khonghoitiec
Donkey Kong
- 20/11/04
- 482
- 20
nó kô thích bị làm phiền, vẫn hỏi han chú qua loa, con gái nhiều con nó buồn cười lắm, kô muốn cắt đứt quan hệ, cứ nghĩ kô yêu vẫn làm bạn tốt đc. theo anh gia cát dự thì nó chỉ muốn làm bạn bình thường 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Sao bạn biết ? Hay nghe em nó nói ?.em ấy thuộc loại cần phải có 1 mức độ tin tưởng cao thì mới tiến tới ty dc, chứ ko thể nhảy vào mì ăn liền dc, "If you like me, tell me, if you miss me, show it, if you love me, prove it", theo em ý nói thì mình đã làm dc 1/3 câu đó rồi, em sẽ chờ 2/3 còn lại, wish me luck
Sao bạn biết ? Hay nghe em nó nói ?
Đừng tin những gì con gái nói theo cái kiểu này nhé.
Việc của mình mình cứ làm..Đừng để bị lay động bởi lời nói của con gái.Vì thật ra đa số con gái trong những trường hợp này nói cho nó oách chứ họ ko kiểm soát được tình cảm của họ đâu.
Có nhiều cô hôm trước còn kêu ghét thằng A thằng B ghê gớm..một thời gian sau lại cặp với nó.Cái trò ở nước ngoài với nhau nó thế.Mình ở nên mình rõ hơn cả.Nước xa ko cứu được lửa gần.Vấn đề là nên xác định thật cẩn thận trước khi quyết định có tiến tới + chờ đợi hay ko.Chờ đợi là 1 cực hình...mà chờ đợi e nó đi nước ngoài về nữa ( còn lâu mới về ) thì là nhục hình



con gái mà mới gặp con trai 2 lần và đề cập mấy chuyện trinh tiết, con trai lợi dụng con gái gì gì đó => tuýp nào đây?

. Mình cũng vui vẻ thôi, ko tỏ thái độ gì. Mình nghĩ là nó định lợi dụng nhờ vả mình làm giúp bài tập 30% thôi. Nó nt thì mình cũng nt lại, nhưng tuyệt đối mình ko nt trước. Thậm chí nó còn hỏi là sao toàn để nó nt trước mà ko nt cho nó, hay còn giận nó chuyện ngày xưa, mình bảo chuyện cũ, ko nhắc lại
. Chả hiểu nó nghĩ cái gì. Các chuyên gia giúp mình cái. Thằng bạn thì bảo là có gì đó nhưng ko dc hấp tấp, vội vàng, từ từ thôiỪm, có cái gì đó. Nhưng mà kệ nó điCủa mình ngắn gọn thế này thôi, các bác phân tích giúp
trước tết, mình làm quen con bé trong lớp, thời gian đầu, nó có làm ra vẻ thích mình, cũng nt nc vui vẻ với nhau bình thường, chỉ có 1 cái là mình chưa đề cập gì thích nó, chỉ hơi bóng gió đùa đùa thôi. Ai dè nó lơ mình, mình ghét với tức nó 1 thời gian. Ko thèm nc nữa, nó cũng chả thèm nc lại với mình
1 tháng đổ lại, lâu lâu mình có nt hỏi han linh tinh vì thấy nó nghỉ học mấy buổi, nhưng thế thì chả có gì.
2 tuần trước đổ lên, nó nt với mình, thái độ rất ư là đong đưa, cứ như là ko có gì xảy ra ấy. Mình cũng vui vẻ thôi, ko tỏ thái độ gì. Mình nghĩ là nó định lợi dụng nhờ vả mình làm giúp bài tập 30% thôi. Nó nt thì mình cũng nt lại, nhưng tuyệt đối mình ko nt trước. Thậm chí nó còn hỏi là sao toàn để nó nt trước mà ko nt cho nó, hay còn giận nó chuyện ngày xưa, mình bảo chuyện cũ, ko nhắc lại
1 tuần nay, nó cũng nt trước, nhưng vừa định nc thì nó lại kiếm cớ bận việc để "pp". Chả hiểu nó nghĩ cái gì. Các chuyên gia giúp mình cái. Thằng bạn thì bảo là có gì đó nhưng ko dc hấp tấp, vội vàng, từ từ thôi

Của mình ngắn gọn thế này thôi, các bác phân tích giúp
trước tết, mình làm quen con bé trong lớp, thời gian đầu, nó có làm ra vẻ thích mình, cũng nt nc vui vẻ với nhau bình thường, chỉ có 1 cái là mình chưa đề cập gì thích nó, chỉ hơi bóng gió đùa đùa thôi. Ai dè nó lơ mình, mình ghét với tức nó 1 thời gian. Ko thèm nc nữa, nó cũng chả thèm nc lại với mình
1 tháng đổ lại, lâu lâu mình có nt hỏi han linh tinh vì thấy nó nghỉ học mấy buổi, nhưng thế thì chả có gì.
2 tuần trước đổ lên, nó nt với mình, thái độ rất ư là đong đưa, cứ như là ko có gì xảy ra ấy. Mình cũng vui vẻ thôi, ko tỏ thái độ gì. Mình nghĩ là nó định lợi dụng nhờ vả mình làm giúp bài tập 30% thôi. Nó nt thì mình cũng nt lại, nhưng tuyệt đối mình ko nt trước. Thậm chí nó còn hỏi là sao toàn để nó nt trước mà ko nt cho nó, hay còn giận nó chuyện ngày xưa, mình bảo chuyện cũ, ko nhắc lại
1 tuần nay, nó cũng nt trước, nhưng vừa định nc thì nó lại kiếm cớ bận việc để "pp". Chả hiểu nó nghĩ cái gì. Các chuyên gia giúp mình cái. Thằng bạn thì bảo là có gì đó nhưng ko dc hấp tấp, vội vàng, từ từ thôi

