[Homeviet.org] Lộc Đỉnh Ký Bộ Màu Tiếng Việt

ngồi suốt từ 8h tối qua đọc đến chap 58 xong lúc 3h sáng nay vậy mà đang hay thì dừng
biết thế đợi ra đủ bộ down 1 thể :((
 
ngồi suốt từ 8h tối qua đọc đến chap 58 xong lúc 3h sáng nay vậy mà đang hay thì dừng
biết thế đợi ra đủ bộ down 1 thể :((

Thì hôm qua đọc rồi thì hôm nay đọc nữa có bị ngưng lâu đâu mà sợ cụt hứng b-)
 
Cám ơn bác Thiên nhiều lắm, toàn truyện hay không. Cho mình hỏi bộ Tứ Đại Danh Bổ ra tới chap 103 rồi ngưng luôn hả bác?
 
Theo dự kiến thì hôm nay UP 2 hồi cuối là 59 và 60 nhưng do tình hình bác Trẻ làm ăn chap cuối chán quá nên 1 số chỗ phải tinh chỉnh lại, hẹn các bác vào ngày mai :>:>
 
Up lên đi anh, em trình cao lắm, xem hình là hiểu nội dung truyện rồi ;))
 
Up trước 1 chap đi anh ơi :(( :(( :(( :(( :((
mà đọc kỹ lại thì bé Tăng Nhu mới gặp 1 lần,còn 2 chap thì để bé đi đâu :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi up trước 1 chap vậy :(

pv1zn.jpg
 
Bác Đế có thể làm chap cuối cho hay tí dc ko.. hix, mặc dù bik là cái end rất nhãm :>:> bó tay ông tác giả làm biếng vẽ :((:((:(( thanks bác nhiều :-*:-*:D:D
 
trời ơi lẽ nào chap cuối ko dc gặp lại bé Tăng Nhu đây hả trời :((
ông tác giả lười tệ hại,đáng ghét,trù lão già ấy đến khi nào vẽ đầy đủ Lộc Đỉnh Ký ko thì ko vẽ dc cái gì ra hồn nữa :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Chả hình dung nổi 1 chap nữa sẽ end ra sao :|
Nếu 1 chap = 300 trang thì lại là chuyện khác :))
 
Cháp cuối thằng tiểu bảo cũng gặp 7 bà vợ ,,,,:)):)) nhưng là trong mơ pó tay ông tác giả :|:|:|
 
Truyện hay quá , lúc gần cuối ra rất nhanh , nhưng cái chap 47 mình down chục lần mà vẫn hư . Còn 1 chap nữa tiếc quá , tặng 1 tràng rep + pháo tay cho Đế Thích Thiên:)
 
Truyện hay quá , lúc gần cuối ra rất nhanh , nhưng cái chap 47 mình down chục lần mà vẫn hư . Còn 1 chap nữa tiếc quá , tặng 1 tràng rep + pháo tay cho Đế Thích Thiên:)
repair đi cha nội, winrar - tool - repair ... là oci đc thôi
end thất vọng thiệt, buồn ghê, hết lãng xet
 
:)):)):))Ai thấy búc xúc wá thì wa bển kêu ông tác giả vẽ tiếp :)):)) Cầu cho ổng suy nghĩ lại mà vẽ tiếp :D:D:D
 
Mình coi truyện này đến chap 36 cách đây 1 tháng thì ngừng, cứ tưởng lâu lắm mới hết dc bộ, bây h quay lại đã thấy full rồi :X . Cám ơn bạn đế thích thiên đã bỏ công sức làm bộ này cũng nhưng nhiều bộ truyện khác :) . Lộc đỉnh ký mà có tầm 60 chap đúng là ngắn thật, chắc ông tư đồ muốn nghỉ ngơi tập trung bộ khác
 
Mình coi truyện này đến chap 36 cách đây 1 tháng thì ngừng, cứ tưởng lâu lắm mới hết dc bộ, bây h quay lại đã thấy full rồi :X . Cám ơn bạn đế thích thiên đã bỏ công sức làm bộ này cũng nhưng nhiều bộ truyện khác :) . Lộc đỉnh ký mà có tầm 60 chap đúng là ngắn thật, chắc ông tư đồ muốn nghỉ ngơi tập trung bộ khác

cũng chưa chắc, có lẽ lão Tư Đồ bựa quá nên bị Kim Dung tiên sinh chỉ trích nên hok dám làm tiếp, đến vua bựa như Mã Vinh Thành khi vẽ Ỷ Thiên cũng ko dám bựa nhiều vì sợ lão Kim Dung kia mà ;))
 
Chữ ký mới của bác Đế là NP sử chiêu nào vậy ta ;;)
 
Back
Top