Hội Những Người Dũng Cảm

Shuu_shirakawa

Fire in the hole!
Tham gia ngày
10/12/04
Bài viết
2,602
Reaction score
110
tình hình là thấy rất nhiều topic các bạn đề cập đến vấn đề yêu đơn phương hay tiếng sét ái tình hay cảm nắng vv......mà không dám thổ lộ nên bị khổ trong 1 thời gian khá dài

vì thế mình thử thành lập hội tam hoàng à nhầm hội những người dũng cảm này mục đích là để.....những ai tham gia vào hội này phải tuyên thệ là
khi cơ hội đến phải lập tức chộp lấy không được bỏ qua 1 cách uổng phí sau này hối hận cả đời :D

tức là bạn cảm thấy thích 1 ai đó thì hãy mạnh dạn mà làm quen sau đó lên đây post bài để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn khác
vì là hội những người dũng cảm mà :D

ai tham gia vào hội thì hãy trở nên bạo và mạnh dạn hơn nhé,chúc các bạn thành công
hehe
 
cho tớ xin 1 chân làm lâu la, theo các anh tài học hỏi ;))
 
Nói thiệt tớ lớn 20 tuổi rồi...
Gặp rất nhiều con gái, thích đấy chứ... Nhưng giờ không biết ai mới là người mình thích nhất để thổ lộ nữa :(... Gặp ai mình cũng thấy làm bạn gái mình được, muốn tìm hiểu... Chính vì thế có gan làm quen nhưng thổ lộ thì ko phải ko dám mà thấy ko chắc...

Vậy gia nhập hội được không, có gì share kinh nghiệm cho... Sự việc gần nhất là đi xem văn nghệ của trường gặp 2 bé kute quá... Dại dột làm quen, 2 em đó trả lời ậm ừ rồi chạy chỗ khác ngồi :(

Sau điều tra mới biết 2 em đẹp nhất ngành Ngữ Văn =((
 
______cho em vào hội học hỏi những người dũng cảm =((=((
 
OK, cho xin một chân nào ;;)
 
Nói thiệt tớ lớn 20 tuổi rồi...
Gặp rất nhiều con gái, thích đấy chứ... Nhưng giờ không biết ai mới là người mình thích nhất để thổ lộ nữa :(... Gặp ai mình cũng thấy làm bạn gái mình được, muốn tìm hiểu... Chính vì thế có gan làm quen nhưng thổ lộ thì ko phải ko dám mà thấy ko chắc...



Ôi đồng chí này giống mình thế?;;)
 
23t, quá khứ hào hùng : từng mạnh dạn thổ lộ với người mình yêu, mặt không hề biến sắc qua ...chat, sau ... 6 năm yêu đơn phương. Cuối cùng thì cũng đek được nhưng mà được cái không vướng bận gì nữa.
Sau đấy thì có một vài mảnh tình lăng nhăng không đáng kể, thực ra là cũng được bắn tín hiệu ngầm trước mình mới dám thổ lộ.
Bây giờ thì ở vậy thấy vui hơn :-*
 
Một chân nhé :D Từ ngày nghiệm ra được một số thứ thì tớ rất ít bỏ qua cơ hội nào trong tình cảm \m/
 
Sau khi thổ lộ tình cảm ấp ủ trong 2 năm , anh ta trở thành 1 con người khác ( trở nên bựa hơn như là thích xem phim Hàn Quốc lãng mạn , có vài thay đổi theo chiều hướng tốt là bỏ thuốc lá và chuyển sang bắn thuốc lào) . Nói chung là hiện tại thì không còn cảm giác vs yêu. Sau này thì không biết ntn nữa :|
Xin 1 chân :>
 
Yêu là phải cống hiến mà, cống hiến nhiều mệt thì phải ngừng thôi ;))
 
Hội những ng có linh hồn ko bao giờ gục ngã àh;))
 
Nói thiệt tớ lớn 20 tuổi rồi...
Gặp rất nhiều con gái, thích đấy chứ... Nhưng giờ không biết ai mới là người mình thích nhất để thổ lộ nữa ... Gặp ai mình cũng thấy làm bạn gái mình được, muốn tìm hiểu... Chính vì thế có gan làm quen nhưng thổ lộ thì ko phải ko dám mà thấy ko chắc...

Vậy gia nhập hội được không, có gì share kinh nghiệm cho... Sự việc gần nhất là đi xem văn nghệ của trường gặp 2 bé kute quá... Dại dột làm quen, 2 em đó trả lời ậm ừ rồi chạy chỗ khác ngồi
Sau điều tra mới biết 2 em đẹp nhất ngành Ngữ Văn

Đây là đức tính tốt khi đồi đầu với gái đấy, làm trai thì phải có 1 chút đào hoa, gặp em nào xinh xắn là vào tán luôn. Cho dù bản thân đã có người yêu hay chưa, đc thì hốt ko thì cứ để dành. Mà trai như thế các em nó mới yêu mình thật, ko thì mãi chạy theo đuôi gái ;)) ;))
 
Con trai đã có ting cảm với con gái là phải bày tỏ luôn
mới hơi thíc thi phải bảo là thíc lắm rồi
con đã thíc rồi thì phải nói cho em gái là yêu em say đắm rùi
đằng nào mình cũng có mất gì đâu :D
 
ai cũng biết thế mà có phải ai cũng đủ dũng khí nói ra đâu hẹ hẹ
 
Oh cho xin 1 vé , :-* vừa mới bị ly khai khỏi hội cô đơn lượn lờ qua đây chơi vậy :-*
 
ớ thế VD nếu đi ăn.......hay đi ngoài đường mà thấy em nào xinh xinh(đi 1 mình thì chắc chưa có ny) nếu muốn làm wen thì phải làm sao.......các bác chỉ giáo cho tình huống này cái nhỉ :-"
 
Trước hết phải gây sự chú ý của em ý, ví dụ đứng tụt quần giữa đường rồi ra làm quen với em ý. Như thế sẽ chứng tỏ được lòng dũng cảm và bản lĩnh vì em quên mình của bản thân nên chắc chắn em ý sẽ động lòng ;)
 
Mình đã có vợ, và mình cho rằng đây là hành động dũng cảm nhất \m/
 
Trước hết phải gây sự chú ý của em ý, ví dụ đứng tụt quần giữa đường rồi ra làm quen với em ý. Như thế sẽ chứng tỏ được lòng dũng cảm và bản lĩnh vì em quên mình của bản thân nên chắc chắn em ý sẽ động lòng
làm rồi post lên cho ae học hỏi cái nhé .:-"
 
Back
Top