Lúc đầu đổ dù xuống thì Đồng Minh áp đảo hoàn toàn. Càng về sau bắt đầu khó khăn triền miên, có thể kể ra như:
- Hàng chi viện của Anh thả xuống ngay đồng trống, xác chiến tuyến Đức. Thế là anh Commandos nào nhào ra nhặt là xơi đạn bắn tỉa.
- Liên lạc với nhóm lính ở Arnhem bị cắt hoàn toàn do RAF dùng nhằm máy Trung Quốc.
- Thương vong ngày càng cao do Đức ngày càng tập trung ngày một đông hơn mà đạn dược thuốc men Đồng Minh ngày càng cạn.
- Theo dự kiến thì 30th Armor đến Arnhem trong 48h, nhưng nhóm lính dù thuộc sư 82 của Mỹ không giữ dc cầu sông Son (bị Đức đánh sập) nên phải mất hết 36h mới qua hết khúc sông này.
- Đến Nijmegen thì bộ binh bị vướng vào cuộc chiến trong nội thành, thế là thằng tướng chỉ huy 30th Armor quyết định không tiến nữa cho đến khi bộ binh dọn sạch nơi này (thằng vl thật). Thế là nhóm đổ bộ ở Arnhem bị đánh gục sau pha solo của một chiếc Panther. Đến ngày thứ 8 thì bọn 30th mới mò tới dc Arnhem, lúc đó thì chỉ còn Panzer ra tiếp chúng nó.
Kết thúc film là đoạn mấy anh lính dùng bị thương tàn tạ nằm chờ Đức đến kết nạp tù binh.
Chân dung cái thằng nghĩ ra kế hoạch Mắc Kẹt Garden
[spoil]
[/spoil]
Bernard Law Montgomery
------------------------------------------------------------