[One Piece] 25th FC: Aokiji - Blue Pheasant - "Ice Age"

Status
Không mở trả lời sau này.
Team SH có 1 tóc đen 1 tóc xanh 1 tóc vàng rồi, còn lo gì các loại tóc nữa ;;) chỉ k biết có anh nào mọc râu không thôi =))
 
hi vọng hôm nay có bản full 581 để coi, chờ lâu quá rồi :-o
Luffy đợt này chắc phải nằm khá lâu để hồi phục rồi =((
 
Không khoái cách Oda làm, trừ khi ổng đang giấu cái gì đó, còn nếu đổi sang style giết chóc thật thì chán luôn. Dòm đồng chí Buddha mang tiếng strategist mà từ đầu đến chân không khác gì cái anh làm dáng đứng thở như kéo bễ, chẳng toán được cái gì hết trơn hết trọi, haiz...
 
Chap mới có vài điểm quan trọng.
Thứ nhất là có vẻ sắp xuất hiện 1 vài thế lực cấp cao hơn đang thao túng WG, thậm chí đè cả Sengoku xuống. Theo chapter thì Moria bị bọn Fake Kuma đánh chứ ko phải Doflamingo, nên nhiều khả năng là Gorousei đứng sau vụ này.
Thứ hai là vụ bói tử vi về tính mạng Luffy, nghe có vẻ giống chân mệnh thiên tử - vâng anh ý ko cách chi chết nổi ;)). Tự nhiên lại nhớ lại mấy lời của Dragon lúc ở Rogue town, ko rõ cái Fate của Luffy là thế nào.
Sau vụ này tuy phía Marine được coi là thắng trận nhưng mà tổn thất lại nhiều gấp mấy lần. Yonkou mất 1 mạng nhưng thời đại hải tặc lại dấy lên, thiên hạ đua nhau đi kiếm OP. WB chết nhưng lại thêm vào thằng BB cũng ghê gớm ko kém, thành viên lại toàn bọn đầu gấu giang hồ nức tiếng. Địa phận của WB hồi xưa giờ bị xâu xé giữa các băng nhóm -> Epic, đã loạn càng loạn hơn. Chưa kể giờ còn thêm mấy mạng Lv6 Criminal vởn vơ ko rõ hành tung, lại ko được phép loan tin ra ngoài vì sợ mất lòng tin -> Chuyến này Marine thua đậm, Sengoku điên tiết cũng phải.
:( Chả biết băng của WB giờ trôi dạt đi đâu, ko có captain chắc là giải thể mỗi người về 1 góc, có khi Marco theo hầu Shanks cũng nên.
 
Không khoái cách Oda làm, trừ khi ổng đang giấu cái gì đó, còn nếu đổi sang style giết chóc thật thì chán luôn. Dòm đồng chí Buddha mang tiếng strategist mà từ đầu đến chân không khác gì cái anh làm dáng đứng thở như kéo bễ, chẳng toán được cái gì hết trơn hết trọi, haiz...

Touché! <:-P
 
Sau vụ này tuy phía Marine được coi là thắng trận nhưng mà tổn thất lại nhiều gấp mấy lần. Yonkou mất 1 mạng nhưng thời đại hải tặc lại dấy lên, thiên hạ đua nhau đi kiếm OP. WB chết nhưng lại thêm vào thằng BB cũng ghê gớm ko kém, thành viên lại toàn bọn đầu gấu giang hồ nức tiếng. Địa phận của WB hồi xưa giờ bị xâu xé giữa các băng nhóm -> Epic, đã loạn càng loạn hơn. Chưa kể giờ còn thêm mấy mạng Lv6 Criminal vởn vơ ko rõ hành tung, lại ko được phép loan tin ra ngoài vì sợ mất lòng tin -> Chuyến này Marine thua đậm, Sengoku điên tiết cũng phải.
Cho đáng, ai bảo dám đụng vô WB với Ace b-(

Cái này Bonney nói là "him" chứ không phải "her", còn "big mum" là do Kid nói ra.
http://static3.mangastream.com/manga/5/106/04.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Luffy mà giống sengoku thật nhỉ, mỗi lần tỉnh dậy sau khi bị trọng thương là năng lực tăng lên đáng kể.
Mà cái bọn hải tặc ở đảo bong bóng không bị kizaru bắt hết nhỉ ?
 
