85footballplayer
T.E.T.Я.I.S
- 14/5/09
- 518
- 16
- Banned
- #1
Đây là ý tưởng bắt nguồn từ thực tế, giả định rằng nguyên nhân của vụ việc Toyota gặp sự cố liên quan đến tính an toàn của những chiếc xe họ sản xuất không phải như họ đã thừa nhận. Nguyên nhân thực sự là gì? Những hãng lớn bao giờ cũng tìm con đường mới để tạo ưu thế cho mình. Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, hãng xe hơi Nhật quyết làm một cuộc đột phá về công nghệ để thay đổi cục diện kinh tế thế giới theo hướng có lợi cho quốc gia nghèo tài nguyên như nước Nhật.
Họ quyết định bước những bước chân đầu tiên vào giai đoạn thứ hai của văn minh nhân loại: Giai đoạn "Văn minh sinh học". Giai đoạn này sẽ khởi đầu bằng quá trình sinh học hóa (thuật ngữ mới "Biologicalization" ra đời, tương tự "Industrialization").
Mọi sản phẩm con người làm ra đều thân thiện với môi trường. Toyota bắt đầu từ chính những chiếc xe hơi của mình.
Đặc điểm của xe khác với các cơ quan chuyên để di chuyển của động vật là gì? Phải chăng là chiếc bánh xe?
Đúng vậy! Toyota hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của bánh xe. Nhưng để tạo ra ưu thế về tài nguyên thì bánh xe có liên quan gì? Toyota (từ nay gọii tắt là Mr T) nghĩ đến "một chiếc bánh xe tự lăn". Nếu sử dụng công nghệ xanh hiện nay thì cũng vẫn cần năng lượng điện để vận hành, năng lượng ấy lại buộc phải sản xuất từ những nguồn không hề xanh tí nào-năng lượng hóa thạch, năng lượng hạt nhân... Đó không phải là ưu thế của Nhật.
Nhìn lại nước Nhật, Toyota thấy ngay lợi thế quá lớn của mình: BIỂN. Biển cả là nguồn gốc của sự sống. Ở đó có lời giải cho vấn đề mà Toyota đang quan tâm. Sinh vật biển dạng thân mềm, chỉ có sinh vật biển thân mềm mới giúp giải bài toán bánh xe tự lăn. Người Nhất vốn bị ám ảnh bởi những sinh vật như vậy, tentacle là từ họ luôn nghĩ đến trong bữa ăn, giấc ngủ. Đó chính là một bộ phận của loài thân mềm sống dưới biển.
Động vật thân mềm chính là lời qiải!
Mr T bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các loài thân mềm. Để nói về sự gian nan của quá trình này thì cần viết nhiều quyển sách. Chúng ta chỉ cần biết kết quả: Bánh xe tự lăn đầu tiên trên thế giới mà không cần đến xăng ra đời.
Một động vật thân mềm bám chặt vào "chiếc tổ" bằng đá hình đĩa được mài nhẵn, có gắn thiết bị điện tử để điều khiển nó.
Bốn bánh xe như vậy có thể tự lăn mà không cần xăng, điện hay bất cứ loại năng lượng hóa thạch nào cung cấp. Loài vật thân mềm này chỉ cần ăn tảo biển mỗi ngày là đủ khả năng vận chuyển khối lượng tương đương trọng tải vài tấn đi hàng trăm km. Cơ chế của loại bánh xe sống này khá giống ruột xe nhân tạo. Chúng hút đầy không khí vào ruột rồi bò trên "cái tổ" của nó dưới tác dụng của dòng điện do các thiết bị trong "cái tổ" phát ra. Bản thân cái tổ không chuyển động mà chính sự di chuyển của sinh vật thân mềm đã đẩy chiếc xe đi. Sinh vật này bám trên vành "chiếc tổ" hình đĩa đủ một vòng nên chiếc xe không bị xóc khi di chuyển.
Nhưng mối nguy hiểm thực sự chỉ xuất hiện khi ý tưởng sinh học hóa quân sự đến từ "những con diều hâu".
Họ quyết định bước những bước chân đầu tiên vào giai đoạn thứ hai của văn minh nhân loại: Giai đoạn "Văn minh sinh học". Giai đoạn này sẽ khởi đầu bằng quá trình sinh học hóa (thuật ngữ mới "Biologicalization" ra đời, tương tự "Industrialization").
Mọi sản phẩm con người làm ra đều thân thiện với môi trường. Toyota bắt đầu từ chính những chiếc xe hơi của mình.
Đặc điểm của xe khác với các cơ quan chuyên để di chuyển của động vật là gì? Phải chăng là chiếc bánh xe?
Đúng vậy! Toyota hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của bánh xe. Nhưng để tạo ra ưu thế về tài nguyên thì bánh xe có liên quan gì? Toyota (từ nay gọii tắt là Mr T) nghĩ đến "một chiếc bánh xe tự lăn". Nếu sử dụng công nghệ xanh hiện nay thì cũng vẫn cần năng lượng điện để vận hành, năng lượng ấy lại buộc phải sản xuất từ những nguồn không hề xanh tí nào-năng lượng hóa thạch, năng lượng hạt nhân... Đó không phải là ưu thế của Nhật.
Nhìn lại nước Nhật, Toyota thấy ngay lợi thế quá lớn của mình: BIỂN. Biển cả là nguồn gốc của sự sống. Ở đó có lời giải cho vấn đề mà Toyota đang quan tâm. Sinh vật biển dạng thân mềm, chỉ có sinh vật biển thân mềm mới giúp giải bài toán bánh xe tự lăn. Người Nhất vốn bị ám ảnh bởi những sinh vật như vậy, tentacle là từ họ luôn nghĩ đến trong bữa ăn, giấc ngủ. Đó chính là một bộ phận của loài thân mềm sống dưới biển.
Động vật thân mềm chính là lời qiải!
Mr T bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các loài thân mềm. Để nói về sự gian nan của quá trình này thì cần viết nhiều quyển sách. Chúng ta chỉ cần biết kết quả: Bánh xe tự lăn đầu tiên trên thế giới mà không cần đến xăng ra đời.
Một động vật thân mềm bám chặt vào "chiếc tổ" bằng đá hình đĩa được mài nhẵn, có gắn thiết bị điện tử để điều khiển nó.
Bốn bánh xe như vậy có thể tự lăn mà không cần xăng, điện hay bất cứ loại năng lượng hóa thạch nào cung cấp. Loài vật thân mềm này chỉ cần ăn tảo biển mỗi ngày là đủ khả năng vận chuyển khối lượng tương đương trọng tải vài tấn đi hàng trăm km. Cơ chế của loại bánh xe sống này khá giống ruột xe nhân tạo. Chúng hút đầy không khí vào ruột rồi bò trên "cái tổ" của nó dưới tác dụng của dòng điện do các thiết bị trong "cái tổ" phát ra. Bản thân cái tổ không chuyển động mà chính sự di chuyển của sinh vật thân mềm đã đẩy chiếc xe đi. Sinh vật này bám trên vành "chiếc tổ" hình đĩa đủ một vòng nên chiếc xe không bị xóc khi di chuyển.
Nhưng mối nguy hiểm thực sự chỉ xuất hiện khi ý tưởng sinh học hóa quân sự đến từ "những con diều hâu".

do bạn chủ topic suy nghĩ cao siêu wa 


