hết thơ để đọc cho nó nghe thì hỏi cưới là được :D
 
tui thì morale tăng ầm ầm, cũng full kỵ Swadia, morale tầm 70+ ko ah, h bỏ hết lính vô town, trang bị đồ cho 7 thằng tướng rồi đi chém bọ sea raider, bọn tướng lên lv ào ào :)) 7 thằng này trong party ko cự nhau mà còn khen lẫn nhau nữa :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top