Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Trong hoàn cảnh ấy, Komugi ở sau lưng nó, tự tin 1 nhát cắt cổ Gon ko kịp hó hé gì sao ko làm luôn rồi rinh Komugi đi, việc gì lại run rẩy vl ra :-j
Không chắc thì không làm, nó có dám chắc cú đó nó giết Gon rồi bọn Knuckle không giết Komugi không? Tình huống xấu nhất không phải là Komugi chết cũng không phải việc Pitou để Komugi chết rồi bị King giết mà chính là việc Komugi chết sẽ làm King biến đổi sâu sắc nội tâm có thể dẫn đến trạng thái từ bỏ mộng làm bá chủ thế giới.

Cái đơn giản này mà không hiểu, cứ suy luận vớ va vớ vẩn bảo Pitou sợ Gon là bậy. Đúng là nó sợ thật, nhưng nó sợ không biết phải làm gì vào l1uc đó, nửa muốn giết nửa thì tự ngăn mình lại, và kẻ nó sợ chính là "đứa trẻ" đang phát triển là King kia kìa.

kết quả sau cùng Pufu vẫn thua, hay lại bảo thua vì cái clone nó yếu, thật ra có full kết quả cũng thế 1 khi ko thể nhìn thấy Killua làm gì :-"

Chắng liên quan cái cóc khô gì cả. Cái vòng tròn "viên" của Killua đã trả lời cho tất cả rồi: "mày vào đây thì mày ăn đòn, còn mày ở ngoài thì bình an". Tức là nếu Pufu nó ko vào thì nó chẳng bị sứt mẻ cái gì, và Killua cũng chỉ tấn công để phòng vệ, không có ý hạ gục đối phương hay đuổi cùng giết tận.

Tóm lại, đây không phải là 1 cuộc quyết đấu, chỉ là 1 trò cút bắt giữa 2 thằng, chẳng có gì chứng minh được Pufu sẽ thua Killua khi nó còn có mấy skill khác nữa, còn speed th2i đã rõ ràng là nó thua nên ko bàn tới. Chưa kể rằng những thằng nhanh thì chưa chắc đã mạnh, khoa học đã chứng minh nhanh = nhẹ = yếu, những thằng mạnh khoẻ lại là những thằng lề mề trọng lượng cao =))
 
Đùa à? Có đánh nhau quái đâu mà thua với không thua? Pufu cho dù cú đó không bắt được Killua thì thằng Killua nó cũng chẳng làm gì nó cả. Thắng thua liên quan gì ở đây?

Trò niệm của con báo lại khác, đấy là nó ép Morau vào không gian niệm của nó nơi có rule có lợi cho nó vì nó tự tin không ai nhanh bằng nó, % thắng của nó xem như gần 100%, đùa, nhanh hơn đạn thì ai mà dí kịp. Nếu trận đó Morau thua thì chỉ thua vì bị ép rơi vào tình thế bất lợi, do yếu tố khách quan chứ không phải thua do năng lực chiến đấu. Công bằng mà nói trong trò chơi đó nó ko có quyền chạm vào đối phương vì thế nó sẽ thua nên nó là người bị dí chứ ko phải người dí, xét hoàn cảnh đã thấy nó ngu rồi, và bằng chứng chính là nó thua vì quá ngu =))

So sánh hay vãi ra.

1 thằng bảo không bắt kịp tốc độ thì thua không bàn cãi.
Tôi nói thằng Marau không có tuổi theo kịp tốc độ con báo mà nó vẫn thắng
Còn ông? Ông lảm nhảm cái gì thế?
 
^
lúc đấy làm gì đã xuất hiện Knuckle :-j nói gì thì nói Pitou thua tâm lý Gon là cái hiển nhiên, cố gắng vặn vẹo lý do lý trấu gì thế

còn thằng Pufu, đồng ý là nó ko tiến vào thì bình an. Nhưng thử cho Pufu vẽ vòng rồi thách Killua xem, Kill nó vung tay cho bẹp mặt ấy. Chẳng qua Killua ko muốn chủ động tấn công để bảo vệ Komugi
 
1 thằng bảo không bắt kịp tốc độ thì thua không bàn cãi.
Tôi nói thằng Marau không có tuổi theo kịp tốc độ con báo mà nó vẫn thắng
Còn ông? Ông lảm nhảm cái gì thế?

