Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
Topic hay nhưng có vẻ mạnh ai nấy hỏi mạnh ai nấy trả lời sao thấy rối quá
Nhưng có cũng thx chủ topic đã thực tế hóa ý kiến của mình
+ rep
Theo mình nên tập trung vào những cái cụ thể -> hành động + tin nhắn (chat) + thư + câu nói , đặc biệt là các chiến sĩ đang cảm các em... Đừng có thấy gái đẹp đẹp, xinh xinh ngoài đường tự dưng gặp nhau giữa đường đá lông nheo phát lại lôi lên post thì bác sĩ bó tay
Cái này chẳng dưa gì cả
Theo kinh nghiệm của mình, 2 người này thích nhau, có cảm tình (tình cảm + sinh lý một chút), cậu bạn cậu tồ thì tồ nhưng mấy chuyện đó thì học nhanh lắm 
Còn em kia có bạn trai thì bạn trai, hỏi thật cậu có bạn gái mà giờ có em gái tạm tạm qua nhà cậu cứ thích ăn chung ngủ chung cậu có thích ko
Cái này không hẳn là dưa vì chuyện này cũng như lửa gần rơm lâu ngày cháy. Mấy bạn ở nhà trọ, có gái kế bên, lý do nào đó thân quen, hạp tính thì ăn chung ngủ chung. Dưa gì ở đây =)
Nhưng có cũng thx chủ topic đã thực tế hóa ý kiến của mình
+ repTheo mình nên tập trung vào những cái cụ thể -> hành động + tin nhắn (chat) + thư + câu nói , đặc biệt là các chiến sĩ đang cảm các em... Đừng có thấy gái đẹp đẹp, xinh xinh ngoài đường tự dưng gặp nhau giữa đường đá lông nheo phát lại lôi lên post thì bác sĩ bó tay

em với thg bạn ở cùng 1 p` trọ, đối diện là p` con béo nhìn cũng tạm dc cái nhanh nhẹn thông minh, chuyện là em về quê 2 thg lên thấy 2 anh chị (thg bạn em và con béo) nấu cơm ăn với nhau, bếp ga cũng để bên nhà con bé béo luôn, đi học về thì béo ta mới gọi thg bạn em đến đón thg bạn em thì ko từ chối gái bao h gọi cái là đón liền , trưa thì ko ngủ nói chuyện với nhau cả trưa, nhìn thấy nhau là tủm tỉm, cho nhau mượn dt, rồi có cái gì béo ta cũng mang sang cho thg bạn em,em chỉ là thành phần ăn ké,
mà thg bạn em cũng thuộc top ngây thơ, tồ kinh khủng chỉ số hocmon sinh lí của nó =0 nên cũng chả biết yêu dg linh tinh gì cả, cái này thì em chắc chắn em với nó chơi thân với nhau chục năm rồi lạ gì tính nó............còn con kia thì nghe đâu cũng có bạn trai rồi.............
vậy các chuyên gia đánh giá tình hình xem đây là thể loại dưa gì em thì thực sự chả hiểu mô tê gì cả
Cái này chẳng dưa gì cả
Theo kinh nghiệm của mình, 2 người này thích nhau, có cảm tình (tình cảm + sinh lý một chút), cậu bạn cậu tồ thì tồ nhưng mấy chuyện đó thì học nhanh lắm 
Còn em kia có bạn trai thì bạn trai, hỏi thật cậu có bạn gái mà giờ có em gái tạm tạm qua nhà cậu cứ thích ăn chung ngủ chung cậu có thích ko
Cái này không hẳn là dưa vì chuyện này cũng như lửa gần rơm lâu ngày cháy. Mấy bạn ở nhà trọ, có gái kế bên, lý do nào đó thân quen, hạp tính thì ăn chung ngủ chung. Dưa gì ở đây =)
Chỉnh sửa cuối:

..............
, và cuối cùng ta vẫn 1 mình đây.