WB sống chính ra vẫn nhiều người sợ mà không dám lộng hành , bây giờ WB chết thì loạn luôn;))
 
thằng Fla nói nghĩ cao hơn nên chắc là Gorousei, với lại vụ họ cố bịt chuyện level 6 class xổng chuồng cho thấy họ đang có âm mưu lớn

WB die nhưng lại nổi lên BB, khả năng BB sẽ thế chỗ WB để cùng RH,K,BM làm nên yonkou mới

Marine đánh chết được WB, Ace, coi như phá được băng WB nhưng tổn thất nặng nề, IP bị phá tan, monter chạy đầy đường, lại bị WB thúc động New Age, đúng là thiệt đơn thiệt kép. Marine là đại biểu justice nhưng lại bị Gorousei nắm :-<
 
Chap này bắt đầu đánh đồn về World Goverment -> chuẩn bị lăng xê Dragon lên :D
 
Mà phải công nhận Ivankov mạnh thiệt, đánh từ lv.6 tới Magellan, đánh với Pacifista rồi bị Akainu đánh, lần nào cũng thua mà giờ thấy khỏe re, không một vết thương @-) Còn Sengoku chả ai làm gì ổng sao lại quấn băng đầy người, chắc do tác dụng phụ của hóa Phật :-o
 
Chap này hơi buồn nhỉ, chưa có gì cả, phải chờ thui :-w
 
Chap này đặc biệt nhấn mạnh cái "higher than sengoku" với bọn "lv6" :-? sắp sửa 1 arc mới toàn quái vật rồi đây =P~
 
Marine từ trc đến h toàn hạ được nhân vật hàng khủng lúc ốm yếu , Roger ốm sắp chết ra nộp mạng , WB già ôm cũng gần chết đi nộp mạng , giết xong cả 2 rồi chả thấy yên ổn đâu càng ngày càng loạn , WB mới chính là người giữ cân bằng thế giới

Cứ thế này thì đến đời nào băng SH tập hợp đầy đủ đây , nản quá
 
Pacifista tấn công Moria, thằng Doflamingo cũng bảo lệnh từ World Government, vậy thì chắc là từ Ngũ Lão Tinh chứ còn ai nữa.
 
Marine từ trc đến h toàn hạ được nhân vật hàng khủng lúc ốm yếu , Roger ốm sắp chết ra nộp mạng , WB già ôm cũng gần chết đi nộp mạng , giết xong cả 2 rồi chả thấy yên ổn đâu càng ngày càng loạn , WB mới chính là người giữ cân bằng thế giới

Cứ thế này thì đến đời nào băng SH tập hợp đầy đủ đây , nản quá

WB bảo vệ đảo người cá, WB die rùi ai bảo vệ các cô nàng cá đây, hix, thấy bọn nào chém rách cờ của WB trên cái đảo nào đó, thật là thuơng, SH ơi nhanh tới đảo người cá nào :((
Ủa, con cái con người cái camei đâu rùi nhỉ :-w
 
thằng Moria chap sau chắc là đi luôn rồi nhỉ. coi bản TA không hiểu được hết nội dung, có mấy chỗ hơi khó hiểu.
 
Không khoái cách Oda làm, trừ khi ổng đang giấu cái gì đó, còn nếu đổi sang style giết chóc thật thì chán luôn. Dòm đồng chí Buddha mang tiếng strategist mà từ đầu đến chân không khác gì cái anh làm dáng đứng thở như kéo bễ, chẳng toán được cái gì hết trơn hết trọi, haiz...

ko hiểu ý bạn lắm :|

vậy ý bạn sen phải làm thế nào mới ra dáng chiến thuật gia :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top