Ông M4 tưởng ông đồng ý kiến với sky chocobo nên mới nói vậy , hóa ra là bác ấy ko đọc kĩ :))
 
Thật ra 2 hoàn cảnh nó ko giống nhau. 1 bên là tốc độ ra đòn, 1 bên là cút bắt. Tốc độ nhanh của Killua nguy hiểm 1 phần ở tuyệt kĩ ám sát gia truyền mà Killua thể hiện ờ đầu truyện
 
1 thằng bảo không bắt kịp tốc độ thì thua không bàn cãi.
Tôi nói thằng Marau không có tuổi theo kịp tốc độ con báo mà nó vẫn thắng
Còn ông? Ông lảm nhảm cái gì thế?

Lảm nhảm cái gì thế này?

Câu 1: "Không bắt kịp tốc độ thì thua không bàn cãi"
Câu 2: "Thế thằng Marau chết trong không gian của con báo từ đời nào rồi chứ sống tới giờ à"

Thế Morau thắng bằng tốc độ à?

À tôi hiểu rồi, hoá ra là khả năng trình bày của cậu có vấn đề, thay vì bỏ câu đầu vào tag quote thì cậu để nguyên khiến người ta hiểu thành cái ý cậu nói. Mai mốt ra đường phải trình bày cái gì cái nấy cho nó rõ ràng, cuộc sống ở ngoài phức tạp lắm, nhiều khi hiểu lầm cũng làm đổ máu đấy. Cái này là góp ý thật.

Đúng là có vấn đề.

Hoang tưởng vl thế sao chưa vào trại đi =\
Kiến Chimera ko phải là vô đối, Gon chưa tập luyện với Biscuit khí đã xấp xỉ 22k, Yupi lúc break in, Knuckle ước tính khí 80K, cũng chỉ gấp 4 lần Gon. Chưa kể Pitou, Pufu ko phải là Yupi
------------
Cả đàn cứ việc xông lên, tao là tao ko ngán đâu =\
Ở chapter 211 Knuckle có nói khí của Gon là 21500. Lúc vào trận Knuckle nó ước tính khí của Yupi gấp ít nhất là 10 lần Morau. Mà khí của Morau là bao nhiêu thì không rõ. Làm ơn show chứng cớ Yupi gấp 4 Gon.
 
Vừa làm xong 6 trận Hon thì vào bàn tán ầm lên.Để đọc xem đã nào:">
 
Có data cụ thể Yupi khí xấp xỉ 80k
 
^
lúc đấy làm gì đã xuất hiện Knuckle :-j nói gì thì nói Pitou thua tâm lý Gon là cái hiển nhiên, cố gắng vặn vẹo lý do lý trấu gì thế

Lại càng chẳng liên quan. Thua tâm lý là thua trong chiến đấu à? Thử hỏi 1 thằng bác học xỉa đểu 1 thằng cục súc được, dồn thằng cục súc vào thế kẹt được nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thằng bác học đánh lộn thắng được thằng kia à? Đâu ra cái thói thua tâm lý rồi quy vào thua trong đánh nhau vậy?

Sợ thì có sợ nhưng đếch phải vì sợ thằng Gon.
Không dám giết Gon cũng đếch phải vì sợ thua Gon.
Chung quy đều vì nó lo cho King, còn thằng Gon chẳng là cái thá gì cả, chẳng qua là nó chưa dám giết vì đang phân vân đủ đường :-j

Có data cụ thể Yupi khí xấp xỉ 80k

Thì show ra đây. Quên nữa, số hiển thị cuối cùng trên mặt con PotClean là số gì? Số cụ thể của mức khí mà người dính đòn hay sao? Nếu đúng thế thật thì mời đọc trang 7 của Chapter 289.

Vừa làm xong 6 trận Hon thì vào bàn tán ầm lên.Để đọc xem đã nào:">

Win 7 ko chơi đc HoN :|
 
Lảm nhảm cái gì thế này?

Câu 1: "Không bắt kịp tốc độ thì thua không bàn cãi"
Câu 2: "Thế thằng Marau chết trong không gian của con báo từ đời nào rồi chứ sống tới giờ à"

Thế Morau thắng bằng tốc độ à?

À tôi hiểu rồi, hoá ra là khả năng trình bày của cậu có vấn đề, thay vì bỏ câu đầu vào tag quote thì cậu để nguyên khiến người ta hiểu thành cái ý cậu nói. Mai mốt ra đường phải trình bày cái gì cái nấy cho nó rõ ràng, cuộc sống ở ngoài phức tạp lắm, nhiều khi hiểu lầm cũng làm đổ máu đấy. Cái này là góp ý thật.

