Ôn Nhật Lương- Seri Võ Thần - Võ Thần Màu...

Status
Không mở trả lời sau này.
Oh. hoạt động lại rồi ah :d. Mong mỏi quá đi mất ;))
 
Lưu ý 1 số anh em có máy tại nhà không vào được.
các bạn vào tools ---> clear recent history chọn lại.
Là vào được :D
 
Chap 16 bác cho phần phụ đề kiểu gì. Tìm mãi mới thấy được Font, xong lại thành ra thiếu!
Cho lại đi bác.. :x
 
Lưu ý 1 số anh em có máy tại nhà không vào được.
các bạn vào tools ---> clear recent history chọn lại.
Là vào được :D
Thao tác này y như là xóa hết dấu tích web đen trong máy ấy nhỉ =))
Tuần trước nbx Trẻ chả ra truyện ji , chán ghê =((
 
Ơ. thế để topic chìm vào quên lãng à:(
 
Chẹp, không ai thảo luận về tập 60 hết à :|,mình thấy tập này nội dung có một số lý giải chủ quan của tác giả khá thú vị đấy chứ
 
khắc báo nỗ lực
cự sa chơi bời
võ nam đú
...............
:D:D:D
 
Cho hỏi Hoàng cực kinh thế là gì vậy,nó là cỗ máy phân tích ,luyện tập cho cự sa mà sao tên cũng giống chiêu thức võ công quá vậy:(
 
Thì cũng như võ thần đại địa , cái ji cũng dán mác hải hổ cho oai : Hải Hổ thành , Hải hổ chiến vân , hải hổ bạo phá quyền . Thiên vương lam quốc cũng dán Hoàng cực vào : Hoàng cực bất tử thân , hoàng cực kinh thế ( chiêu của Sát Á gọt người như gọt táo đó ) . Tập mới này thấy 2 bạn cự sa và BVN đú vãi , còn đeo khuyên ở ti nữa :)) . Mà khí kình của Khắc Báo nhìn như con đười ưới ghê gớm quá , mình còn phải sợ nữa là Cự Sa =))
 
2pic chìm vào quên lãng.....
Em Linh Linh để tóc xoan ngon thật đấy =))
 
Không ai còn hứng thú với Võ thần nữahay sao thế này :|
Mình thích Linh Linh tóc duỗi hơn :D, ảo cho mìnhh ỏi là sau này Linh Linh có thích Võ Nam thật ko? và Hải Đồng,mối tình của Hải Đồng với Nam trắng sau này thế nào?
 
Fan võ thần giờ chuyển nhà sang comicvn hết rồi, ở đây vắng là phải.
 
cám ơn nhen, tryte65n hay lắm. đã rep+
 
Hic , vắng ghê gớm :( . Hôm qua mới xem tập 61 , đúng y như có bác nói : trước trận chiến thằng nào cắm mặt vào tu luyện thì thể nào cũng thua thảm hại . Trước là Đại Đao , Thiết Mã , bây giờ là anh Khắc Báo . Nhìn thì trông hoàng tráng thế nhưng bị Cự Sa oánh cho tơi tả =(( . Bây giờ cả bộ chỉ thích mỗi Hải Đồng , nhìn ngày càng mặn mà , còn em Linh thì nhiều chỗ vẽ như ngố ấy :(
 
Mình đọc ngang võ thần từ trận Cuồng Phong đấu Võ Nam. Trong truyện mình thích nhân vật Khắc Báo, nhưng trận Cự Sa-Khắc Báo thấy thảm quá, mấy bác nào đọc trước xem Khác Báo có die ko vậy :(
 
Mình đọc ngang võ thần từ trận Cuồng Phong đấu Võ Nam. Trong truyện mình thích nhân vật Khắc Báo, nhưng trận Cự Sa-Khắc Báo thấy thảm quá, mấy bác nào đọc trước xem Khác Báo có die ko vậy :(

Trong trận này Khắc Báo bị hiếp như con, còn bị Cự Sa cướp thiên nhãn đạt được 92 trùng thiên thì phải mạnh hơn cả Võ Nam, sau đó Cự Sa đập Võ Nam, chấp cả đại địa, Lôi Áo và SAT xuống đại địa hợp lực với VN và KB cũng ko ăn được CS, cuối cùng cả đại địa hợp sức truyền công vào người KB để KB solo với CS thì mới ăn được :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top