mrivan
Donkey Kong
- 18/6/09
- 373
- 67
Em đã có bạn gái hơn 1 năm rồi, và đang ở xa nhau, trước hay đi lại găp nhau, cũng sâu đậm lắm nhưng khoảng 2-3 tháng ko gặp rồi. Nói về chuyện bạn gái thì tình hình 2 đứa bây h đang ở cuối con dốc, 1 tuần 1 tin nhắn là nhiều
em cũng thấy em ấy vẫn còn 1 chút gì đó, nhưng đối với em thì có lẽ hết rồi, chỉ còn là lòng thương hại ngăn cản việc nói lời chia tay
. Em định sau này nếu chia tay thì cũng ở vậy cho đỡ vướng bận.
Ở trường thì ai cũng biết em có bạn gái và ai cũng nghĩ 2 đứa rất hạnh phúc
. Trước thì em cũng hay nói chuyện, đùa cợt với bọn con gái nhưng đùa xong thì quên ngay. Nhưng gần đây có 1 con bé mới đến, nói thật là theo lý trí thì em thấy ko thích nó, ko hợp nó, ko phải tuýp con gái em chơi cùng
. Nhưng em lại vẫn lẽo đẽo xin số đt, add nick, tối thức khuya chat rồi nó mà ko onl thì lại nhắn tin để gọi lên, rủ đi chơi (đùa với nó thôi).Con bé đó ko hề có ý gì với em cả, nó vẫn chat coi như bạn bè bình thường thôi. Nhưng em thấy mình đang lặp lại cái quá trình mà em đã làm với bạn gái cũ của em.
Giờ em chỉ muốn quên con bé kia đi thôi, để permantently invisible với nó rồi. Nhưng ngồi 1 lúc lại sign in yahoo để xem nick nó có sáng ko, suốt ngày lượn lờ facebook nó dù ko cmt gì. Em muốn mình quên nó đi nếu ko sau khi chia tay với bạn gái thì chắc chắn em sẽ tấn công nó. Mà em ko muốn, vì em biết nó ko hề hợp em, tấn công sẽ khó và nếu được thì chắc chắn sẽ chia tay tiếp
.
em cũng thấy em ấy vẫn còn 1 chút gì đó, nhưng đối với em thì có lẽ hết rồi, chỉ còn là lòng thương hại ngăn cản việc nói lời chia tay
. Em định sau này nếu chia tay thì cũng ở vậy cho đỡ vướng bận.Ở trường thì ai cũng biết em có bạn gái và ai cũng nghĩ 2 đứa rất hạnh phúc
. Trước thì em cũng hay nói chuyện, đùa cợt với bọn con gái nhưng đùa xong thì quên ngay. Nhưng gần đây có 1 con bé mới đến, nói thật là theo lý trí thì em thấy ko thích nó, ko hợp nó, ko phải tuýp con gái em chơi cùng
. Nhưng em lại vẫn lẽo đẽo xin số đt, add nick, tối thức khuya chat rồi nó mà ko onl thì lại nhắn tin để gọi lên, rủ đi chơi (đùa với nó thôi).Con bé đó ko hề có ý gì với em cả, nó vẫn chat coi như bạn bè bình thường thôi. Nhưng em thấy mình đang lặp lại cái quá trình mà em đã làm với bạn gái cũ của em.Giờ em chỉ muốn quên con bé kia đi thôi, để permantently invisible với nó rồi. Nhưng ngồi 1 lúc lại sign in yahoo để xem nick nó có sáng ko, suốt ngày lượn lờ facebook nó dù ko cmt gì. Em muốn mình quên nó đi nếu ko sau khi chia tay với bạn gái thì chắc chắn em sẽ tấn công nó. Mà em ko muốn, vì em biết nó ko hề hợp em, tấn công sẽ khó và nếu được thì chắc chắn sẽ chia tay tiếp
.


lại nhận lời rồi, chủ nhật tuần sau đi