Đúng là có vấn đề.
Mắt đui cũng phải thấy cái emotion chứ nhỉ? Và nếu 2 ý liền nhau thì cách câu xuống hàng làm gì?
Đọc hiểu có vấn đề thì nhận đi cho tiến bộ. Lảm nhảm !
Lanh chanh nhưng mà nói chuyện thì kệch cỡm, hỏi sao cái nick nó không bay mất giờ lại xài clone dạy mình làm thế nào cho không đổ máu, sợ thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mắt đui cũng phải thấy cái emotion chứ nhỉ? Và nếu 2 ý liền nhau thì cách câu xuống hàng làm gì?
Đọc hiểu có vấn đề thì nhận đi cho tiến bộ. Lảm nhảm !
Lanh chanh nhưng mà nói chuyện thì kệch cỡm, hỏi sao cái nick nó không bay mất giờ lại xài clone dạy mình làm thế nào cho không đổ máu, sợ thật.

Cái ngu thứ nhất: không xài quote còn trách người khác không hiểu.
Cái ngu thứ 2: nếu đã ko xài quote thì phải thêm dấu hỏi vào cuối câu.
Cái ngu thứ 3: nick này không phải và chưa bao giờ là clone. Chỉ có những thằng ngu mới không biết đến cái nick này mà phán là clone. Clone thế đ éo nào mà avatar với sign chình ình ra như thế :-j
Cái ngu thứ 4: đã ngu nhưng còn ngoan cố không chịu nhận khả năng của mình giới hạn.

Cứ thử mang cái cách quote ko cho vào tag đó đi khắp diễn đàn xem mấy thằng nó chửi cho về cái sự ngu dốt nhưng không biết sửa chữa đó :-"
 
Mắt đui cũng phải thấy cái emotion chứ nhỉ? Và nếu 2 ý liền nhau thì cách câu xuống hàng làm gì?
Đọc hiểu có vấn đề thì nhận đi cho tiến bộ. Lảm nhảm !
Lanh chanh nhưng mà nói chuyện thì kệch cỡm, hỏi sao cái nick nó không bay mất giờ lại xài clone dạy mình làm thế nào cho không đổ máu, sợ thật.

Nói chả phải chê chứ đúng là cách trình bày vấn đề của ông có vấn đề. Trước khi nói người ta có nhìn lại mình không vậy ;))
 
Nói ko phải ghê gớm chứ có nhiều người tầm nhìn rất hạn hẹp, chỉ ngoan cố bám vào câu chữ chứ ko bao giờ nhìn hoàn cảnh mà xem ý người ta đang nói gì :-?

Và thường là chữ "nhìn lại" cũng ko nằm trong từ điển của những người như thế :-"
 
Nói ko phải ghê gớm chứ có nhiều người tầm nhìn rất hạn hẹp, chỉ ngoan cố bám vào câu chữ chứ ko bao giờ nhìn hoàn cảnh mà xem ý người ta đang nói gì :-?

Và thường là chữ "nhìn lại" cũng ko nằm trong từ điển của những người như thế :-"

Nói ai thế bạn :-w
 
topic này chả ghét ai ngoài 1 thằng vô học và hay thị uy cái sự ngu dốt của mình.Cứ lâu lâu nó xuất hiện là Topic cãi nhau nhặng xị:-<Còn lại là mềnh thấy ai cũng bình thường tinh thần trao đổi là 9,vui vẻ là 10:">
 
Khi mà tôi viết 2 câu có xuống hàng tức là tôi viết 2 ý khác nhau.
Và ý câu thứ 2 nó khác biệt hoàn toàn với câu 1 vì thế cơ bản nó chẳng thể gây hiểu lầm. Bằng chứng là thằng Chocobo nhìn vào vẫn biết là tôi ý kiến nó.

Còn M4 chẳng qua khả năng đọc hiểu của nó chỉ tới thế, phát hiện ra bản thân lảm nhảm vô ích thì quê và quê thì phải giãy đành đạch lên cho bớt xấu hổ, thế thôi.
Và phát biểu 1 câu rất là hay, cứ cùng avatar với sign thì không phải clone ;;)
 
Khi mà tôi viết 2 câu có xuống hàng tức là tôi viết 2 ý khác nhau.
Và ý câu thứ 2 nó khác biệt hoàn toàn với câu 1 vì thế cơ bản nó chẳng thể gây hiểu lầm. Bằng chứng là thằng Chocobo nhìn vào vẫn biết là tôi ý kiến nó.

Còn M4 chẳng qua khả năng đọc hiểu của nó chỉ tới thế, phát hiện ra bản thân lảm nhảm vô ích thì quê và quê thì phải giãy đành đạch lên cho bớt xấu hổ, thế thôi.
Và phát biểu 1 câu rất là hay, cứ cùng avatar với sign thì không phải clone ;;)

Tag quote sinh ra để cho những thằng ngu dốt về vấn đề trình bày có công cụ để trình bày dễ hơn. Cũng như luật là sau dấu chấm là mở đầu câu mới mà thằng nào cứng đầu ngoan cố phán sau dấu phẩy thì là thằng ngu. Mang cái ý của mình ra áp đặt cho toàn bộ bắt tất cả phải theo cứ như là mày là tâm điểm của sự chú ý ấy. Thối vãi!

Cái nick này của tao, ở GVN không ít thằng biết nó chính là tao, điều đó đã đủ khẳng định nó ko là clone chưa? Có biết clone là cái gì chưa đã mà nói nghe mát thế? Nick này của tao chỉ xài khi nick kia ko xài được chứ xài song song và giả làm 2 người để tung hứng nhau à? Sao khả năng mày nó ngắn thế hả cái thằng đọc hiểu lẫn trình bày có vấn đề?

Mày mang thằng Chocobo ra thế thằng Locke mày bỏ đi đâu hở thằng não???
 
Chỉnh sửa cuối:
Chung quy đều vì nó lo cho King, còn thằng Gon chẳng là cái thá gì cả, chẳng qua là nó chưa dám giết vì đang phân vân đủ đường

nó phân vân là giết được Gon kô, nếu giết kô được thì sẽ có hậu quả lớn nên nó chưa ra tay, chớ thật ra nó rât muốn giết Gon vì sẽ là mối đe dọa đến king sao này và pitou cũng đoán được ra tay chưa chắc là hạ được Gon nên nó còn chần chờ. nếu giết được thì nó giết Gon đi điều khiển tinh thần cứu con tinh thế có khỏe kô.
 
Bắt đầu hung dữ rồi =))
Thế hỏi tao post bài đâu tiên là cho ai? Và nó có hiểu tao đang nói với nó không?
Chỉ đơn giản khi đó mày đang cãi nhau và vì mày tưởng có thằng không đúng ý mình thì mày lải nhải. Phát hiện ra mình bé cái nhầm thì sửng cồ lên lên trò hề =))

Còn chuyện clone. Mỗi thằng khi lên 4rum luôn phải có 1 cái nick chính _ tức là cái để người ta định danh. Tất cả các nick khác có để avatar với sign thế nào thì nó vẫn là clone trừ khi chính thằng chủ nick quyết định khai tử nick cũ. Bản thân mày cũng đổi tên từ American sang M4 thì mày phải hiểu cái này chứ nhí?
 
Bắt đầu hung dữ rồi =))
Thế hỏi tao post bài đâu tiên là cho ai? Và nó có hiểu tao đang nói với nó không?
Chỉ đơn giản khi đó mày đang cãi nhau và vì mày tưởng có thằng không đúng ý mình thì mày lải nhải. Phát hiện ra mình bé cái nhầm thì sửng cồ lên lên trò hề =))

Còn chuyện clone. Mỗi thằng khi lên 4rum luôn phải có 1 cái nick chính _ tức là cái để người ta định danh. Tất cả các nick khác có để avatar với sign thế nào thì nó vẫn là clone trừ khi chính thằng chủ nick quyết định khai tử nick cũ. Bản thân mày cũng đổi tên từ American sang M4 thì mày phải hiểu cái này chứ nhí?

Lỗi đầu tiên hẵng cứ ở mày trước đã, trình bày không rõ ràng khiến người ta hiểu nhầm thì đừng có biện minh làm gì cho mệt, dạy cho thì nên im mồm mà lắng nghe :))

Nếu không biết thì anh dạy cho nghe, nick cũ anh là American hồi nào thế? Show cái hình xem cái, còn nếu ko có thì google đi xem tao chửi biết bao nhiêu thằng dám phán nick cũ của M4 là American rồi :-/

Không biết lại cứ ra vẻ am tường cho người ta sợ, hoá ra lại lòi ra cái thiếu hiểu biết :))
 
Back
Top